Trang chủ     Bóng đá Tây Ban Nha   /   Suarez ăn mừng trêu ghẹo Koeman

Suarez ăn mừng trêu ghẹo Koeman

Cầu thủ người Uruguay đã miễn cưỡng ăn mừng khi anh đưa các đồng đội cũ của mình dẫn trước Barca tại Wanda Metropolitano

Sau khi ghi bàn vào lưới Barcelona, Luis Suarez đã làm hành động chắp tay mà sau trận trận anh giải thích là "vì sự tôn trọng, tình cảm, vì sự nghiệp tôi đã có ở Barcelona, ​​vì thời điểm khó khăn này mà các đồng đội đang vượt qua và vì những người hâm mộ".  Luis Suarez vẫn còn dành rất nhiều tình cảm cho các cổ động viên Barcelona.

Barca và Atletico Madrid: Trận cầu quyết định của Koeman

Barca và Atletico Madrid: Trận cầu quyết định của Koeman Barca vs Ateltico Madrid sẽ là trận cầu tâm điểm tại vòng 7 La Liga và số phận của Koeman cũng sẽ được định đoạt sau trận đấu này.

Ai mới xứng đáng là người thay thế Koeman? Xavi hay Roberto Martinez?

Ai mới xứng đáng là người thay thế Koeman? Xavi hay Roberto Martinez? Barca đang rục rịch để thay tướng giữa mùa và danh sách 5 cái tên đề cử đã được đưa ra gồm Xavi Hernandez, Roberto Martinez, Andrea Pirlo, Marcelo Gallardo và Erik ten Hag. Vậy ai mới là người xứng đáng?

QUẢNG CÁO

Nhưng ngay sau hành động đó, tiền đạo người Uruguay làm hành động nghe điện thoại, mắt hướng về phía khán đài nơi có HLV Ronald Koeman, người không thể chỉ đạo do đang nhận án treo giò. Mundo Deportivo phân tích đó là ám chỉ việc năm ngoái, nhà cầm quân người Hà Lan đã gọi điện để thông báo cho Suarez biết anh sẽ phải rời đội. Thái độ này của thuyền trưởng Barcelona đã khiến Suarez vô cùng thất vọng.

Nhưng khi được hỏi liệu cử chỉ trên có phải nhắm vào Koeman hay không, Suarez phủ nhận: "Tôi chỉ muốn cho mọi người biết tôi vẫn dùng số điện thoại đó, chưa thay đổi. Nó không phải nhắm đến Koeman. Trước trận tôi đã đùa với các con là sẽ làm vậy rồi". Dù vậy, thực hư ra sao chỉ anh mới biết.

Trước trận thắng Barca, Suarez một lần nữa phê phán cách đối xử tệ bạc của gã khổng lồ xứ Catalan. Suarez khẳng định anh đã cống hiến tất cả những gì tốt nhất cho Barca và không đáng bị Koeman hắt hủi như vậy.

Sau hơn một năm, ngôi sao 34 tuổi vẫn tiếp tục tỏa sáng và xát vào nỗi đau của người Barca.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích