Trang chủ     Vòng loại WC   /   Tân binh Trung Quốc khao khát đánh bại đội tuyển Việt Nam

Tân binh Trung Quốc khao khát đánh bại đội tuyển Việt Nam

Như đã biết thì vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã phải nhận thất bại với tỷ số 0-4 trước đội tuyển Australia. Chắc chắn là thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cảm thấy rất buồn sau thất bại nặng nề này. Tuy nhiên, giờ là lúc mà tất cả phải xốc lại tinh thần để hướng tới màn so tài với đội tuyển Trung Quốc.

So với đội tuyển Australia, đội tuyển Trung Quốc là một ‘bài toán’ có độ khó thấp hơn. Dẫu vậy, chúng ta vẫn cần phải thận trọng vì thực tế, tuyển Việt Nam vẫn bị đánh giá thấp hơn, và các cầu thủ đến từ quốc gia tỷ dân cũng đang rất quyết tâm giành 3 điểm trọn vẹn. Điều này được thể hiện ở phát biểu của cầu thủ trẻ Dai Wai Tsun sau buổi tập vào buổi chiều hôm qua tại Hàng Đẫy:

Xuân Trường rất muốn thắng Trung Quốc

Xuân Trường rất muốn thắng Trung Quốc Với việc để thua đội tuyển Australia với tỷ số đậm 0-4, đội tuyển Việt Nam đã chính thức hết cơ hội giành vé đến Qatar 2022.

Quế Ngọc Hải bỏ lỡ trận Việt Nam vs Trung Quốc vì COVID-19

Quế Ngọc Hải bỏ lỡ trận Việt Nam vs Trung Quốc vì COVID-19 Do nhiễm COVID-19 cho nên trung vệ Quế Ngọc Hải sẽ không thể hội quân cùng đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu tiếp đón Trung Quốc.

Dai Wai Tsun

QUẢNG CÁO

Dĩ nhiên rồi, tôi muốn cùng các đồng đội đánh bại đội tuyển Việt Nam. Đây sẽ là món quà mà chúng tôi gửi tới các cổ động viên ở quê nhà nhân dịp năm mới. Từ nhỏ, tôi đã mơ được thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Đây là một niềm vinh dự lớn lao với tôi.

Cho những ai chưa biết thì Wai Tsun sinh năm 1999 tại Hong Kong. Anh là tân binh của tuyển Trung Quốc và mới có màn ra mắt ở trận Trung Quốc gặp Nhật Bản diễn ra cách đây ít ngày.

Ở phút 64 của cuộc so tài này, huấn luyện viên Li Xiaopeng đã tung Wai Tsun vào sân thay cho Zheng Zheng với hy vọng anh sẽ mang tới một điều bất ngờ nào đó trong bối cảnh Trung Quốc đang bị dẫn 0-2. Tuy nhiên sau cùng, thất bại vẫn là điều mà đoàn quân do ông Li Xiaopeng dẫn dắt không thể tránh khỏi. Nói về trận đấu này, Wai Tsun chia sẻ:

Dai Wai Tsun

"Thời điểm tôi vào sân là lúc mà chúng tôi đang bị dẫn 2 bàn. Tất cả những gì chúng tôi nghĩ đến là làm sao để gỡ hòa. Lúc đó tôi cảm thấy rất lo lắng. Huấn luyện viên cũng không nói gì nhiều với tôi. Dù sao đi nữa, chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị thật kỹ lưỡng và cố gắng hết sức trong những màn so tài tiếp theo.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích