Trang chủ     Uefa Nations League   /   Tây Ban Nha vào chung kết UEFA Nations League: Có phải sự trở lại của nhà Vua?

Tây Ban Nha vào chung kết UEFA Nations League: Có phải sự trở lại của nhà Vua?

Thất bại của Italia có thể được xem là có phần nguyên nhân từ chiếc thẻ đỏ của Bonucci nhưng nguyên nhân ấy nhỏ thôi. Đúng là chơi với 10 người ở hiệp 2 khiến Italia khó lòng có thể tạo ra cú lội ngược dòng nhưng nếu chơi đủ người đi nữa, họ cũng không chắc tạo được cú lội ngược dòng mong đợi. Cơ bản, Tây Ban Nha đã chơi một trận xuất sắc.

Tây Ban Nha cho thấy họ vẫn là nơi đào tạo tài năng hàng đầu, đặc biệt là đào tạo các tiền vệ. Và họ cũng cho thấy họ vẫn là bậc thầy của lối chơi kiểm soát bóng rất khó chịu. Và khi Luis Enrique dũng cảm để dùng những người trẻ đồng thời đưa Tây Ban Nha trở lại nhuần nhuyễn với kiểm soát bóng, đội bóng của ông trở nên hấp dẫn vô cùng đồng thời hứa hẹn sẽ là một thế lực cạnh tranh đáng nể ở World Cup cuối năm sau.

Tây Ban Nha đã cắt đứt mạch 37 trận bất bại liên tiếp của tuyển Ý như thế nào?

Tây Ban Nha đã cắt đứt mạch 37 trận bất bại liên tiếp của tuyển Ý như thế nào? Ý dù có lợi thế sân nhà nhưng việc thua thiệt về người đã khiến họ phải gục ngã trước Tây Ban Nha. Thất bại này cũng đồng nghĩa với việc mạch bất bại 37 trận liên tiếp của tuyển Ý đành phải dừng lại tại đây.

Kết quả Ý vs Tây Ban Nha: Thẻ đỏ nghiệt ngã

Kết quả Ý vs Tây Ban Nha: Thẻ đỏ nghiệt ngã Cập nhật, tỷ số. kết quả trận đấu Ý vs Tây Ban Nha bán kết Nations League.

Nhưng ngợi khen Tây Ban Nha thì cũng phải nhìn nhận một thực tế là khi Tây Ban Nha chơi tiến bộ hơn so với EURO thì Italia đang không ở điểm rơi hoàn chỉnh như hồi EURO vừa rồi. Do đó, chiến thắng của Tây Ban Nha dù mang rất nhiều ý nghĩa nhưng nó khó có thể được đánh đồng với quan điểm là “Tây Ban Nha đang trở lại với vị thế của một nhà Vua khi họ thống trị cả EURO lẫn World Cup".

QUẢNG CÁO

Tây Ban Nha giành thắng lợi trước Ý ở UEFA Nations League

Cách tiếp cận của Enrique đã mang lại cho Tây Ban Nha phần thưởng lớn. Vẫn là kiểm soát bóng, vẫn là tổ chức tấn công từ biên nhưng cơ bản, thứ mang lại cho Tây Ban Nha chiến thắng không phải là họ đã tổ chức tấn công quá hiệu quả hay sắc sảo đến mức Italia không đỡ nổi. Thứ mang lại cho họ chiến thắng nằm ở chỗ họ khoá chặt quá tốt ba tiền vệ của đối thủ, đặc biệt là ở các đường phát động nhanh sau khi tổ chức phòng ngự thành công. Từ điểm đó, Tây Ban Nha đẩy cao được mật độ tấn công hơn và khiến hàng thủ của Italia luôn ở vào tình thế vất vả.

Cách tiếp cận này của Enrique lý thú ở điểm sáng mới mẻ có tên Gavi, cầu thủ mới 17 tuổi lần đầu được triệu tập ĐTQG. Chính Gavi là người đã kiềm toả cực tốt Verratti và cùng với Koke, anh tạo cho Tây Ban Nha một lưới đón lõng (rest-defence) rất hiệu quả sau mỗi lần Tây Ban Nha triển khai tấn công thất bại. Áp lực của Tây Ban Nha do đó trở nên đều đặn hơn và trong một đêm mà Italia không có được sức mạnh quen thuộc của Spinazola ở biên, mất đi một Immobile cơ động như hồi EURO 2020, họ trở nên yếu đuối hơn trước áp lực quá lớn ấy.

Ở EURO 2020, phải thừa nhận tuyến tiền vệ của Italia đã chơi quá tinh tế và chính nhờ phong độ đó, Jorginho mới nhận được giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu. Việc Tây Ban Nha khoá được bộ 3 hàng tiền vệ của Mancini là chìa khoá quan trọng nhất của trận bán kết này song nói gì thì nói, để những Koke, Gavi và Busquets hoàn thành được nhiệm vụ này cũng phải kể đến chính tự thân các cá nhân như Verratti, Barella và Jorginho khi họ cùng không có một phong độ ưng ý nhất ở San Siro.

Tuyến giữa của Tây Ban Nha lại lần nữa lên tiếng

Cách mà Tây Ban Nha chiến thắng, với 75% thời gian kiểm soát bóng và nhiều pha tổ chức tấn công từ biên rất nguy hiểm (mà hai bàn thắng của họ là từ biên trái) có thể khiến một số người nghĩ rằng sắp đến lúc Tây Ban Nha trở lại với vị thế của một nhà Vua như họ đã từng. Thực ra, suy nghĩ lạc quan là tốt nhưng lạc quan thì cũng cần tỉnh táo. Trong bóng đá hiện đại hôm nay, sự chênh lệch giữa các ĐTQG lớn thực ra là không nhiều. Thắng bại trong các cuộc chạm trán giữa họ dựa chủ yếu trên tổng hoà nhiều yếu tố như chiến thuật, kế hoạch trận đấu, điểm rơi phong độ cầu thủ và đôi khi thêm cả may mắn. Cái thắng, bại ấy chỉ mang tính thời điểm nhất thời. Và chiến thắng của Tây Ban Nha trước Italia cũng chỉ là một thời điểm. Muốn thống trị như một vị Vua, họ rất cần những cầu thủ “dị thường” để tạo ra sự thống trị. Hơn 10 năm trước, thế hệ Xavi, Iniesta chính là một thế hệ “dị thường” và ở Tây Ban Nha nói riêng cũng như ở cả châu Âu nói chung hiện nay, chưa có một lứa cầu thủ đủ tầm vóc tạo ra sự thống trị xuất hiện.

Gavi có màn chào sân xuất sắc nhưng thực tế, các ĐTQG khác cũng có những cá nhân tuổi trẻ chào sân xuất sắc tương tự và sau đó chưa thể bật lên trở thành một tinh tú đúng nghĩa. Gavi mang lại nhiều hi vọng cho bóng đá Tây Ban Nha nhưng để nhìn nhận sự xuất hiện hiệu quả của các nhân tố mới như anh hay Pedri sẽ hứa hẹn đưa Tây Ban Nha trở lại với hoàng kim là quá vội vã.

Khi những sao trẻ của Barca đang là nền tảng lớn cho Tây Ban Nha của tương lai

Trở lại thống trị luôn là nhiệm vụ cực khó cho bất kỳ đội tuyển lớn nào và càng khó hơn ở thời đại mà bóng đá đôi ngôi quân chủ nhanh và dễ như lúc này. Nhưng sau trận thắng của Tây Ban Nha, ít ra có một thứ chắc chắn sẽ trở lại. Đó chính là triết lý Tây Ban Nha, triết lý phát xuất từ cái lõi kiểm soát bóng. Đó mới là một Tây Ban Nha mà người ta quen thấy, người ta bị cuốn hút và người ta từng ngưỡng vọng. Và nó cũng chính là thứ triết lý được tạo dựng từ nền tảng của Barcelona, của La Masia và chỉ những người xuất thân từ đó mới hiểu nó rõ nhất. 

Chia sẻ bài viết:
Zalo
Chuyên gia phân tích bóng đá

Có thể bạn thích