Trang chủ     EURO 2020   /   “Tay chơi” Pogba

“Tay chơi” Pogba

Nếu có cầu thủ nào gây tranh cãi nhất thời điểm này, đó phải là Paul Pogba. Nếu có cầu thủ nào được yêu lẫn bị ghét nhất, đó cũng phải là Paul Pogba. Anh là một con người mang lại đầy nghịch lý nhưng thế giới bóng đá phải có những người anh mới thể hiện đúng được tính giải trí thú vị của nó và giữ được sức cuốn hút mà mọi thứ toan tính chiến thuật đều không thể nào đạt tới.

“Cái răng, cái tóc là góc con người”. Người Việt Nam có câu ngạn ngữ ấy. Nó thể hiện đúng văn hoá và tư tưởng Á đông, khi con người tôi-riêng luôn phải tự soi lại mình, kìm mình xuống bởi những nhìn nhận, đánh giá của tha nhân bên ngoài.

Ảnh chế Pháp vs Đức: Pogba khiến người Đức cay đắng

Ảnh chế Pháp vs Đức: Pogba khiến người Đức cay đắng Pháp thắng Đức nhờ bàn phản lưới nhà duy nhất của Mats Hummels. Ngoài ra, tỷ số còn có thể đậm hơn nếu VAR không can thiệp.

Một Les Bleus đáng sợ

Một Les Bleus đáng sợ Pháp vẫn chưa ghi bàn, dù họ đã thắng. Người Đức đã ghi bàn hộ cho Les Bleus. Nhưng chính một Les Bleus ấy lại là một Les Bleus đáng sợ vô cùng.

Phương Tây tôn trọng cái tôi hơn, đặc biệt là sau những thập niên tuyệt đẹp của thế kỷ 20, phong trào hiện sinh đề cao quan điểm “không ai, cái gì khác có thể định nghĩa được tôi mà chính tôi, bản thân tôi, và cách tồn tại của tôi sẽ định nghĩa tôi là gì”.

QUẢNG CÁO

Nhưng hẳn chúng ta cũng không ít lần được thấy những đánh giá không hề “Tây phương” chút nào của chính người phương Tây đối với một cái tôi nào đó. Paul Pogba là một cái tôi điển hình ấy. “Cậu ta nên tập trung vào sân cỏ hơn là kiểu tóc của mình” đã từng là một nhận xét kiểu ấy. Và đáp lại chúng, Paul Pogba có gì? Từng hành vi của anh trên sân cỏ đã định nghĩa bản thân anh, chứ không phải các phán xét của những tha nhân “có tên tuổi”.

Pogba

Liệu Pogba có quá màu mè trong trận gặp Đức?

Sau trận mở màn của Pháp ở EURO 2020, đã có rất nhiều ý kiến trái chiều với những gì Paul Pogba đã thể hiện trên sân. “Quá màu mè”, “ngạo mạn và khinh người”, “thái độ xem thường đối thủ” vv và vv, người Á đông lẫn người Tây phương có những chê bai với Pogba như vậy. Đúng là họ có quyền cảm nhận như thế, nhất là khi họ thấy Pogba nhảy nhót với trái bóng, múa may đôi chân của mình trước đối thủ với cái dáng nghênh nghênh, đầy vẻ “dương dương tự đắc”.

Nếu có một cầu thủ mà chúng ta ghét cay ghét đắng, chúng ta sẽ phản ứng thế nào nếu họ ra sân? Đảm bảo, phải đến trên 90% chúng ta sẽ phản ứng bằng cách chung là “dồn mọi chú ý lên mọi hành động của cầu thủ ấy”. Ghét mà còn để ý ư? Đó tưởng như là một nghịch lý nhưng nó lại xảy ra rất thường xuyên. Càng ghét ai chúng ta càng có thói quen săm soi người ấy. Điển hình, nếu ta ghét ai tới mức chặn (block) tài khoản facebook cá nhân của họ, đó sẽ là lúc ta rất dễ… tìm mọi cách để xem họ một cách “tàu ngầm”.

Pogba cũng vậy. Đa số những kẻ ghét anh sẽ rất thích xem anh chơi bóng. Để làm gì? Bắt lỗi và khi bắt được thì hả hê dùng nó để minh chứng rằng “cái điều tôi ghét là đúng lắm đó”. Đáp lại, Pogba làm gì? Người ta càng ghét anh ta ở điểm nào, anh ta lại càng bộc lộ thêm những cái mới ở những điểm đó. Ghét kiểu tóc ư? Mai lại đổi một kiểu cho ghét hơn. Mốt còn đổi thêm một kiểu cho ghét hẳn. Rồi đến một ngày, đưa nó về kiểu bình thường nhất. Lúc ấy, chắc chắn sẽ có người nổi nóng văng lên một mình “ơ cái thằng điên này, tự dưng lại để cái kiểu tóc chả có gì đặc biệt”. Lại nghịch lý nữa. Nhưng khá may, các tha nhân thốt lên kiểu trên đây lúc nào chẳng thốt lên “một mình”.

Bóng đá không chỉ là câu chuyện đơn thuần của chiến thuật, của kỹ thuật, của phương án trận đấu (game plan), của triết lý chơi bóng. Nó còn là câu chuyện của tâm lý và phong độ. Yếu tố tâm lý quyết định rất lớn đến phong độ. Ở một trạng thái tinh thần thư thái, hưng phấn và mạnh mẽ, mọi suy tính, quyết định và dẫn tới hành động của cầu thủ sẽ chính xác như ý. Ngược lại, mọi chuẩn chỉ đều không tồn tại.

Paul Pogba

Paul Pogba ở tuyển Pháp là một người rất khác so với ở Manchester United, có lẽ vì anh... vui hơn

Bóng đá là cuộc chơi tập thể nhưng nó lại là các thách thức cá nhân của từng thành viên trên sân khi đối đầu với nhau. Nếu một tiền đạo, sau vài lần không thể vượt qua một hậu vệ, anh ta sẽ có ba xu hướng. Thứ nhất, quyết chiến đến cùng cho thắng thì thôi. Thứ hai, né né, tìm chỗ không có hậu vệ kia mà đá. Tránh voi chả xấu mặt nào. Và ở xu hướng thứ nhất, nếu quyết chiến không thắng, sẽ đến lúc tiền đạo kia tự diễn biến mà chuyển sang xu hướng thứ hai. Cuối cùng là xu hướng nổi điên, chơi xấu bất chấp có thể nhận thẻ đỏ.

Đối diện Pogba cũng khiến các cầu thủ đối phương sẽ phải lựa chọn 1 trong 3 xu hướng kia. Pogba là một trong hiếm hoi các cầu thủ giàu kỹ thuật cá nhân bậc nhất thế giới hiện nay. “Marseilles turn” - xoay compa ư? Pogba làm tốt. Ta-lông, tâng qua đầu, xỏ háng, elastico… kỹ thuật nào Pogba cũng có thể làm nhuần nhuyễn. Và đáng ngại là anh có một cơ thể to cao nhưng thăng bằng cực tốt. Thăng bằng của Pogba không thua gì Zidane và đó là điểm khiến anh ít khi ngã và nếu có ngã, anh cũng vùng lên rất nhanh để lấy lại thượng phong.

Trước các cầu thủ Đức, Pogba đã nhảy nhót cái điệu nhảy rất “tay chơi Alexis Zorba” khiến đối phương choáng ngợp và khó chịu. Nếu có một cuộc trưng cầu trong nội bộ tuyển Đức về đối thủ “ngứa mắt nhất” ở trận vừa rồi, khả năng phiếu chọn Pogba sẽ hơi bị cao. Và trong cái điệu nhảy nhót khó chịu ấy, quan trọng là gì? Là Pogba luôn là kẻ thắng cuộc. Đó mới là điểm cơ bản nhất. Anh ta thắng và nó chứng tỏ cái múa may của anh ta hiệu quả ở cả chuyên môn lẫn cả việc khiến đối phương ức chế, không thể chơi bóng một cách tỉnh táo.

Và Rudiger đã ôm ghì Pogba từ sau lưng, nhe răng cắn nhẹ vào lưng Pogba. Hành vi ấy khiến chúng ta nhớ tới Luis Suarez. Suarez dính thẻ, và bị phạt nguội rất nặng sau đó. Còn Rudiger thì sao? Thoát. Nhưng do đâu mà Rudiger thoát? Pogba nói với trọng tài đại ý “Anh ấy không ác ý. Anh ấy chỉ ‘cắn yêu’ tôi thôi. Tôi và anh ta là bạn”. Cách nói của Pogba khiến trọng tài chỉ nghĩ đó là trò trêu đùa của hai cầu thủ thân thiết nhau. Mà họ thân thiết thật. Cuối trận ôm nhau như tri kỷ gặp nhau bên vườn đào, chỉ thiếu mỗi chén rượu giao bôi nữa là thành trọn vẹn.

Pogba và Rudiger

Pogba đã nói với trọng tài rằng Rudiger không ác ý

Hành vi của Pogba sẽ định nghĩa Pogba. Anh không quyết phải làm đối thủ suy yếu đi bằng cách khiến họ lĩnh thêm một án phạt. Ai dám chắc là Đức sẽ không gặp lại Pháp ở chung kết đây? Thế nên, việc Pogba không để Đức tổn hại lực lượng là hành động thế nào? Đừng nói là thiếu khôn ngoan, không tỉnh táo. Nó là cái cao thượng của một tay chơi đích thực.

Tay chơi đích thực là phải đối đầu với địch thủ mạnh xứng tầm chứ không phải chỉ rình rình đối thủ suy yếu đi mới lộ diện. Cái cách Pogba xử lý vụ Rudiger thể hiện cái chất tay chơi đích thực ấy. Tự kiêu nghĩ mình mạnh nhất nên cần gặp đối thủ mạnh nhất là cái tự kiêu đáng tôn trọng hơn tự kiêu miệng rất nhiều.

Hành vi của Pogba đã định nghĩa Pogba. Bạn có còn ghét Pogba hay không? Tự bạn trả lời. Nhưng cái danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất trận” cùng hàng loạt điểm số rất cao mà các chuyên gia dành cho Pogba không nói dối. Sau một trận đấu, người ta quan tâm đến điều đó hơn rất nhiều. Còn màu tóc, kiểu tóc của Pogba ư? Hình như ta cũng chẳng nhớ hôm ấy nó như thế nào…

Tin thể thao

Thethaoso247.com & BLV Anh Quân cùng hợp tác để mang đến mùa hè Euro sôi động cho khán giả.

Chia sẻ bài viết:
Zalo
Chuyên gia phân tích bóng đá

Có thể bạn thích