Trang chủ     Bóng đá   /   Thắng kiểu "Fergie Time", Man United áp sát ngôi đầu bảng

Thắng kiểu "Fergie Time", Man United áp sát ngôi đầu bảng

Manchester United đã khép lại năm 2020 của mình bằng một chiến thắng không thể ngọt ngào hơn trước Wolverhampton trong trận đấu diễn ra vào rạng sáng nay. Với 3 điểm trọn vẹn này, Bầy Quỷ Đỏ chính thức leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh và chỉ còn cách Liverpool 2 điểm.

Man United 1-0 Wolves: Cái kết đẹp cho Quỷ Đỏ

Được thi đấu trên sân nhà, thế nhưng trong khoảng thời gian đầu trận đấu, Man United chơi khá lép vế so với Wolverhampton. Chỉ trong vòng 10 phút đầu tiên, Bầy Sói đã tung ra tới 2 pha dứt điểm trúng đích. Tuy nhiên những cú sút này vẫn không thế làm khó được thủ thành David De Gea. Những phút tiếp theo, Wolverhampton vẫn là đội kiểm soát thế trận tốt hơn và gây ra không ít áp lực lên phần sân của MU.

Man United vs Wolves Man United vs Wolves.

Phải đến phút 33 của trận đấu thì Man United mới có được tình huống đáng chú ý đầu tiên khi Mason Greenwood có một đường chuyền mở ra cơ hội ghi bàn cho Bruno Fernandes. Tuy nhiên, cú đệm bóng cận thành của B.18 đã bị thủ thành Rui Patricio cản phá một cách xuất sắc. Bầy Sói cũng không phải dạng vừa khi cũng có tình huống đáp trả ngay lập tức. Xuất phát từ một pha bóng cố định, Neto tung có sút thẳng về phía khung thành của De Gea. Bóng bất ngờ chạm chân Romain Saiss rồi đổi hướng. Nhưng rất may cho MU khi phản xạ tuyệt vời của David de Gea đã cứu họ một bàn thua trông thấy. Cuối hiệp 1, Man United lại có thêm một cơ hội mở tỷ số nữa khi Marcus Rashford đối mặt với Patricio. Tuy nhiên do đẩy bóng quá dài nên số 9 của MU đã không thể chiến thắng được thủ thành của đội khách.

Marcus Rashford tái hiện thương hiệu Fergie Time

Sang hiệp thi đấu thứ 2, trận đấu vẫn ở yên trong thế bế tắc dù có rất nhiều những cơ hội ngon ăn được 2 bên tạo ra. Trong đó có tình huống lưới của Wolves đã rung lên sau cú sút của Edinson Cavani. Nhưng rất tiếc cho anh khi trọng tài đã căng cờ báo việt vị. Tưởng chừng cuộc đối đầu sẽ khép lại với tỷ số hòa 0-0 khi trận đấu đã bước sang phút bù giờ thứ 2 và các cầu thủ cũng đã thể hiện rõ bộ mặt xuống sức của mình. Nhưng không ngờ, trong khoảnh khắc ảm đạm ấy, Marcus Rashford lại lóe sáng như một ngôi sao để mang niềm vui cho Quỷ Đỏ. Phút 90+3, Bruno Fernandes tung một đường chuyền dài từ khu vực giữa lên cho Marcus Rashford đang đứng ở bên cánh phải.

Marcus Rashford , Man United vs Wolves Marcus Rashford tỏa sáng, ghi bàn ấn định tỷ số 1-0 cho MU ngay phút bù giờ.

  Tiền đạo người ngôi sao của MU chỉ mất vài nhịp xử lý để đánh lừa được hàng hậu vệ của Wolverhampton trước khi tung cú dứt điểm về phía góc xa khung thành. Đáng lẽ thủ thành Rui Patricio đã có thể cản phá được cú sút của Marcus Rashford nhưng do trước đó,  quả bóng đã đập vào người của Romain Saïss rồi bất ngờ đổi hướng khiến anh không kịp phản ứng. Rui Patricio đã đứng vững trong suốt 90 thi đấu chính thức nhưng giờ lại ngã gục trước khoảnh khắc tỏa sáng của Marcus Rashford ở những phút bù giờ cuối cùng. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu và MU khép lại năm 2020 bằng một chiến thắng ngọt ngào ngay trên sân Old Trafford. Với thắng lợi này, MU tạm đứng thứ 2 trên BXH Ngoại Hạng Anh và chỉ kém Liverpool 2 điểm. Và cũng với bàn thắng trên, Marcus Rashford trở thành cầu thủ đầu tiên tại Premier League có được 3 bàn thắng ấn định tỷ số ở phút giờ. Được biết, bàn thắng muộn nhất được ghi trên sân Old Trafford là vào phút 92 51s (từ năm 2009).

BTV Caesar.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích