Trang chủ     EURO 2020   /   Thiên thanh đừng để gợn xám mây

Thiên thanh đừng để gợn xám mây

Kể từ sau trận Pháp - Arghentina ở World Cup 2018 đến nay, có lẽ trận Bỉ - Ý là trận đấu ở cấp độ ĐTQG hay nhất từng diễn ra. Và từ sau trận đấu ấy, một Azzurri đã dõng dạc khẳng định vị thế số 1 cho cuộc đua ngôi vô địch EURO 2020 kỳ này…

Ý đã nhập cuộc quá hay trước Bỉ. Mancini toan tính chuẩn chỉnh từng chi tiết đủ để Bỉ phải cảm thấy lo sợ thực sự. Và nếu như không có bàn gỡ của Lukaku, rất có thể cục diện đã khác, với một tỷ số khác mà khả năng rất cao là Bỉ sẽ vỡ trận.

Vào bán kết thôi Azzurri

Vào bán kết thôi Azzurri Bỉ là thuốc thử mạnh nhất cho Ý kể từ đầu giải tới giờ. Nhưng với những gì Ý đã và đang có trong tay, có lẽ nên nói sớm “Vào bán kết thôi, Azzurri”…

Azzurri: Thử thách bây giờ mới bắt đầu

Azzurri: Thử thách bây giờ mới bắt đầu Ghi 7 bàn và không để lọt lưới bàn nào ở vòng bảng, Azzurri cho cảm giác họ là một đội bóng không ai cản nổi.

Mancini phân tích rất kỹ đối thủ để lên kế hoạch trận đấu cho Azzurri. Nhận thấy Toby Alderweireld là nút giải toả trọng yếu trong quá trình luân chuyển bóng của Bỉ, ông đã tấn công rất mạnh vào vị trí này. Ở mọi trận, Alderweireld luôn là người giữ một cự ly cực an toàn với Tielemans ở trung tuyến, Vermaelen ở trung tâm và Meunier ở biên để giúp các đồng đội này giải toả khi bị đối phương áp sát. Đánh vào điểm nhận bóng giải toả an toàn này, Ý đã khiến Bỉ lúng túng thực sự.

QUẢNG CÁO

Spinazzola trở thành điểm chủ chốt cung cấp các đường chuyền tạo cơ hội

Spinazzola trở thành điểm chủ chốt cung cấp các đường chuyền tạo cơ hội

Với tứ giác Chiellini - Verratti - Spinazzola - Insigne, Ý phong toả rất tốt các liên lạc giữa Alderweireld với những vệ tinh quanh mình. Đặc biệt là Spinazzola, anh đảm nhiệm trách nhiệm tạo áp lực trực tiếp lên Alderweireld với sự hỗ trợ của Insigne từ phía sau lưng. Và chính nhờ đó, Spinazzola đã trở thành điểm có mật độ các đường chuyền chuyển hoá cao nhất bên phía Azzurra để buộc Bỉ phải bộc lộ những sai số ở khâu phòng ngự.

Một điểm nhấn khác mà Mancini cũng đã thực hiện chính là ông không để Verratti chơi theo “kiểu thiết kế cho Locatelli”, tức là một mezzala bên trái của tuyển Ý. Khai thác thế mạnh của Verratti, Mancini gần như sử dụng anh như một tiền vệ trụ thứ hai bên cạnh Jorginho thì đúng hơn. Bởi thế, Verratti mới là quân bài chủ lực của Ý ở trung tuyến trong trận gặp Bỉ khi anh kết nối gần và gắn kết với 5 vệ tinh quanh mình là Spinazzola, Chiellini, Jorginho, Insigne như một điểm trung chuyển bóng an toàn khi Bỉ gia tăng áp lực trong các đợt pressing.

Phải thừa nhận, Ý đã chơi một trận quá hay trước một đối thủ nặng ký như Bỉ. Họ cuốn Bỉ vào một thứ tốc độ đủ khiến các cầu thủ tấn công của Bỉ mất đi sự chính xác cần có, và từ đó, khiến các pha phản công của Bỉ bớt đi rất nhiều độ sát thương. Nhìn thứ bóng đá mà Ý trình diễn, chắc chắn nhiều người phải nghĩ “năm nay mà không vô địch thì quá phí”.

Ý đã chơi một trận quá hay trước một đối thủ nặng ký như Bỉ

Ý đã chơi một trận quá hay trước một đối thủ nặng ký như Bỉ

Nhưng trong cái rạng rỡ của một thiên thanh thoáng đãng ấy, cũng bắt đầu có những gợm mây xám mà Mancini phải nhận ra và giải quyết. Không phải Ý không còn những nhược điểm. Bản chất là nhược điểm ấy chưa bị đối thủ khai thác tốt mà thôi. Và đó có thể coi là một may mắn thực sự cho Azzurri.

Việc Roberto Martinez sử dụng cầu thủ 19 tuổi Doku quả thực có lý do của nó. Chính Doku là người đã chứng minh cho nhiều người thấy một điểm yếu của Ý, vốn xuất hiện từ đầu giải. Đó chính là khoảng không sau lưng của hai biên thủ. Nếu ở phía biên trái của Ý, Bỉ không có nhân tố đủ sức tạo ra áp lực xuyên phá, và cũng do Ý tập trung quân số tốt ở phía này, thì ở phía biên phải, Doku đã khiến Di Lorenzo có một đêm lên bờ xuống ruộng đúng nghĩa.

Không chỉ khoảng trống sau lưng Di Lorenzo do cầu thủ này có xu hướng dâng cao mà còn cả khe hở giữa các hậu vệ của Ý cũng bị Doku khai thác tốt. Quả thực, nếu Bỉ có thêm tính chính xác trong dứt điểm, rất có thể họ đã có bàn gỡ hoà và giả sử điều đó xảy ra, không ai dám nói chắc hai hiệp phụ sẽ diễn ra như thế nào khi ở hiệp 2 của trận cầu, Ý đã hoàn toàn mất quyền kiểm soát nhịp độ cuộc chơi khi Bỉ gia tăng áp lực một cách mãnh liệt.

Ngoài nhược điểm ấy, Ý còn một nhược điểm nữa chính là sự điềm tĩnh ở hàng công, Sau khi đã có bàn dẫn, Ý vẫn tạo ra được thêm cơ hội nhưng những ích kỷ của các chân sút đã khiến những cơ hội ấy bị bỏ phí. Ở các tình huống ấy, thay vì trả bóng cho đồng đội ở tư thế trống trải hơn, các cầu thủ trẻ của Mancini dường như có xu hướng muốn ghi tên mình vào bảng vàng thì phải? Tất nhiên, sự ích kỷ là cần có đối với các tay săn bàn nhưng trong một trạng huống cần sự chuẩn và chắc cho tổng thể, người tiền đạo đôi khi cần phải biết quên bản thân mình. Và điển hình của sự ích kỷ Mancini cần chấn chỉnh chính là Immobile, người chơi dưới sức nhất trong số các cầu thủ Ý đêm tứ kết vừa rồi.

Doku đã khiến Di Lorenzo có một đêm khó khăn

Doku đã khiến Di Lorenzo có một đêm khó khăn

Hàng thủ Ý cũng cần phải có những điều chỉnh khi đối thủ dồn Ý chơi lùi sâu hơn về phần sân nhà. Thực tế, các chân sút của Bỉ, mà cụ thể là Lukaku, chưa hay và chưa may mà thôi. Việc tránh va chạm để hạn chế lỗi và tránh sở đoản là sức tì đè đã khiến cặp trung vệ Ý bắt đầu để lộ sơ hở. Bỉ có nhiều cú sút ở khoảng cách từ 16 đến 20m cách mặt thành Donnarumma ở hiệp 2 là cho chính hàng thủ Ý để cho họ có khoảng không làm điều đó.

Một điểm đáng lo ngại khác nữa chính là chấn thương dây chằng (Achilles) của Spinazzola. Biên thủ hay nhất EURO 2020 đã phải kết thúc giải ở một tình thế không hề mong muốn. Sau cú nước rút, anh không thể tiếp tục. Điều này đặt ra một câu hỏi lớn là “Liệu việc liên tục hoạt động ở tốc độ cao với một cường độ lớn và mật độ dày như thế có phải là lý do khiến Spinazzola dính chấn thương?”. Nếu đúng vậy, nó hoàn toàn có thể xảy ra với các cầu thủ khác và Mancini sẽ phải cân nhắc tới việc điều phối lại nhịp độ thi đấu để bảo toàn quân số cho trận chung kết mà ông hướng tới.

Không có Spinazzola, chặng đường trước mắt của Ý sẽ vất vả hơn rất nhiều. Cả 5 trận mà Ý đã thi đấu, Spinazzola đa phần là cầu thủ có những đường chuyền phát động tấn công chủ lực của Ý ở biên trái. Thêm vào đó, anh cũng là người có số đường chuyền chuyển hoá nhiều nhất trong số các tuyển thủ Ý. Chính nhờ Spinazzola, lối chơi của Ý tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều và trở nên hiệu quả hơn rất nhiều.

Mất Spinazzola, Ý mất khá nhiều sức mạnh của mình. Thứ sức mạnh mà anh mang lại không chỉ là tốc độ như thứ người ta đang ca ngợi. Chạy nhanh thì chỉ nên đi chơi điền kinh. Muốn chơi bóng hay, cần nhiều thứ hơn là chạy. Spinazzola sở hữu nhiều ưu điểm hơn là cái tốc độ hơn 33km/h đơn thuần. Chắc chắn, để thay thế anh, ông Mancini sẽ phải nghĩ nát óc bởi nó là vấn đề của tổ hợp, của chiến thuật chứ không phải của chuyện thay một quân cờ bằng quân cờ khác đơn thuần.

Spinazzola không may bị chấn thương dây chằng

Spinazzola không may bị chấn thương dây chằng

Nhưng dù có gợn chút mây xám, Ý sẽ vẫn nhiều khả năng vô địch EURO kỳ này khi đối thủ trước mắt của họ thực ra không quá khó, trừ người Anh. Chúng ta hay nói vui “Đừng xem thường người Ý và đừng chú ý đến người Anh” nhưng ờ EURO 2020, Anh đang là đội bóng có hàng thủ xuất sắc và ổn định nhất, thậm chí còn ổn định hơn hàng thủ của Ý. Chinh phục được hàng thủ ấy hay không mới nói chuyện vô địch. Trong khi đó, hàng công của Anh “rùa rùa” thế thôi lại có khả năng khiến dàn tứ vệ của Ý phải đau đầu.

Tất nhiên, đấy là khi Anh vào được chung kết cái đã. Còn bây giờ, nói gì cũng chỉ là đếm cua trong lỗ. Sự thật duy nhất còn lại vẫn đang là “Ý là đội chơi thuyết phục nhất trong cả tổng thể lẫn chi tiết tính đến giai đoạn này”.

 The thao 247

Thethaoso247.com & BLV Anh Quân cùng hợp tác để mang đến mùa hè Euro sôi động cho khán giả.

Chia sẻ bài viết:
Zalo
Chuyên gia phân tích bóng đá

Có thể bạn thích