Trang chủ     Ngoại hạng Anh   /   Thomas Tuchel: “Người hâm mộ Chelsea đã chọn sai thời điểm”

Thomas Tuchel: “Người hâm mộ Chelsea đã chọn sai thời điểm”

Người hâm mộ Chelsea đã chọn 'sai thời điểm' để hô vang tên của cựu chủ tịch Roman Abramovich bởi nó đã làm gián đoạn lễ vỗ tay kéo dài một phút nhằm ủng hộ Ukraine.

Truyền thưởng của The Blues đã không ấn tượng sau khi nghe người hâm mộ hô vang tên cựu chủ tịch Roman Abramovich trước khi diễn ra trận đấu giữa Burnley vs Chelsea. Nhà cầm quân người Đức tin rằng những lời hô vang dành cho Roman Abramovich từ các CĐV The Blues là không phù hợp, nhất là khi những người có mặt trên sân Turf Moor, bao gồm cả cầu thủ hai đội đang dành tràng pháo tay cho Ukraine.

Zinchenko tức điên vì hành động không tưởng của fan Chelsea

Zinchenko tức điên vì hành động không tưởng của fan Chelsea Fan hâm mộ Chelsea đã cắt ngang một phút vỗ tay ủng hộ người dân Ukraine trước trận đấu với Burnley bằng cách hô vang tên cựu chủ tịch, Roman Abramovich

Góc Hà Quang Minh: Zinchenko và ngọn cờ Ukraine

Góc Hà Quang Minh: Zinchenko và ngọn cờ Ukraine Cuộc chiến Nga - Ukraine để lại những vết hằn quá lớn lên cả những thứ không liên quan đến chính trị.

HLV Chelsea Thomas Tuchel

QUẢNG CÁO

Lễ vinh danh đã bị gián đoạn tại sân nhà Turf Moor của Burnley bởi những lời kêu gọi ủng hộ chủ sở hữu người Nga, người hiện có kế hoạch bán câu lạc bộ vì sự trừng phạt của chính phủ Anh. Chelsea đã giành chiến thắng với tỷ số 4-0 trước Burnley để siết chặt vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh. Tuy nhiên trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Thomas Tuchel có vẻ không vui vì thái độ của người hâm mộ.

“Hãy lắng nghe, nếu chúng ta thể hiện sự đoàn kết, chúng ta hãy làm nó và nên làm điều đó cùng nhau. Chúng tôi đầu gối tay ấp. Nếu không may một người quan trọng từ câu lạc bộ khác hoặc câu lạc bộ của chúng tôi qua đời, chúng tôi thể hiện một phút tôn trọng. Đó không phải là thời điểm để đưa ra những thông điệp khác. Đó là thời điểm để thể hiện sự tôn trọng.

Chúng tôi thể hiện sự tôn trọng với tư cách là một câu lạc bộ và chúng tôi cần người hâm mộ cam kết dành những tràng pháo tay trong giây phút này cho Ukraine. Không nên làm một hành động khác, người hâm mộ và chúng tôi nên sát cánh cùng nhau. Đây không phải là thời điểm cho những thông điệp khác ”.

Hôm thứ Tư, Abramovich xác nhận rằng ông đã rao bán câu lạc bộ sau 19 năm sở hữu, vài ngày sau khi Nga đem quân vào Ukraine.

"Điều này chưa bao giờ liên quan đến kinh doanh cũng như tiền bạc đối với tôi, mà là về niềm đam mê thuần túy dành cho bóng đá và câu lạc bộ", Abramovich nói trong một tuyên bố. Hơn nữa, tôi đã yêu cầu những người ở lại thành lập một quỹ từ thiện, nơi tất cả số tiền thu được từ việc bán hàng sẽ được quyên góp vì lợi ích của tất cả các nạn nhân trong cuộc chiến ở Ukraine. Điều này bao gồm việc cung cấp các quỹ quan trọng cho các nhu cầu cấp thiết và tức thời của các nạn nhân, cũng như hỗ trợ việc phục hồi lâu dài."

Theo Thể Thao Số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích