Trang chủ     Bóng đá   /   Thua thảm trước Leicester, MU dâng cúp cho hàng xóm Man City

Thua thảm trước Leicester, MU dâng cúp cho hàng xóm Man City

Đối mặt với lịch thi đấu dày đặc lên đến 3 trận chỉ trong 5 ngày, MU buộc phải tung đội hình B để đón tiếp Leicester City và kết cục thảm bại 1-2 trước Bầy Cáo đã khiến họ phải nhìn gã hàng xóm đáng ghét của mình bước lên ngôi vô địch Premier League mùa này. 

Ra sân với đội hình quá nửa các cầu thủ dự bị, Solsa gần như đã thể hiện rõ ý đồ của mình khi giữ sức cho các trụ cột trước thềm diễn ra trận Derby nước Anh. Sự thiếu ăn ý giữa các cầu thủ ít được ra sân đã khiến Man United nhận ngay trái đắng ở phút thứ 10 của trận đấu.

Nhận định MU vs Liverpool ngày 14/5: Cuộc đối đầu không khoan nhượng

Nhận định MU vs Liverpool ngày 14/5: Cuộc đối đầu không khoan nhượng Sự kiện tâm điểm của NHA tuần này chắc chắn là trận đấu bù giữa MU vs Liverpool ngày 14/5, đây được coi là cuộc đối đầu không khoan nhượng

Đường vào chung kết của MU dễ dàng hơn nhờ Cavani và De Gea 

Đường vào chung kết của MU dễ dàng hơn nhờ Cavani và De Gea  Theo Ole Gunnar Solskjaer, thủ thành David De Gea và tiền đạo Edinson Cavani đã chơi đúng đẳng cấp trong trận thua Roma 2-3 ở lượt về bán kết Europa League hôm 6/5.

QUẢNG CÁO

Xuất phát từ đường tạt bóng của Jonny Evans, Thomas trong tư thế không người kèm đã có nhanh chóng tung ra cú dứt điểm 1 chạm đưa bóng bay về góc chữ A của khung thành, khiến cho David De Gea bó tay chỉ biết quay đầu vào lưới nhặt bóng.

Có được bàn thắng dẫn trước, The Foxes cố gắng đẩy cao đội hình để nhanh chóng định đoạt số phận trận đấu. Song, MU vẫn tỏ ra rất kiên cường và không để cho Leicester City dễ dàng có được điều mình muốn. Vậy nên chỉ 5 phút sau bàn thua, Quỷ Đỏ đã có được bàn thắng quân bình tỷ số nhờ pha xử lý và dứt điểm đẳng cấp của Mason Greenwood.

Tưởng chừng với 2 bàn thắng đến từ những phút đầu của hiệp 1, khán giả sẽ được chứng kiến một cơn mưa bàn thắng trên sân Old Trafford nhưng không ngờ cả hai đội lại thi đấu rất bế tắc sau đó và không có thêm bất kỳ bàn thắng nào được ghi cho đến khi hiệp 1 kết thúc.

Sang hiệp 2, cả hai đội vẫn thi đấu với thế trận giằng co. Tuy nhiên, Leicester City với quyết tâm giành lấy 3 điểm trước khi ra về đã chơi tốt hơn và một lần nữa vươn lên dẫn trước ở phút 66 của trận đấu nhờ cú đánh đầu không thể cản phá của Soyuncu.

Những phút còn lại, HLV Solsa lần lượt tung các trụ cột vào sân với hi vọng níu lại 1 điểm nhưng trước sự cố gắng bảo vệ thành của Bầy Cáo, ý đồ của ông đã thất bại hoàn toàn và trận đấu khép lại với chiến thắng 1-2 dành cho đội khách.

Kết quả này cũng đồng nghĩa với việc MU tự tay dâng chiếc cúp vô địch Ngoại Hạng Anh cho Man City khi giải đấu này chỉ còn 3 vòng nữa là kết thúc và khoảng cách giữa Quỷ Đỏ với gã hàng xóm giàu có đã là quá xa.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích