Trang chủ     AFC Champions League   /   Thủng lưới ở phút bù giờ, HAGL mất điểm đầy cay đắng trước ĐKVĐ K League

Thủng lưới ở phút bù giờ, HAGL mất điểm đầy cay đắng trước ĐKVĐ K League

Cú đánh đầu phá bóng không tốt của ngoại binh Mauricio Teixeira đã vô tình mở ra cơ hội giúp Jeonbuk Hyundai Motors có được 3 điểm trọn vẹn ngay khi trận đấu còn chưa đầy 2 phút nữa là kết thúc.

HAGL mất điểm đầy tiếc nuối trước Jeonbuk Hyundai Motors

HAGL 0-1 Jeonbuk Hyundai Motors

Văn Thanh lọt vào top đội hình xuất sắc nhất của AFC

Văn Thanh lọt vào top đội hình xuất sắc nhất của AFC Với siêu phẩm sút xa trong trận đấu với đối thủ Sydney vừa qua, hậu vệ Vũ Văn Thanh đã lọt vào đội hình tiêu biểu lượt trận thứ hai vòng bảng AFC.

Văn Thanh lập siêu phẩm, HAGL có điểm số đầu tiên tại AFC Champions League

Văn Thanh lập siêu phẩm, HAGL có điểm số đầu tiên tại AFC Champions League HAGL đã có một trận đấu đẹp khi chơi sòng phẳng với Sydney và có được điểm số đầu tiên tại AFC Champions League.

Bị đánh giá thấp hơn đối thủ, không có gì lạ khi HLV Kiatisak cho các học trò chơi thấp để bảo vệ khung thành và chờ đợi những cơ hội phản công. Ngay từ những phút đầu tiên, CLB Phố Núi đã phải chịu đựng những sức ép không hề nhỏ từ Jeonbuk Hyundai Motors. Đại diện Hàn Quốc chơi khá thong thả và chiếm phần lớn thời lượng kiểm soát bóng. 

QUẢNG CÁO

Cơ hội cũng vì thế mà đến với Jeonbuk khá nhiều, tuy nhiên những cú dứt điểm của Kim Jing-yu, Modou Barrow trong các tình huống đối mặt đều không thể đánh bại được thủ môn Huỳnh Tuấn Linh và có thể khẳng định rằng trong hiệp 1 của trận đấu này, không ai có thể chơi tốt bằng thủ thành mang áo số 26 của HAGL. 

Sau giờ nghỉ, kịch bản của trận đấu cũng không có gì thay đổi. Đại diện xứ Kim chi vẫn làm chủ mặt trận tấn công. Trong khi đó, chỉ có vài cú sút xa hoặc những pha phối hợp không thành trước khung gỗ của Jeonbuk Hyundai Motors là những gì tốt nhất mà các cầu thủ HAGL có thể làm được. Cho đến phút 90 của trận đấu, hai đội vẫn thi đấu trong thế bế tắc không thể gỡ.

HAGL 0-1 Jeonbuk Hyundai Motors

Tưởng chừng trận đấu sẽ khép lại với tỷ số 0-0 và CLB Phố Núi sẽ có được điểm số thứ 2 tại AFC Champions League thì bất ngờ đã xảy đến và đó là bàn thắng cho Jeonbuk Hyundai Motors ở phút bù giờ thứ 90+3.

Xuất phát từ tình huống phá bóng không tốt của trung vệ ngoại binh Mauricio Teixeira, bóng bật ra đến đúng vị trí của Moon Seon-min và cầu thủ người Hàn Quốc chỉ mất đúng một nhịp để khống chế trái bóng trước khung tung ra cú dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ thành Huỳnh Tuấn Linh. 1-0 cho Jeonbuk Hyundai Motors.

Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu và với kết quả này, Jeonbuk Hyundai Motors chính thức có được 3 điểm trọn vẹn để vươn lên dẫn đầu tại bảng H AFC Champions League. Còn đối với HAGL, đây là trận thua thứ hai và đoàn quân của thầy trò HLV Kiatisak hiện vẫn đứng chót với 1 điểm duy nhất từ trận hòa 1-1 với Sydney.

Theo Thể Thao Số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích