Trang chủ     Ngoại hạng Anh   /   Tin bóng đá Ngoại Hạng Anh 14/8: Thành Manchester chia nửa niềm vui, Arsenal tiếp tục bay cao

Tin bóng đá Ngoại Hạng Anh 14/8: Thành Manchester chia nửa niềm vui, Arsenal tiếp tục bay cao

Thành Manchester vào đêm qua đã chia nửa niềm vui khi nửa xanh có chiến thắng dễ dàng 4-0 trước Bournemouth, tuy nhiên nửa đỏ đã bị Brentford đánh bại với tỷ số tương tự. Gabriel Jesus tiếp tục gây dấu ấn với cú đúp trong trận thắng 4-2 trước Leicester City.

Tân binh Gabriel Jesus giúp Arsenal xử đẹp Leicester City

Tân binh Gabriel Jesus giúp Arsenal xử đẹp Leicester City

CĐV Indonesia gáy khét cho rằng mình là ông vua ĐNÁ chỉ sau một trận thắng

CĐV Indonesia gáy khét cho rằng mình là ông vua ĐNÁ chỉ sau một trận thắng Chiến thắng 1-0 trước U16 Việt Nam giúp U16 Indonesia trở thành nhà vua mới của ĐNÁ. Tuy nhiên, động thái sau trận của NHM đất nước này mới là điều đáng nói.

Chủ nhân Quả bóng vàng mùa trước không có tên trong danh sách rút gọn năm nay

Chủ nhân Quả bóng vàng mùa trước không có tên trong danh sách rút gọn năm nay Chủ nhân của 7 QBV - Lionel Messi không có tên trong danh sách rút gọn được tạp chí France Football công bố vào hôm qua.

Đoàn quân HLV Mikel Arteta tiếp tục bay cao với sự tỏa sáng của các tân binh. Ngay khi tiếng còi khai cuộc được cất lên, Pháo Thủ đã chiếm thế chủ động và thực hiện các tình huống hãm thành hết sức nguy hiểm. Tuy nhiên phải chờ đến phút thứ 23, các Gunner mới có dịp được ăn mừng bàn thắng. Tân binh Gabriel Jesus có pha xử lý điểm 10 với cú đặt lòng đẳng cấp khiến cả hàng thủ của Bầy Cáo chết lặng.

QUẢNG CÁO

Khi Bầy Cáo còn chưa hết hoảng hồn thì đúng 12 phút sau, tiền đạo người Brazil lại gieo sầu cho hàng thủ của Leicester. Xuất phát từ một pha tổ chức đá phạt góc, Jesus bật cao đánh đầu và có lần thứ hai đánh bại thủ thành Danny Ward. Sang đến hiệp hai, Leicester City bất ngờ có được bàn thắng rút ngắn tỷ số sau pha phản lưới nhà của tân binh Saliba. Nhưng tiền đạo Martinelli đã nhanh chóng nới rộng cách biệt sau đường chuyền của tân binh đồng hương.

Thế trận cởi mở được hai đội tạo ra và không khó hiểu khi các bàn thắng đến như lẹ tất yếu. Tiền vệ Maddison có cú dứt điểm lạnh lùng đánh bại thủ thành Ramsdale. Nhưng chỉ đúng 1 phút sau, Martinelli lại gieo sầu cho hàng thủ Bầy Cáo với cú ra chân bên ngoài vòng cấm địa. Trận đấu kết thúc với thắng lợi 4-2 dành cho CLB Arsenal, tân binh Jesus chắc chắn là người chơi hay nhất với hai bàn thắng và hai đường kiến tạo.

Man United kéo dài chuỗi ngày thất vọng  

Man United kéo dài chuỗi ngày thất vọng  
Bầy Quỷ Đỏ tiếp tục cho thấy một bộ mặt bạc nhược với thất bại 0-4 trước đối thủ Brentford. Mặc dù Ronaldo xuất phát ngay từ đầu nhưng đoàn quân của HLV Erik Ten Hag đã không tạo ra quá nhiều cơ hội nguy hiểm. Pha lập công đầu tiên của đội chủ nhà đến từ sai lầm sơ đẳng của thủ môn dày dặn kinh nghiệm David De Gea. Bàn thua thứ hai đến tình huống mất bóng khó hiểu ngay trước vòng cấm của tân binh Eriksen tạo điều kiện cho Matthias Jensen nâng tỷ số lên 2-0.

Hàng thủ Quỷ Đỏ đánh dấu ngày thi đấu tồi tệ khi để tiền đạo chủ lực Ivan Toney thoải mái đánh đầu chuyền bóng cột xa để Ben Mee băng vào dứt điểm cận thành nâng cách biệt lên thành 3 bàn. Bàn thua thứ 4 xuất phát từ tình huống tổ chức phản công bài bản của Brentford. Tiền đạo Bryan Mbeumo dễ dàng vượt qua Luke Shaw rồi dứt điểm trái phá, khiến thủ thành De Gea chỉ còn biết chôn chân. Thất bại 0-4 khiến cho tân HLV Erik Ten Hag chưa thể nếm mùi chiến thắng tại Ngoại Hạng Anh.

Man City thể hiện sức mạnh hủy diệt 

Man City thể hiện sức mạnh hủy diệt 

Trước đối thủ được đánh giá thấp hơn rất nhiều là Bournemouth, đoàn quân của Pep Guardiola đã thể hiện sức mạnh hủy diệt với tỷ lệ cầm bóng lên tới 67% và tung ra tới 19 cú dứt điểm. Tuy nhiên niềm vui của The Citizens không thực sự trọn vẹn khi bom tân Erling Haaland không thể có bàn thắng trong trận đấu này. Tiền đạo người Na Uy có được một đường kiến tạo cho tiền vệ Gundogan lập công khai thông thế bế tắc cho trận đấu.

Nhạc trưởng Kevin De Bruyne cũng có một bàn thắng đẹp mắt với pha solo qua hai hậu vệ và vỉa bóng đẳng cấp bằng chân phải. Ngay sau đó, cầu thủ người Bỉ tiếp tục để lại dấu ấn với đường chuyền dành cho Phil Foden lập công. Cuối trận, các cầu thủ Bournemouth kết thúc ngày thi đấu tồi tệ khi một cầu thủ phòng ngự phản lưới nhà sau tình huống đột biến cao của Joao Cancelo. Đoàn quân của Pep Guardiola tiếp tục cho thấy sức mạnh thống trị với chiến thắng 4-0.

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích