Trang chủ     Quốc tế   /   Tin bóng đá tối 16/12: Biến căng tại Arsenal, Jose Mourinho lại gây sốc

Tin bóng đá tối 16/12: Biến căng tại Arsenal, Jose Mourinho lại gây sốc

Thể Thao Số 247 xin được gửi đến quỷ độc giả bản tin bóng đá mới nhất tối nay 16/12.

Mourinho nhận 100 triệu bảng từ tiền đền hợp đồng

Jose Mourinho

Quyết không đổi ý, CAF đập tan hy vọng của Liverpool về Salah và Mane

Quyết không đổi ý, CAF đập tan hy vọng của Liverpool về Salah và Mane LĐBĐ châu Phi vẫn giữ quyết định tổ chức AFCON 2021 vào đầu tháng 1 năm nay và điều này cũng đồng nghĩa với việc Liverpool sẽ mất Salah và Mane.

Nóng: Choáng với số ca nhiễm COVID-19 của Man United, nguy cơ hoãn 2 trận liên tiếp

Nóng: Choáng với số ca nhiễm COVID-19 của Man United, nguy cơ hoãn 2 trận liên tiếp Do tình hình dịch bệnh lây lan ngày một nghiêm trọng và đã có đến 19 cầu thủ của đội bóng bị nhiễm bệnh, Man United nguy cơ phải hoãn lại trận đấu với Brighton.

Sẽ chẳng có bất kỳ một HLV nào kiếm giỏi như Jose Mourinho. Thuyền trưởng người Bồ Đào Nha gần như chẳng bao giờ rời khỏi đội bóng với hình thức từ chức hay hết nhiệm kỳ. Thay vào đó, ông toàn bị sa thải. Tất nhiên Jose Mourinho sẽ cũng chẳng quá buồn mỗi khi bị mất việc bởi số tiền mà các CLB đền bù cho ông là cực kỳ lớn.

QUẢNG CÁO

5 lần bị sa thải gần nhất đã mang về cho Người Đặc Biệt tổng số tiền đền bù lên đến gần 100 triệu bảng. Một con số khổng lồ. Câu lạc bộ gần nhất phải cắn răng để tống khứ Jose Mourinho là Tottenham. Được biết Spurs đã phải bỏ ra số tiền lên đến 30 triệu bảng để thanh lý hợp đồng. Trước đó cũng phải kể đến những câu lạc bộ khác như: Chelsea (18 triệu bảng), Real Madrid (17 triệu), Chelsea (12,5 triệu bảng), Man United (15 triệu bảng). 

Mikel Arteta tước băng đội trưởng Aubameyang

Mikel Arteta tước băng đội trưởng Aubameyang

Vì đã có quá nhiều lần vi phạm nội quy của CLB, Mikel Arteta cho rằng Aubameyang không còn xứng đáng để mang tấm băng đội trưởng và mới đây, Arsenal cũng đã thông báo đến người hâm mộ việc tiền đạo người Gabon bị tước tấm băng thủ quân. Trong chiến thắng 2-0 trước West Ham diễn ra vào rạng sáng nay, nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng không điền tên Aubameyang vào danh sách thi đấu. Điều này đủ để hiểu ông cay cú cầu thủ này đến mức nào.

Tuchel tiếc vì Aubameyang bị tước băng đội trưởng

Tuchel tiếc vì Aubameyang bị tước băng đội trưởng

Việc Aubameyang bị tước băng đội trưởng đã gây ra nhiều sự chú ý. Một trong số đó đến từ vị trí của HLV Thomas Tuchel, người từng là thầy của tiền đạo 32 tuổi. Trong một buổi phỏng vấn, Tuchel tiếc nuối cho biết:

“Tôi sẽ gọi cho Aubameyang nhưng không phải lúc này. Cậu ấy là một cái tên quan trọng trong sự nghiệp huấn luyện của tôi, và đến lúc này, chúng tôi vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp. Tôi chỉ có thể nói những điều tốt nhất về Aubameyang với tư cách là một người thầy và như là những người đàn ông với nhau.”

Tôi cảm thấy tiếc vì những gì mà cậu ấy trải qua. Với tài năng và tính của Aubameyang, cậu ấy không đáng để phải gặp những chuyện như vậy, tôi tin chắc những gì mình nói là đúng. Nhưng tôi không muốn dính líu đến câu lạc bộ của cậu ấy. Tôi tôn trọng Arsenal và không đánh giá điều họ làm là đúng hay sai."

Barcelona đang mạc vận?

Yusuf Damir

Barcelona thời hậu Messi đang trở nên tăm tối hơn bao giờ hết. Gã khổng lồ xứ Catalan không chỉ kém và mặt thành tích mà còn đang khủng hoảng về mặt tài chính. Theo nhiều nguồn tin, đội bóng này đang phải gánh món nợ vượt mốc 1 tỷ Euro. Điều này khiến mọi chi tiêu của họ trở nên khó khăn và phải tính toán từng chút.

Thậm chí, sự mạc vận của Barca còn thể hiện qua cách mà họ đang sử dụng tài năng trẻ Yusuf Damir. Phải nói đúng ra là họ không dám dùng cầu thủ này quá 10 trận, nếu không, điều khoản trong hợp đồng sẽ được kích hoạt và Barca phải trả cho CLB Rapid Vienna số tiền 8.5 triệu euro. Hiện tại, Yusuf Damir đã chơi cho Barcelona 9 trận. Có lẽ từ giờ đến cuối mùa giải, HLV Xavi sẽ không giờ động đến cầu thủ người Áo nữa và sẽ đợi đến mùa hè để tiến hành mua đứt. 

- Theo Thethaoso247 -

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích