Zinedine Zidane và các học trò đã phải thay đổi lịch trình
Sự thất vọng còn lớn hơn nữa khi cho đến ngày hôm nay (11.1), thầy trò huấn luyện viên Zinedine Zidane vẫn chưa thể trở về Madrid. Họ đã có 3 đêm ngủ tại khách sạn, bởi nguyên nhân là cơn bão tuyết Filomena đã gây ảnh hưởng trên diện rộng tại Tây Ban Nha, trong đó Thủ đô Madrid bị ảnh hưởng mạnh nhất. Sau trận đấu, huấn luyện viên người Pháp cùng một số cầu thủ đã lên tiếng phàn nàn, thậm chí chỉ trích Ban tổ chức La Liga về việc để trận đấu được diễn ra trong điều kiện thời tiết như vậy. Và bây giờ thì họ đang mắc kẹt nơi đất khách. Một thành viên của đội bóng CLB Real Madrid nói với tờ AS với giọng đầy bực bội: “Chúng tôi bị mắc kẹt ở đây giống như lũ chuột. Thi thoảng lại được vứt cho cái bánh quy. Bọn họ coi chúng tôi như lũ ngốc vậy". Phải sau hơn 3 giờ đồng hồ buộc phải chịu trận trong không khí đầy căng thẳng, chuyến bay mới được cất cánh và đưa cả đội Real đến sân bay Navarre tại Pamplona an toàn. Được biết, câu lạc bộ đã quyết định đi thẳng đến Andalusia, nơi điều kiện thời tiết thuận lợi hơn để tập luyện và sẽ có thể chuẩn bị cho trận đấu sắp tới một cách bình thường.Sân Metropolitano phủ trắng tuyết
Ở một diễn biến khác, Real được cho là rất không hài lòng với việc ban tổ chức La Liga vẫn quyết định tổ chức trận đấu này, vì tại thành phố Pamplona hiện đang có nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 và còn đang có khả năng hứng chịu một cơn bão tuyết siêu mạnh nữa được dự báo sẽ xảy ra ngay trong ngày thi đấu. Với những điều kiện thời tiết khắc nghiệt trên, khả năng trận đấu này sẽ bị hoãn cùng chung số phận với trận Atletico - Bilbao là hoàn toàn có thể xảy ra. Đáng nói là sau trận gặp CLB Osasuna, Real Madrid sẽ đá trận bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha với Athletic Bilbao vào thứ Năm (14.1). Theo kế hoạch, cả đội sẽ di chuyển từ Madrid tới Malaga vào thứ Tư. Một thông tin quan trọng khác liên quan đến Real Madrid là HLV Zidane đã nhận được đặc cách từ ban tổ chức La Liga, khi ông được phép theo đội đến thành phố Pamplona để chỉ đạo nhờ 2 lần xét nghiệm liên tiếp đều âm tính Covid-19. Theo thông tin được biết,, phần lớn lãnh thổ Tây Ban Nha hiện nay đang chìm trong tuyết rơi dày trong ngày 8/1, điều này đã gây ra sự hỗn loạn trên các đường phố, đặc biệt ở miền Trung đất nước, nơi thủ đô Madrid đã ghi nhận lượng tuyết rơi dày kỷ lục trong suốt 50 năm trở lại đây.