Trang chủ     Bóng đá thế giới   /   Chelsea chiến thắng tưng bừng trước Southampton: Werner đã biết ghi bàn

Chelsea chiến thắng tưng bừng trước Southampton: Werner đã biết ghi bàn

Thể Thao Số 247 tường thuật trực tiếp trận đấu Chelsea vs Southampton tại giải Ngoại hạng Anh 2021/22 diễn ra lúc 21h00 ngày 2/10.

Đội hình ra sân

Chelsea: Edouard Mendy; Cesar Azpilicueta, Thiago Silva, Antonio Rudiger; Callum Hudson-Odoi, Ruben Loftus-Cheek, Trevoh Chalobah, Mateo Kovacic, Ben Chilwell; Romelu Lukaku, Timo Werner.

Chelsea có gặp khó khăn trước người cũ tại Southampton?

Chelsea có gặp khó khăn trước người cũ tại Southampton? Sau khởi đầu như mơ hồi đầu mùa, Thomas Tuchel đã trải qua quãng thời gian khó khăn nhất trong suốt sự nghiệp cầm quân tại Chelsea với hai thất bại liên tiếp trước Manchester City và Juventus.

Chiesa tỏa sáng, Juventus đánh sập hoàn toàn Chelsea

Chiesa tỏa sáng, Juventus đánh sập hoàn toàn Chelsea Juventus được thi đấu trên sân nhà, nhưng vẫn bị đánh giá yếu hơn Chelsea. Mặc dù không có sự phục vụ của Dybala và Morata vì chấn thương, nhưng HLV Max Allegri vẫn làm rất tốt công việc của mình, khi để Juventus chơi phòng ngự phản công.

Southampton: Alex McCarthy; Valentino Livramento, Jan Bednarek, Mohammed Salisu, Kyle Walker-Peters; Theo Walcott, Oriol Romeu, James Ward-Prowse, Nathan Tella; Nathan Redmond, Adam Armstrong.

QUẢNG CÁO

Bàn thắng

Chelsea: Chalobah (9'), Werner (84'), Chiwell (89')

Southampton: Ward-Prowse (61' pen)

Diễn biến trận đấu

Ngay đầu trận, Chelsea đã dồn lên tấn công. Từ cánh phải, Azpilicueta đưa bóng vào khu vực 16m50 cho Timo Werner nhưng ở góc khá hẹp, tiền đạo người Đức lại chỉ có thể tung ra cú sút tương đối hiền lành nên thủ môn McCarthy dễ dàng cản phá thành công.

Bàn thắng đên rất sớm với The Blues, ngay phút thứ 9, từ quả phạt góc bên cánh phải, bóng sượt đầu của Loftus-Cheek và trong tư thế không bị ai kèm, trung vệ Chalobah đánh đầu cận thành tung lưới đội khách mở tỷ số trận đấu. 1-0 cho Chelsea.

Thừa thắng xông lên, sau đường chuyền của Azpilicueta bên cánh phải, Lukaku băng vào dứt điểm nhưng hậu vệ Bednarek đã kịp thời cản phá.

Pha chống trả có nét đầu tiên của Southampton ở phút 21, khi đội trưởng James Ward-Prowse của Southampton tung ra cú volley nửa đẩy chệch cột dọc trong gang tấc.

Chilwell trong ngày trở lại cũng cho thấy dấu hiệu tích cực. Phút 26, anh phối hợp 1-2 với đồng đội rồi xâm nhập vòng cấm trước khi tsút bóng vào góc gần nhưng không thắng được thủ thành McCarthy. Vài phút sau, Chilwell lại có bóng trong vòng cấm và đẩy thêm một nhịp rồi dứt điểm chân trái sệt khá tốt, tuy nhiên McCarthy vẫn kiểm soát tốt tình hình.

Phút 36,  Rudiger bất ngờ dâng cao cắt được đường chuyền của đối phương rồi tự tin cầm bóng áp sát khu vực cấm địa và sau đó chọc khe đẳng cấp cho Lukaku xoay người dứt điểm chéo góc tung lưới Southampton. Tuy nhiên trọng tài biên đã căng cờ báo lỗi việt vị và đó là quyết định đúng nên Chelsea bị từ chối bàn thắng.

Phút 43, Werner đánh đầu tung lưới Soton sau đường chuyền vào của Hudson-Odoi bên cánh trái. Tuy nhiên màn ăn mừng bàn thắng của tiền đạo người Đức sớm biến thành nỗi thất vọng khi trọng tài Martin Atkinson với sự trợ giúp của bộ phận VAR đã xác định Azpilicueta phạm lỗi trái phép ở tình huống tấn công trước đó mà dẫn đến việc Southampton bị thủng lưới.

Từ đầu hiệp 2, Chelsea không ngừng tăng tốc, đẩy cao nhịp độ tấn công hòng ghi thêm bàn thắng nhưng hàng thủ Southampton vẫn đang đứng vững vàng.

Đã vậy, họ còn phải nhận bàn thua. Phút 60, Chilwell đốn ngã Livramento trong vòng cấm và trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm 11 mét cho Southampton. Trên chấm 11 mét, tiền vệ đội trưởng Ward-Prowse đánh lừa được thủ thành Mendy sút tung lưới Chelsea.

Chelsea bỗng dưng có lợi thế ở phút 77 khi  Ward-Prowse bị truất quyền thi đấu sau pha vào bóng thô bạo từ phía sau với Jorginho. Sau khi tham khảo VAR và xem lại tình huống qua màn hình, trọng tài Martin Atkinson đã thay đổi quyết định từ thẻ vàng sang thẻ đỏ.

Lợi thế quân số giúp Chelsea làm nên chuyện. Barkley thực hiện đường chuyền cực hay từ ngoài vòng cấm cho Azpilicueta thoát xuống rồi chuyền dọn chỗ cho Werner ra chân cận thành nâng tỷ số lên 2-1 cho Chelsea.

Trước khi hết giờ, đoàn quân của Tuchel còn có thêm bàn thắng cuối cùng. Sau 2 cú đá dội cột dọc và ngang của Lukaku và Azpilicueta, Chiwell vô-lê đẹp mắt bằng chân trái trong vòng cấm. Thủ thành McCarthy bay người cứu thua đẹp mắt song công nghệ goal-line xác định bóng đá đi qua vạch vôi.

Với chiến thắng này, Chelsea tạm vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League với 16 điểm.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích