Trang chủ     Bóng đá   /   Chelsea thắng đậm Crystal Palace: mở màn Premier League với siêu phẩm

Chelsea thắng đậm Crystal Palace: mở màn Premier League với siêu phẩm

Tiếp đón đại diện cùng thành phố trên sân nhà, Chelsea đã có một trận đấu ổn về mặt tỷ số khi giành chiến thắng 3-0 trước Crystal Palace. Màn dạo đầu thuận lợi này sẽ là mồi lửa hy vọng cho mùa giải bùng cháy của The Blues phía trước, nhất là khi họ vừa đón tiền đạo Lukaku cách đây ít ngày trở về đại bản doanh của mình.

  • Thời gian: 21h00, 14/8
  • Địa điểm: Stamford Brigde

Bàn thắng

Chelsea: Alonso (27'), Pulisic (40'), Chalobah (58')

Ronaldo cũng đến PSG, sao xịt Chelsea trở lại Pháp

Ronaldo cũng đến PSG, sao xịt Chelsea trở lại Pháp Ronaldo đến PSG, Arsenal hụt Maddison hay Juventus chuẩn bị chiêu mộ thành công sao EURO 2020,... là những tin tức chuyển nhượng trong ngày 13/8.

Vị vua mới của Chelsea: Lukaku đã sẵn sàng để kế thừa ngai vàng của Drogba

Vị vua mới của Chelsea: Lukaku đã sẵn sàng để kế thừa ngai vàng của Drogba Romelu Lukaku đã dành 7 năm trời để tôi luyện kể từ khi rời Chelsea vào năm 2014 và giờ đây, anh đã trả lại và sẵn sàng để kế thừa ngai vàng của Didier Drogba

Đội hình ra sân

Chelsea: Mendy, Chalobah, Christensen, Rudiger, Azpilicueta, Jorginho, Kovacic, Alonso, Pulisic, Werner, Mount.

QUẢNG CÁO

Crystal Palace: Guaita, Ward, Kouyate, Guehi, Mitchell, Riedewald, McArthur, Schlupp, Ayew, Mateta, Zaha.

Trước trận đấu, thông tin bất ngờ ập đến khi N'Golo Kante sẽ bỏ lỡ màn ra sân đầu tiên của Chelsea ở Premier League vì các nguy cơ chấn thương.

Việc khởi đầu mùa giải với đối thủ vừa tầm cùng thành phố giúp Chelsea có lợi thế không nhỏ trong việc có thể giành chiến thắng đầu tay và cân bằng điểm số với Man Utd vừa có trận đấu cách đây không lâu. Mặc dù Lukaku vẫn chưa thể tham gia cùng đội bóng, nhưng các đồng đội của anh hoàn toàn có thể tặng cho tiền đạo người Bỉ món quà đầu tay bằng một chiến thắng.

Như thường lệ, Chelsea ra quân với sơ đồ 3 hậu vệ, cặp cánh trong trận này sẽ là Marcos Alonso và Azpilicueta. Trên hàng công, Werner sẽ được chọn làm trung phong, trong khi Mount và Pulisic sẽ hỗ trợ phía dưới. Nhìn chung, đây là đội hình quá quen thuộc của Chelsea. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là vị trí của Chalobah, trung vệ trẻ đã có màn thể hiện ấn tượng ở giai đoạn giao hữu và được trao cơ hội ở trận đấu này.

Bên phía Crystal Palace, sơ đồ 4-3-3 được sử dụng với hàng công đáng chú ý bao gồm Ayew, Mateta và Zaha. Việc để Chelsea thắng 7 trận gần nhất khi đối đầu sẽ là cái dớp Crystal Palace cần vượt qua nếu muốn tạo nên gì đó đặc biệt trong ngày này.

Đội hình Chelsea Palace

Diễn biến chính

Những phút đầu trận diễn ra với sự chủ động từ phía Chelsea trong việc dồn ép đội hình của Crystal Palace. Ngay phút thứ 3, Jorginho chuyền bóng thuận lợi cho Werner băng xuống nhưng tiền đạo người Đức khống chế bóng không tốt. 

Bóng thường được chuyển sang cánh của Marcos Alonso, trong khi Werner chịu khó di chuyển rộng để hộ trợ đồng đội của anh. Từ một tình huống trống trải, Alonso có một đường tạt từ cánh trái để Pulisic bật vừa tầm đánh đầu nhưng không gây nguy hiểm cho thủ thành Guaita. 

Chelsea nắm thế chủ động

Tuy nhiên, việc dồn ép đối thủ của Chelsea trong 20 phút đầu tiên lại không đem lại quá nhiều hiệu quả, khi họ vẫn khá bế tắc trong việc xuyên phá hàng thủ của Palace. Đội khách đang có một đấu pháp phù hợp, trong khi những đường tạt vào vòng cấm của Chelsea lại không đủ độ sát thương cần có.

Nhưng khi mọi phương án tấn công đều trở nên vô dụng, thì cái chân trái của Marcos Alonso đã trả lời. Phút 27, cú sút phạt tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm chếch bên cánh phải của hậu vệ này khiến thủ thành Guaita lẫn hàng thủ Crystal Palace đứng chôn chân nhìn bóng vào lưới.

Marcos Alonso

Mặc dù thế, nó cũng không giúp Chelsea trở nên bớt bế tắc hơn trong việc tìm kiếm các phương án vào khung thành của Crystal Palace. Tuyến giữa của đội khách chơi rất rắn và chặt chẽ, có lẽ đến từ ảnh hưởng từ Patrick Vieira trên băng ghế huấn luyện.

Tuy nhiên, từ một pha tấn công biên, Azpilicueta phối hợp với Mount bên cánh phải trước khi tiền vệ trẻ căng ngang vào trong cho Werner dứt điểm. Thủ thành Guaita buộc phải nhoài người đẩy bóng ra. Bóng bật ra và Pulisic xuất hiện đúng lúc, bình tĩnh đệm lòng đưa bóng vào lưới Palace nâng tỷ số lên 2-0 cho Chelsea.

Chelsea Palace

Trước khi hiệp một kết thúc, Werner bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt tỷ số khi có pha đệm bóng sệt vào hông lưới. 45 phút đầu tiên kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về đội chủ nhà.

Vào đầu hiệp 2, Jorginho có pha rót bóng tinh tế vào khu vực cấm địa của Palace cho Marcos Alonso băng vào vô-lê ngay bằng chân trái buộc nhằm về góc xa thủ thành Guaita phải trổ tài cứu thua. 

Chelsea tiếp tục tạo áp lực về phía khung thành của Palace, tuy nhiên khoảnh khắc tỏa sáng tiếp theo của họ lại đến từ một người chẳng ai ngờ tới. Phút 58, trung vệ trẻ Chalobah sút xa căng như kẻ chỉ bằng chân phải đưa bóng găm thẳng vào góc xa cầu môn đội khách. Cầu thủ 26 tuổi không giấu nổi sự xúc động sau khi lập công, anh đã khóc sau khi ghi bàn cho The Blues. Chalobah ghi bàn thắng này ở 22 tuổi và 40 ngày, trở thành cầu thủ trẻ thứ hai ghi bàn trong trận ra mắt Chelsea, xếp sau Paul Hughes vào tháng 1 năm 1997 (20 tuổi và 274 ngày). Đây là một khoảnh khắc tuyệt vời của cầu thủ đã đồng hành với Chelsea từ khi lên 8 tuổi.

Trevoh Chalobah

Chelobah sau đó có một đường chuyền tuyệt vời cho Werner nhưng tiền đạo người Đức vẫn đang rất lóng ngóng trong các pha xử lý của mình. Werner vẫn miệt mài tìm kiếm bàn thắng cho mình nhưng có vẻ khá là khó khi cả hai đội đều chơi chùng xuống. Phút 67, Azpilicueta rời sân nhường chỗ cho James.

Ở 10 phút cuối trận, Havertz vào sân thay cho Pulisic, Emerson cũng vào sân thay cho Alonso, nhưng thế trận không có gì nổi bật hơn đến từ cả hai. Crystal Palace coi như buông xuôi trận mở màn vì khoảng cách quá lớn và tỷ số 3-0 được giữ nguyên tới cuối trận. Như vậy, ngày ra quân của Chelsea cũng đã kết thúc mỹ mãn, và giúp đội bóng này tạm thời vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Premier League.

Chelsea

Timo Werner rốt cuộc vẫn vô duyên với những bàn thắng, và hy vọng sự xuất hiện của Romelu Lukaku vào tuần sau sẽ thay đổi điều này. Sau cùng, Chelsea có quyền tự hào vì những gì họ đã làm được trong ngày hôm nay, sau quãng thời gian dài phải xa người hâm mộ vì dịch bệnh, họ đã mang lại màn trình diễn đủ tốt để thấy được sự cuồng nhiệt. Đây cũng là lần đầu tiên Tuchel có cảm giác được bao quanh bởi người hâm mộ thế này từ Chelsea.

Thể Thao Số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích