Trang chủ     Ngoại hạng Anh   /   Trước thềm đại chiến Chelsea, Tottenham mất 3 sao do chấn thương

Trước thềm đại chiến Chelsea, Tottenham mất 3 sao do chấn thương

Tottenham chính thức mất 3 ngôi sao trước thềm đại chiến với Chelsea khi Lucas Moura và Bergwijn mới đây cũng đã gia nhập danh sách chấn thương cùng Son Heung Min. 

Sao Tottenham chấn thương trước thềm đại chiến với Chelsea

Nhận định Burnley vs Arsenal, 21h00 ngày 18/9 | Vòng 5 Ngoại Hạng Anh

Nhận định Burnley vs Arsenal, 21h00 ngày 18/9 | Vòng 5 Ngoại Hạng Anh Soi kèo, nhận định Burnley vs Arsenal, 21h00 ngày 18/9 vòng 5 Ngoại Hạng Anh

Nhận định Man City vs Southampton, 21h ngày 18/9 | Vòng 5 Ngoại Hạng Anh

Nhận định Man City vs Southampton, 21h ngày 18/9 | Vòng 5 Ngoại Hạng Anh Soi kèo, dự đoán tỷ số, nhận định Man City vs Southampton 21h ngày 18/9 vòng 5 Premier League.

Nuno Espirito Santo đã phải chứng kiến 2 cầu thủ quan trọng của mình là Lucas Moura và Bergwijn nằm sân trong trận hòa với CLB Ligue 1 Rennes tại Europa Conference League. Như vậy cùng với tiền đạo người Hàn Quốc, thì Lucas Moura và Steven Bergwijn cũng sẽ không thể góp mặt trong trận Derby thành London với Chelsea diễn ra vào cuối tuần này.

QUẢNG CÁO

Moura và Bergwijn đều có tên trong đội hình xuất phát của Nuno Espirito Santo trong trận mở màn vòng bảng Europa Conference League của Spurs trên sân khách Rennes vào đêm thứ Năm, kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Thật không may, Bergwijn đã buộc phải rút lui sau khi vào sân được 30 phút do tái phát chấn thương mắt cá chân và sự khốn khổ của đội khách càng tăng thêm khi Moura tập tễnh sớm và cũng sớm rời sân sau đó.

Nuno Espirito Santo hiện đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng trên hàng công khi Son vẫn đang chiến đấu để trở lại sau chấn thương bắp chân. HLV người Bồ Đào Nha cũng xác nhận rằng Moura và Bergwijn rất khó để trở lại trong trận đấu với Chelsea tại vòng 5 Ngoại Hạng Anh.

Sao Tottenham chấn thương trước thềm đại chiến với Chelsea

“Thực sự rất đau. Quá sớm để nói trước điều gì cho chủ nhật này”. Santo nói với các phóng viên. “Chúng tôi không biết liệu họ có phù hợp hay không. Thật khó khăn". Huấn luyện viên của Tottenham nói thêm về những khó khăn của đội bóng kể từ khi trở lại sau kỳ nghỉ thi đấu quốc tế:

"Thật là khủng khiếp. Tôi phải thành thật. Đừng che giấu bất cứ điều gì. Sau trận đấu với Watford, mọi thứ đã diễn ra không được tốt cho chúng tôi. Nhưng đây là bóng đá. Và chúng tôi biết đó là khoảnh khắc mình phải vượt qua. Hôm nay, chúng tôi đã cố gắng cho các cầu thủ thấy các giải pháp, suy nghĩ về trận đấu vào Chủ nhật. Nhưng đó là về việc vượt qua các chướng ngại vật. Điều đó chắc chắn sẽ khiến chúng tôi mạnh mẽ hơn trong tương lai."

Spurs chùn bước ở châu Âu

Sao Tottenham chấn thương trước thềm đại chiến với Chelsea

Tottenham vượt lên dẫn trước Rennes chỉ sau 11 phút thi đấu khi Moura chứng kiến ​​đường chuyền của anh ấy bị hậu vệ đối phương Loic Bade phá vào lưới, nhưng đội chủ nhà đã đáp trả bằng một cú cứa lòng chuẩn xác của Flavien Tait vào giữa hiệp một.

Sau đó, Rennes chiếm được quyền kiểm soát bóng và cuối cùng nhận được phần thưởng cho sức ép của họ là bàn thắng của Gaetan Laborde ở phút 71 của trận đấu. Tuy nhiên, Spurs đã phản ứng ngay lập tức nhờ pha dứt điểm cận thành của Emile-Pierre Hojbjerg và cuối cùng vớt lại được một điểm.

"Chúng tôi ghi bàn rồi mất kiểm soát, chúng tôi đã chơi như thể là một đội tốt, mặc dù một vài cá nhân đã gây ra một số vấn đề. Thật khó để đánh giá trận đấu. Tôi nghĩ chúng tôi đã hoàn thành tốt. Rennes là một đội khó chơi, nhưng thái độ tốt với rất nhiều cầu thủ chơi không đúng vị trí, thật khó để đánh giá đúng cho trận đấu này". - Nuno Santos phát biểu sau trận đấu tối hôm qua.

- Tin Thể Thao -

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích