Trang chủ     Bóng đá   /   Từ một Tây Ban Nha không có thủ đô

Từ một Tây Ban Nha không có thủ đô

Lần đầu tiên trong lịch sử, ĐTQG Tây Ban Nha không có bất kỳ một cầu thủ nào của Real Madrid. Một thành phố khác cũng cùng “chung số phận” là Seville, khi hai CLB Sevilla và Betis đều không có nhân tố nào góp mặt...

Luis Enrique đã chơi một canh bạc quá lớn. Và canh bạc lớn thì thường hàm chứa một trong hai yếu tố: thắng lớn hoặc thất bại lớn. Dù cho lựa chọn của ông có đơn thuần chỉ là đánh giá trên phong độ, năng lực hiện thời, tính phù hợp với hệ thống... đi nữa thì nếu thất bại xảy ra, chắc chắn chỉ trích sẽ không dừng ở chuyên môn, mà sẽ được thổi phồng lên ở các yếu tố khác, đặc biệt là yếu tố khác biệt giữa Madrid và xứ Catalonia.

Đội hình triệu tập của Tây Ban Nha cho Euro 2021

Lý giải của Luis Enrique chỉ là “đáng tiếc”, “không muốn điều đó xảy ra”, “ít được ra sân ở màu áo CLB trong thời gian gần đây” và nó là lý giải chung chung đơn thuần. Enrique chính xác với trường hợp Sergio Ramos nhưng không hẳn đã chính xác với các trường hợp khác. Ở tuổi 35, với chỉ 15 trận được ra sân ở Liga cả mùa giải qua, đặc biệt là anh vắng mặt vì chấn thương suốt từ tháng 03 và mới bình phục cách đây chỉ gần 2 tuần, Ramos có lẽ nên tự giã từ đội tuyển thì hơn. Song, ở các trường hợp khác, vẻ như Enrique đang nhìn một số cầu thủ Real bằng 1/4 con mắt

QUẢNG CÁO

Hãy nói đến Isco và Asensio, rồi so sánh họ với Pedri. Pedri là cầu thủ trẻ, có tiềm năng phát triển còn Asensio, Isco đã thành danh, giàu kinh nghiệm, có bản lĩnh trận mạc. Đúng là ở mùa giải này, Isco lẫn Asensio đều không ở đỉnh phong độ của mình, nhưng họ không chơi dưới mức trung bình khá. Còn Pedri thì sao? Pedri đang trong một chuỗi phong độ không cao. Kể từ đầu tháng 04 tới nay, chỉ có 2 trận (gặp Bilbao ở Cúp nhà Vua và gặp Levante ở Liga) là anh chơi khá. Còn lại là 8 trận chơi ở mức trung bình.

Sự vắng mặt của Ramos đã được nêu lý do, nhưng nó có thỏa đáng?

Vậy thì lựa chọn Pedri thay vì hoặc Asensio, hoặc Isco có chính xác? Tất nhiên, nhìn vào lực lượng tiền vệ mà Enrique triệu tập, ai cũng biết Pedri chỉ là dự bị không hơn không kém. Nhưng dù chỉ là lựa chọn 1 cầu thủ để dự bị đi nữa thì cũng cần một người có độ tin cậy cao để khi được tung vào sân, người đó góp được phần nào thay đổi cục diện.

Đó là còn chưa kể tới trường hợp của Nacho. Đóng góp của Nacho cho hàng thủ Real ở mùa giải vừa qua là rất đáng ghi nhận, khi chấn thương luôn là cơn đau đầu của Zidane. Nacho không được lựa chọn và Azpilicueta được triệu tập. Azpilicueta thực tế chỉ “hồi sinh” khi Tuchel đến Chelsea mà thôi và phải nói thẳng, trong hàng thủ ấn tượng của Chelsea dưới tay Tuchel, Christensen mới là người đáng được khen ngợi nhất chứ không phải Azpilicueta. Để so sánh, Nacho đâu thua kém Azpilicueta về tính đa năng khi Nacho ngoài chơi trung vệ cũng có thể chơi được cả hậu vệ biên phải lẫn trái.

Adama Traore là một trường hợp khó hiểu khác

Bây giờ thì mở rộng ra, không chỉ nói đến sự “không thủ đô” trong ĐTQG TBN nữa, mà nói đến thành Seville. Enrique chọn Adama Traore của Wolveshampton, một người chỉ ghi được 2 bàn, có 2 kiến tạo trong 37 trận ra sân ở Premier League. So sánh giữa Traore với Borja Iglesias của Real Betis chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Iglesias ghi được 11 bàn cho Betis sau 28 trận (15 trận chính thức) ở Liga. Và Betis của Iglesias cũng có thành tích trên bảng xếp hạng (thứ 6) tốt hơn Wolves của Traore (thứ 13). Tất nhiên, so sánh giữa giải đấu này với giải đấu kia là khập khiễng nhưng nhìn vào chuỗi trận gần đây thì Traore không vượt trội hơn Iglesias. Đó là còn chưa kể đến Suso của Sevilla. Bản thân những người như Suso hay Iglesias xứng đáng hơn Traore và một Sarabia ít được ra sân thường xuyên ở PSG.

Rất khó để hiểu được nguyên nhân sâu xa của những lựa chọn mà Enrique đã đưa ra. Cũng không thể nói ông ưu ái Barca được khi Barca cũng chỉ có 3 nhân vật góp mặt. Có thể tạm hình dung rằng Enrique cũng trong thế khó khi bóng đá TBN đang trong thời đoạn chuyển giao thế hệ nên thiếu vắng những nhân tài tầm vóc, đặc biệt là ở lứa kế cận của hai CLB lớn nhất là Real và Barca. Song, nói gì thì nói, chất lượng và kinh nghiệm của những người như Asensio, Isco, Nacho, Alacer... hay tiềm năng như Ansu Fati vẫn có thể mang lại lợi ích cho TBN ở một VCK hứa hẹn nhiều khó khăn này.

Và Luis Enrique vẫn tuyên bố rằng TBN có khả năng vô địch EURO 2020. Phải chăng, ông đang ấp ủ một ý tưởng lớn nào cho canh bạc lớn sắp tới? Nếu đúng là như vậy, TBN cũng đáng để theo dõi lắm bởi ai cũng dễ bị cuốn hút vì những bất ngờ trong bóng đá. Nhưng trước mắt, nhìn vào đội hình triệu tập của Enrique, chúng ta khó có thể tin rằng họ tiến sâu được đến vòng bán kết.

Hà Quang Minh

Chia sẻ bài viết:
Zalo
Chuyên gia phân tích bóng đá

Có thể bạn thích