Trang chủ     Bóng đá thế giới   /   Tuchel trả giá cho sự thận trọng

Tuchel trả giá cho sự thận trọng

Chỉ vài ngày sau khi Tuchel có những điều chỉnh chiến thuật tuyệt vời để vượt qua Tottenham, ông đã nhận thất bại đầu tiên của mùa giải trong trận cầu quan trọng bậc nhất đối với cuộc đua Premier League của Chelsea. Và một trong những nguyên nhân chính để Chelsea gục ngã trước Man City đến từ sự thận trọng quá mức của Tuchel.

Sử dụng hàng tiền vệ không khác gì hàng tiền vệ “sau điều chỉnh” ở hiệp 2 với Tottenham, Chelsea xuất quân với hứa hẹn họ sẽ làm khó Man City dựa trên cơ sở khống chế tốt khu vực trung tuyến. Nhưng kết cục Chelsea đã không vận hành theo cách họ đã làm rất tốt trước Tottenham. Ngược lại, họ gần như tê liệt trước áp lực mà Man City tạo ra nhờ vào pressing hiệu quả, quây chặt không gian và đánh đúng điểm yếu chí tử của Chelsea.

Chelsea chuẩn bị chia tay Kante

Chelsea chuẩn bị chia tay Kante Kể từ sau khi chuyển đến Stamford Bridge từ Leicester City, tiền vệ N'Golo Kante đã giữ một vai trò cực kỳ quan trọng trong đội hình Chelsea.

Kết quả Chelsea vs Man City: Màn phục thù của Pep Guardiola

Kết quả Chelsea vs Man City: Màn phục thù của Pep Guardiola Cập nhật tỷ số, kết quả trận đấu Chelsea vs Man City ngày 25/9 vòng 6 Ngoại Hạng Anh.

QUẢNG CÁO

Vị trí trung bình và xu hướng chuyền bóng của các cầu thủ CHelsea

Nếu ở hiệp 2 trước Tottenham, với bộ 3 Jorginho - Kante - Kovacic ở giữa sân, Chelsea chủ yếu thực chiến với sơ đồ 3-5-2 mà trong đó, sự cơ động của Kante và Kovacic đã khiến công thủ của Chelsea trở nên toàn diện thì trước Man City, họ lại vận hành khác hẳn. Chelsea chủ yếu thực chiến 4-4-2 với Rudiger, Christensen, Silva, Azpilicueta tạo thành tuyến thủ và ngay phía trên họ là Alonso, Kovacic, Jorginho và Kante. Cách bố trí như vậy đã để lộ khá nhiều khe hở giữa các hậu vệ và do đó, nó giúp cho Man City khai thác cực tốt hai nội biên của Chelsea khiến cho khung thành của Mendy phải chịu khá nhiều sóng gió.

Nguyên nhân cơ bản của việc Chelsea chơi khác hẳn cách họ đối diện Tottenham dù cùng 1 cách  bố trí tiền vệ đến từ việc các tiền vệ của họ đã có 1 trận không đúng phong độ của mình đồng thời Man City chọn cách tiếp cận rất khác. Việc Kante và Kovacic gần như không thể dâng cao tạo thêm áp lực và nhân sự cho hỗ trợ tấn công đã khiến ý đồ thận trọng của Tuchel phá sản. Tuchel chắc hẳn muốn dựa vào sức mạnh của tiền vệ để tạo thành một thế trận phòng ngự, phản công nhưng rõ ràng các cầu thủ đã không thực hiện được ý tưởng này của ông một cách chuẩn xác.

Werner và Lukaku không thể liên kết tốt với tuyến tiền vệ

Khi Kante và Kovacic không hỗ trợ tấn công tốt, Chelsea lại càng trở nên yếu thế hơn khi phản công vì một Timo Werner quá chậm chạp. Werner và Lukaku vốn dĩ đã quá đơn độc ở tuyến trên lại càng trở nên đơn độc hơn khi Werner không đủ tốc độ để biến các đợt phản công hiếm hoi trở nên nguy hiểm. Thêm vào đó, hàng tiền vệ của Chelsea bắt đầu bộc lộ nhiều sai lầm mà điển hình là các đường chuyền sai địa chỉ của Kante và Jorginho.

Rõ ràng, việc Tuchel sử dụng Werner bên cạnh Lukaku đã làm yếu Chelsea đi rất nhiều so với khi ông sử dụng Kai Havertz. Và chỉ khi ông tung Havertz cùng Lotuf-Cheek vào thay cặp Kante - Jorginho, tình hình của Chelsea mới sáng sủa hơn và pha băng lên dứt điểm của Kovacic ở phút 70 là minh chứng cho việc sức mạnh của Chelsea đã được giải phóng khỏi cái khung thận trọng kiềm toả họ ban đầu.

Nhưng trước Chelsea là một Man City khoa học và chặt chẽ nên Chelsea đã không thể có được các tình huống áp lực thường xuyên lên khung thành đối thủ như họ từng làm trước Tottenham. Pep đã đọc rất kỹ Tuchel ở trận đấu này, và ông xác định hai hành lang chính là điểm tựa giúp khâu tấn công của Chelsea có được hiệu quả. Áp lực của Man City bởi thế dồn rất mạnh lên hai biên và áp lực ấy khiến Alonso và Azpilicueta trở nên vô dụng khi không có nhiều cơ hội leo biên. Phải thừa nhận, Pep đã tính toán quá chuẩn và cả cặp Walker - Cancelo của ông cũng đã chơi quá hay ở trận cân não nghẹt thở này.

Tuchel tính không sai nhưng kết quả cũng không đúng

Thực tế, tính toán thận trọng của Tuchel không sai nhưng kết quả lại khó có thể giúp chứng minh rằng ông đã đúng. Man City là một đối thủ mạnh, có kỷ luật, có tính tổ chức cao và việc tôn trọng một đối thủ như thế là điều tất nhiên. Nhưng bóng đá cũng như đời sống vậy, có những lúc dám chấp nhận rủi ro sẽ giúp người ta có thể tiệm cận cơ hội giành được kết quả tốt. Điều cơ bản nhất là rủi ro ấy được đánh giá kỹ lưỡng nhường nào để quản trị nó một cách hiệu quả nhất.

Với việc Kante và Jorginho chơi không tốt cùng việc hai biên bị khoá chặt, có thể nói Tuchel đã đánh mất khả năng quản trị rủi ro ở trận đấu này. Khá tiếc cho ông bởi thực sự Tuchel vẫn là một trong những HLV tạo được nhiều bất ngờ nhất kể từ đầu năm 2021 tới nay. Song, thất bại không phải chỉ mang lại bi kịch. Thất bại này hứa hẹn sẽ mang lại một Chelsea hoàn thiện hơn khi Tuchel đã nhận ra những điểm yếu của đội bóng trong tay mình. Chắc chắn, ở trận tái đấu lượt về, Tuchel sẽ khiến Pep phải rất vất vả bởi đó cũng là lúc Tuchel hiểu được rằng ông nên thận trọng ở mức độ nào và dám đánh cược ở mức độ nào. 

Chia sẻ bài viết:
Zalo
Chuyên gia phân tích bóng đá

Có thể bạn thích