Trang chủ     Bóng đá Việt Nam   /   U19 Việt Nam thua bạc nhược, HLV Đinh Thế Nam chỉ biết ôm đầu tiếc nuối

U19 Việt Nam thua bạc nhược, HLV Đinh Thế Nam chỉ biết ôm đầu tiếc nuối

U19 Việt Nam tiếp tục tỏ ra vô duyên với giải đấu U19 Đông Nam Á khi để thua 0-3 trước Những chú sư tử Mã Lai trong lượt trận bán kết. HLV Đinh Thế Nam và các học trò chỉ còn biết tự trách bản thân vì bỏ lỡ hàng loạt các cơ hội.

U19 Malaysia có chiến thắng bất ngờ trước U19 Việt Nam

U19 Malaysia muốn sử dụng lối đá vũ lực để khắc chế U19 Việt Nam

U19 Malaysia muốn sử dụng lối đá vũ lực để khắc chế U19 Việt Nam HLV trưởng của U19 Malaysia đã khẳng định trước báo giới sẽ sử dụng lối đá áp sát nhanh và rát để khắc chế sự biến hóa của đội tuyển U19 Việt Nam.  

Quang Hải cần cải thiện điều gì trước thềm mùa giải mới 

Quang Hải cần cải thiện điều gì trước thềm mùa giải mới  Ngôi sao đến từ Việt Nam đã có 45 phút thử lửa trước một đại diện đến từ Ligue 1. Tuy nhiên, chúng ta đã dễ dàng thấy được đẳng cấp khác biệt giữa hai đội.

Với vị trí nhất bảng A, U19 Việt Nam đón tiếp đối thủ U19 Malaysia trong trận bán kết của giải. Mặc dù là những người được đánh giá nhỉnh hơn nhưng đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam bất ngờ thi đấu dưới sức và để cho Mã Lai thi đấu lấn lướt. Hai cánh của Những chiến binh sao vàng liên tục bị khai thác một cách triệt để và điều này khiến cho NHM nước nhà cực kỳ lo lắng.

QUẢNG CÁO

Phút thứ 26, bất ngờ đầu tiên của trận đấu đã diễn ra khi U19 Malaysia xuyên thủng hàng phòng ngự của U19 Việt Nam bằng một tình huống lên bóng đơn giản. Hậu vệ phải Châu Phi có pha phá bóng không dứt khoát và vô tình tìm đến vị trí của Adam Farhan. Tiền vệ này sau đó thực hiện pha cứa lòng chuẩn mực khiến cho thủ thành Văn Bình chỉ còn biết bay người trong vô vọng. Đội tuyển Mã Lai vươn lên dẫn trước và tạo ra vô vàn sóng gió cho các cầu thủ chúng ta.

Mã Lai cho thấy đấu phát chiến thuật hợp lý trước đội tuyển chúng ta

Nhận phải bàn thua bất ngờ, các cầu thủ trẻ ngay lập tức đánh mất tâm lý thi đấu và liên tục có những pha bóng chuyền sai. Bên ngoài đường biên, HLV Đinh Thế Nam vò đầu bức tóc tìm kiếm cách để giúp U19 Việt Nam đòi lại thế trận. Nhưng 45 phút đầu tiên trước U19 Malaysia thực sự là khoảng thời gian tệ nhất của Những chiến binh sao vàng trong giải đấu năm nay.

Phía trên, hàng công tỏ ra bế tắc trước hàng thủ số đông và được tổ chức tốt của HLV Hassan Sazali. Trong suốt hiệp một, U19 Việt Nam không có bất kỳ pha bóng uy hiếp khung thành nào đủ sắc bén và cho thấy sự nghèo nàn trong cách triển khai. Sau giờ nghỉ, HLV Đinh Thế Nam nhanh chóng sốc lại tinh thần cho các cầu thủ trẻ và cho thấy một vài điều cực kỳ tích cực. 

Những chiến binh sao vàng tỏ ra bất lực trong việc tìm đường đến khung thành của đối phương

Phút thứ 51, đón đường chuyền từ một quả đá phạt góc, Anh Tú có cú sút mạnh nhưng bóng đi thẳng đến vị trí của thủ môn Malaysia. 3 phút sau, U19 Việt Nam đã đến rất gần với bàn thắng gỡ hòa, tuy nhiên pha đánh đầu của Quốc Việt đưa bóng tìm đến cột dọc. Một loạt cái cái bóng áo đỏ băng vào nhưng không một ai có thể đưa được bóng vào lưới.

HLV Đinh Thế Nam tiếp tục yêu cầu các học trò đẩy nhanh tốc độ nhằm khiến cho hàng thủ của U19 Malaysia gặp bối rối. Nhưng các ngôi sao như Văn Khang, Văn Trường, Quốc Việt đã không thể một lần cụ thể hóa các cơ hội thành bàn thắng. Phản công nhiều nhưng không thể giải quyết được đối phương, U19 Việt Nam đã nhận bài học nhãn tiền trong bóng đá.

Phút thứ 70, U19 Malaysia có pha lên bóng thoáng ở bên cánh phải. Azim dễ dàng vượt qua Văn Sơn rồi căng ngang để giúp cho người đồng đội Haqeemi đệm bóng nâng tỷ số lên 2-0. Cuối trận, Những chú hổ Malaysia có thêm một bàn thắng nữa để hạ gục U19 Việt Nam với kết quả chung cuộc 3-0. Những chiến binh sao vàng vì thế phải dừng chân ngay tại tứ kết U19 Đông Nam Á và chờ đợi đối thủ tiếp theo trong trận tranh hạng ba. 

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích