Trang chủ     Sea Game 32   /   Việt Nam một lần nữa gục ngã trước người Thái

Việt Nam một lần nữa gục ngã trước người Thái

Mặc dù chỉ cần một kết quả hòa trước đội tuyển Futsal Thái Lan trong lượt trận cuối là đội tuyển của chúng ta đã có thể giành được HC vàng, nhưng những sai lầm trong hiệp 1 đã khiến Futsal Việt Nam phải  trả giá đắt.

Đội tuyển Futsal Việt Nam có trận đấu đầy khó khăn trước người Thái

U23 Việt Nam chắc chắn vắng cầu thủ quan trọng cho trận chung kết

U23 Việt Nam chắc chắn vắng cầu thủ quan trọng cho trận chung kết Như đã biết, hậu vệ Lê Văn Xuân đã gặp chấn thương nặng sau pha va chạm với tiền đạo Abdul Razak và không thể tiếp tục thi đấu trong trận bán kết.

Võ sĩ Judo Việt Nam đoạt HC vàng với thành tích 54 giây

Võ sĩ Judo Việt Nam đoạt HC vàng với thành tích 54 giây Võ Sĩ Judo Lê Anh Tài chỉ mất 54 giây để hạ gục võ sĩ Philippines trong trận chung kết judo đối kháng hạng cân dưới 90 kg.

Đối đầu với đội tuyển Thái Lan chưa bao giờ là điều gì dễ dàng đối với các VĐV của chúng ta và đặc biệt là trong môn bóng đá. Vẫn còn cái dớp gì đó cực kỳ khó hiểu từ độ tuyển quốc gia, đến các cấp độ trẻ và ngày hôm nay là Futsal. Trong trận đấu cách đây 2 ngày, đoàn quân của HLV Phạm Minh Giang đã xuất sắc đánh bại đối thủ Myanmar với tỷ số 4-0.

QUẢNG CÁO

Điều này giúp đội tuyển của chúng ta nắm quyền tự quyết khi chỉ cần dành một kết quả hòa trước người Thái là đã có thể giành được tấm HC vàng. Đây cũng là lần đầu tiên Futsal Việt Nam có thể đến gần với danh hiệu này tại một kỳ SEA Games. Tuy nhiên, trước đội tuyển đã 4 lần liên tiếp giành HC vàng môn Futsal như Thái Lan, những chiến binh áo đỏ đã tỏ ra nóng vội và có một hiệp đầu không được như mong muốn.

Đội tuyển Futsal Thái Lan bất ngờ có được 2 bàn thắng dẫn trước từ rất sớm

Ngay khi tiếng còi được cất lên, Futsal Thái Lan đã có được bàn thắng khai thông thế bế tắc. Cú sút chéo góc của Muhammad đã khiến thủ môn Hồ Văn Ý không kịp trở tay. Trước lối chơi phòng ngự kín kẽ của các cầu thủ áo xanh, đội tuyển Việt Nam đã không có quá nhiều cơ hội trong 20 phút đầu tiên. Minh Trí cũng tỏ ra cực kỳ vô duyên trước mảnh lưới của đội bóng Xứ sở Triệu Voi.

Phút thứ 9, đội tuyển Thái Lan có pha lên bóng ở hành lang cánh trái, các cầu thủ của chúng ta đã không thể bịt kịp khoảng trống và để Peerapat dễ dàng qua người rồi tung cú sút đánh bại thủ môn Hồ Văn Ý lần thứ hai. Bất ngờ nhận 2 bàn thua trống vắng, Futsal Việt Nam với tâm lý thi đấu đang bị đè nặng đã không thể tìm kiếm được bàn gỡ.

Những phút còn lại mặc dù đã rất cố gắng nhưng đội tuyển Việt Nam đã không thể lội ngược dòng

Sang đầu hiệp 2, HLV Phạm Minh Giang có những sự điều chỉnh trong chiến thuật và liên tục đảo các tổ đấu để mang đến những làn gió mới. Tuy nhiên đây là một ngày chơi lên đồng của thủ môn Katawut khi cản phá hàng loạt các pha dứt điểm của các cầu thủ áo đỏ. Đây cũng là một trận đấu thiếu may mắn của Futsal Việt Nam khi liên tục bị xà ngang và cột dọc từ chối các bàn thắng mười mươi.

7 phút cuối cùng, Phạm Minh Giang cho các học trò chơi Power Play nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Nhưng đội tuyển Thái Lan một lần nữa đứng vững và họ đã khiến đội bóng của chúng ta bất lực trong đường tìm đến khung thành. Thua chung cuộc với tỷ số 0-2, Futsal Việt Nam ngậm ngùi nhận tấm HC bạc. Về phần đội tuyển Thái Lan, đây đã là tấm HC vàng thứ 5 liên tiếp tại các kỳ SEA Games và chứng minh họ vẫn đang là độc cô cò bại ở bộ môn này.     

Theo Thể thao số 247 

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích