Trang chủ     Champions League   /   Vòng bảng Champions League: Kẻ cười người lo

Vòng bảng Champions League: Kẻ cười người lo

Vậy là đã có kết quả bốc thăm vòng bảng Champions League đã có. Như một lẽ tất yếu, may mắn không mỉm cười với tất cả. Bây giờ, hãy cùng điểm qua những người vui – kẻ buồn sau khi buổi lễ tại Istanbul khép lại.

Niềm vui dành cho ai?

Ole Gunnar Solskjaer rõ ràng là rất vui. Với việc mùa giải năm nay Man Utd đã chiêu mộ cả Jadon Sancho lẫn Raphael Varane, áp lực thành tích cho nhà cầm quân chắc chắn là rất lớn.  

Những cuộc đối đầu đầy duyên nợ tại vòng bảng Champions League 2021/22

Những cuộc đối đầu đầy duyên nợ tại vòng bảng Champions League 2021/22 Vòng bảng Champions League năm nay thật thú vị khi mà những lá thăm may rủi đã mang đến cho người hâm mộ những trận cầu đầy duyên nợ và máu lửa.

Messi và Ronaldo có thể gặp nhau tại Champions League?

Messi và Ronaldo có thể gặp nhau tại Champions League? Kết quả bốc thăm chia bảng Champions League mùa giải 2021/22 đã có. Nhưng câu hỏi mà người hâm mộ quan tâm nhất là liệu Messi và Ronaldo có thể gặp nhau hay không?

Năm ngoái, họ đã bị loại ngay ở vòng bảng Champions League, vì thế sẽ là một thảm họa nếu kịch bản đó tái lập. Thế nhưng ở chiến dịch 2021/22, điều này khó xảy ra khi Man Utd lọt vào một bảng đấu quá dễ thở với những Atalanta, Young Boys cùng với Villarreal.

QUẢNG CÁO

Mùa trước, chính đại diện Tây Ban Nha đã đánh gục Quỷ Đỏ để lên ngôi tại Europa League. Thế nhưng năm nay, sức mạnh của đội bóng vùng tây bắc nước Anh đã được tăng cường rất nhiều.

Man United có lợi tại vòng bảng Champions League

Erling Haaland cũng là người được hưởng lợi, khi Borussia Dortmund chung bảng đấu với Sporting Lisbon, Ajax Amsterdam và Besiktas. Mùa trước, thành tích ghi bàn của cầu thủ trẻ người Na Uy là cực tốt với 10 bàn thắng sau 6 lần ra sân. Thế nhưng ở mùa giải năm nay, anh đang đứng trước cơ hội lớn để có thể ghi nhiều bàn hơn thế nữa.

Chủ tịch Florentino Perez đã quyết định thay thế HLV Zinedine Zidane – người từng mang về nhiều thành công tại sân chơi Champions League cho Kền Kền Trắng bằng Carlo Ancelotti.

Và đương nhiên rồi, Perez không muốn Real Madrid của Ancelotti sớm bị loại, bởi điều đó chẳng khác nào bằng chứng cho thấy ông đã có một quyết định sai lầm. Với việc chỉ phải chung bảng đấu với Inter, Shakhtar Donetsk cùng “tấm chiếu mới” Sheriff Tiraspol, Los Blancos hứa hẹn sẽ dễ dàng vượt qua vòng bảng.

Ai sẽ cảm thấy không hài lòng?

HLV Ronald Koeman có lẽ sẽ chẳng quá vui vẻ. Tại bảng E, bên cạnh hai đội bóng dưới cơ Barcelona là Benfica và Dynamo Kiev còn có sự hiện diện của nhà vô địch Champions League mùa 2019/20 là Bayern Munich nữa.

 Barca 2-8 Bayern Munich

Mùa giải năm nay, Barcelona đã không còn Lionel Messi, vì thế việc đối đầu với Hùm Xám chắc chắn sẽ là một nhiệm vụ khó khăn vô cùng đối với họ. Bởi thất bại 8-2 nghiệt ngã, Quique Setien đã bị sa thải. Liệu điều đó có một lần nữa lặp lại với Koeman hay không?

Giống như người đồng nghiệp Ronald Koeman, HLV Pep Guardiola cũng khó lòng cười nổi sau khi chứng kiến đội bóng của ông rơi vào bảng F cùng với PSG, RB Leipzig và Club Brugge. Thời điểm hiện tại, PSG là thế lực mà không CLB nào muốn sớm đụng độ, trong khi đó nhà đương kim á quân Bundesliga cũng là một đối thủ cực kỳ khó chơi.

Cái tên cuối cùng trong danh sách là HLV Max Allegri. Lần trở lại Turin này, nhà cầm quân 54 tuổi chẳng những phải gánh vác trọng trách đòi lại Scudetto từ tay Inter Milan, mà còn mang trên vai sứ mệnh chấm dứt nỗi ám ảnh về Champions League cho Juventus. 

Nói vậy là bởi đội bóng áo sọc trắng đen chưa từng đăng quang Champions League kể từ khi tái lập hình ảnh của một ông vua tại xứ sở mỳ ống. Họ cũng chưa từng lên ngôi tại giải đấu số một châu  u bất kỳ lần nào trong thế kỷ này. Và ở chiến dịch năm nay, ngay tại vòng đấu bảng, Juventus đã phải đụng độ nhà đương kim vô địch Chelsea.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích