Trang chủ     Europa League   /   Xavi: “Tôi hài lòng với kết quả, nhưng không phải màn trình diễn của các cầu thủ”

Xavi: “Tôi hài lòng với kết quả, nhưng không phải màn trình diễn của các cầu thủ”

Mặc dù được đánh giá cao hơn nhưng Barca chỉ dành được một kết quả hòa trước đối thủ Frankfurt. Gã khổng lồ xứ Catalan còn được chơi hơn người trong 15 phút cuối nhưng đã không thể tận dụng tốt lợi thế.

Xavi hài lòng với kết quả nhưng không phải là màn trình diễn của các học trò

Barca không thể tạo được lợi thế dù chơi hơn người

Barca không thể tạo được lợi thế dù chơi hơn người Đại diện đến từ Đức đã có trận đấu tuyệt hay trước CLB Barcelona. Mặc dù còn chơi với 10 người trong 15 phút cuối, nhưng Frankfurt vẫn xuất sắc cầm hòa Barca.

Karim Benzema: Cánh tay - Đôi chân - Cái đầu

Karim Benzema: Cánh tay - Đôi chân - Cái đầu “Không thể đi săn với một con mèo”, Mourinho từng nhận xét về Benzema như thế. Và ông chưa bao giờ lên ngôi vô địch Champions League với Real.

Trận đấu đêm qua chứng kiến một Barca như thời kỳ hoàng kim khi giành quyền kiểm soát bóng tới 67%. Nhưng trước lối đá phòng ngự phản công đầy tốc độ của Frankfurt, đội khách đã nhiều lần thoát thua trong gang tấc. Đội chủ nhà tung ra tới 16 cú dứt điểm, vượt trội hoàn toàn so với 7 của Barca. Mặc dù vậy đại diện đến từ La Liga vẫn biết cách giải quyết trận đấu với sự tỏa sáng của các cá nhân nổi bật.

QUẢNG CÁO

Sau trận đấu, Xavi đã có những chia sẻ về kết quả này: “Đây không phải trận đấu dễ dàng. Chúng tôi không biết cách ngăn chặn những tình huống chuyển đổi trạng thái, những pha phản công của Frankfurt. Chúng tôi nặng nề hơn mọi khi, và mặt sân cũng không ở điều kiện tốt nhất. Barca mất bóng rất nhiều".

Mặc dù có hiệp một không thực sự khởi sắc nhưng Gã khổng lồ xứ Catalan đã kịp trở lại chính mình trong 45 phút sau đó. Ngay đầu hiệp 2, Frankfurt có bàn vươn lên dẫn trước sau siêu phẩm vuốt bóng của tiền vệ Ansgar Knauff. Nhưng với sự thay đổi người mát tay, Xavi đã giúp đội bóng của ông kiếm được bàn thắng gỡ hòa. Bộ ba Dembele, De Jong và Torres có tình huống phối hợp sáng nước trước khi tiền đạo người Tây Ban Nha có sút chìm đánh bại thủ môn của đội chủ nhà.

Xavi và các học trò còn rất nhiều điều cần làm trong trận lượt về

Những phút cuối Barca còn được chơi hơn người sau tấm thẻ đỏ của trung vệ Tuti. Mặc dù đã rất gắng nhưng đội chủ sân Camp Nou đã không thể xuyên thủng hàng phòng ngự kín kẽ của Frankfurt và đánh chấp nhận kết quả hòa. Kết quả này vẫn chưa phải là điều gì đó quá tệ khi Barca vẫn còn trận lượt về sau đây một tuần ngay trên chính sân nhà.

Nói về màn trình diễn của các học trò, Xavi chia sẻ: “Tôi đã cảnh báo các cầu thủ rằng Frankfurt là đối thủ mạnh. Họ đã đánh bại Betis ở vòng 1/8. Đây là cúp châu  u. Frankfurt giàu thể lực, làm tốt về mặt chiến thuật, phòng ngự chắc chắn và phản công sắc bén. Barca đá không tốt như nhiều trận khác, dù thi đấu ổn hơn trong hiệp hai. Tôi hài lòng với kết quả này, nhưng không phải về màn trình diễn của các cầu thủ".

Chiếc cúp bạc Europa League là danh hiệu duy nhất vào lúc này mà đoàn quân Xavi có thể nhận được. Đó cũng chính là lý do mà Barca tỏ ra cực kỳ quyết tâm để kết thúc mùa giải đầy biến động năm nay với một danh hiệu. Đây cũng có thể xem là khởi đầu thành công của tân HLV Xavi khi ông đã giúp cho đội bóng này thay đổi toàn bộ diện mạo kể từ khi lên nắm quyền. Lúc này, Barca cũng đã vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH La Liga và kém Real Madrid 12 điểm. 

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích