Trận chung kết sớm của EURO 2020 diễn ra vô cùng hấp dẫn, và cuối cùng chiến thắng đã được dành cho người xuất sắc hơn, đó là đội tuyển Ý.
Trận đấu vừa qua, Nicolo Barella đã tạo ra một pha lập công cực kỳ tuyệt vời ở phút 31 để mở tỷ số cho đội tuyển Ý.
Đây không phải là một pha nã pháo từ khoảng cách 50m, hay một pha solo từ giữa sân, nhưng nó đẹp bởi cầu thủ sinh năm 1997 đã thoát ra khỏi vòng vây của 3 cái bóng áo đỏ trong vòng cấm trước khi thực hiện cú sút không thể cản phá làm tung lưới thủ thành Thibaut Courtois.
Nếu như pha lập công của Barella được coi là một bàn thắng đẹp, thì cú ra chân mà Insigne thực hiện, nó xứng đáng được gọi là một siêu phẩm.
Anh đi bóng vượt qua Youri Tielemans, xộc thẳng vào zone 14 rồi tung ra pha cứa lòng đưa bóng đi với quỹ đạo cực khó. Tin rằng với cú dứt điểm này của Insigne, dù có thay Courtois bằng bất cứ thủ môn nào khác, đội tuyển Bỉ cũng chẳng thể tránh khỏi một bàn thua.
Không chỉ ghi bàn, Insigne còn có 2 lần qua người thành công, tạo ra được 3 cơ hội dứt điểm cho các đồng đội, tắc bóng 2 lần và có 1 lần phá bóng nữa. Rõ ràng, anh xứng đáng là ngôi sao sáng nhất tại Allianz Arena.
Với việc Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội tại đội tuyển Bồ Đào Nha đã bị loại khỏi EURO 2020, Romelu Lukaku được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá cho danh hiệu vua phá lưới.
Trận đấu vừa qua, ngôi sao thuộc biên chế Inter Milan cũng đã tìm thấy pha lập công thứ 4 tại giải của mình. Vậy nhưng với việc Quỷ Đỏ phải dừng chân tại vòng tứ kết, giấc mơ vua phá lưới của Lukaku đã không còn cơ hội để trở thành sự thực.
Với việc Kevin de Bruyne vẫn góp mặt trong đội hình xuất phát của tuyển Bỉ, rất nhiều cổ động viên đã đặt niềm tin vào anh. Thế nhưng trước đội tuyển Ý, người mang tới sức sống cho hàng công của Quỷ Đỏ lại là cầu thủ 19 tuổi Jérémy Doku.
Sự xông xáo, nguồn năng lượng dồi dào của anh khiến cho Giovanni Di Lorenzo có 1 ngày làm việc vất vả. Không chỉ vậy, Doku chính là người đã mang về quả penalty mà Lukaku thực hiện thành công, và người phạm lỗi với anh chẳng ai khác ngoài Lorenzo. Thực tế thì trận đấu vừa qua, cánh trái cũng là hướng tấn công được đội tuyển Bỉ sử dụng nhiều nhất.
Sau tất cả, chúng ta đều phải công nhận với nhau rằng đội tuyển Ý rất xứng đáng được góp mặt tại vòng bán kết. 90 phút vừa qua, họ là những người tạo ra được thế trận tốt hơn. VAR đã từ chối bàn thắng sớm ở phút thứ 13 của Azzurri, nhưng họ không nản lòng mà vẫn tiếp tục tấn công miệt mài.
Cả hai đội đều có những cơ hội, nhưng Gianluigi Donnarumma chơi tốt hơn Thibaut Courtois, các cầu thủ tấn công của tuyển Ý cũng tỏ ra hiệu quả hơn, vì thế binh đoàn áo thiên thanh là những người được nở nụ cười khi tiếng còi kết thúc trận vang lên.
Anh Tú