Trang chủ     Bóng đá   /   Chiếc Go-Kart Giroud: Đức tin dẫn lối

Chiếc Go-Kart Giroud: Đức tin dẫn lối

Nếu Les Bleus tiếp nối lịch sử để lên ngôi vô địch EURO 2020, sẽ nhiều người dành những ngợi ca cho những ngôi sao như Mbappe, Griezmann, Pogba, Kante hay thậm chí là Benzema. Nhưng hãy nhớ đến Olivier Giroud, anh rất có khả năng là con người tạo nên lịch sử.

Les Bleus chốt lại quá trình chuẩn bị cho VCK EURO 2020 bằng một chiến thắng 3-0 nữa. Lần này, đối thủ của họ là Bulgaria, đội bóng luôn gợi nhắc người Pháp về nỗi buồn 27 năm trước trên sân Công viên các Hoàng tử.

Pháp 3-0 Bulgaria: Griezmann lập siêu phẩm, Les Bleus chạy đà hoàn hảo trước Euro

Pháp 3-0 Bulgaria: Griezmann lập siêu phẩm, Les Bleus chạy đà hoàn hảo trước Euro Pháp dành chiến thắng áp đảo trước các vị khách Bulgaria nhờ công của Antoine Griezmann và Olivier Giroud, qua đó hoàn thành màn chạy đà hoàn hảo trước thềm Euro 2020.

Benzema: Ngày trở về chưa trọn vẹn

Benzema: Ngày trở về chưa trọn vẹn Sau 6 năm, Benzema đã trở lại với màu áo Les Bleus, màu áo mà anh luôn tranh đấu vì nó. Và ở ngày trở về đâu tiên của mình, anh đã trải qua những cảm xúc không trọn vẹn...

Sau khi Pháp bắt đầu nới lỏng trở lại qua 1 năm hơn chống chọi dịch Covid-19, Stade de France đã bắt đầu được lấp đầy trở lại (1 khán đài) trong trận giao hữu tiễn chân đội tuyển lên đường trường chinh. Và các tuyển thủ của Deschamps đã không phụ lòng khán giả. 3-0 là tỷ số cuối cùng của một màn trình diễn mãn nhãn mà phần lớn các cầu thủ được triệu tập đã được ra sân thử nghiệm.

QUẢNG CÁO

Chiếc F1 Benzema đã được ra sân ngay từ đầu và nhập cuộc rất hoàn hảo với các pha phối hợp cùng Griezmann, Mbappe và Pogba. Nhưng một chấn thương nhẹ ở cơ đùi trên đã khiến Benzema không dám mạo hiểm. Anh xin được thay ra khi chưa kịp có bàn thắng chào khán giả sau 6 năm đằng đẵng đợi chờ. Và thật trớ trêu, người vào thay anh, chiếc Go-Kart Olivier Giroud đã có 2 bàn thắng để nâng thành tích của mình lên 46 bàn cho ĐTQG. Anh chỉ cần 5 bàn nữa thôi là có thể san bằng kỷ lục của Henry và trở thành người ghi bàn nhiều nhất cho Les Bleus.

Giroud lập cú đúp

Giroud lập cú đúp trong ngày Benzema dính chấn thương

Khi Benzema được triệu tập trở lại, nhiều người đã xoáy vào vị trí của Giroud, coi đó là một mối đe dọa vị trí rất lớn với tiền đạo của Chelsea. Và người ta cũng hỏi chính Benzema về cái so sánh tự cho mình là F1 còn các tiền đạo khác ở Les Bleus nhiều năm qua chỉ là Go-Kart mà thôi. Benzema không phủ nhận. Thậm chí, anh còn khẳng định chính mình đã so sánh thế. Tuy nhiên, anh yêu cầu mọi người đừng quên một vế khác trong ngữ cảnh mà anh chia sẻ. Đó là việc anh đã rất đề cao và trân trọng những cá nhân đã mang lại nhiều thành tựu cho Les Bleus suốt thời gian anh không góp mặt. Trong số họ, chắc chắn phải có Olivier Giroud.

Giroud đối diện với so sánh ấy như thế nào? Người quân tử không chấp nhặt một câu nói, đặc biệt là khi nó bị bứt ra khỏi ngữ cảnh chỉ để phục vụ một mục đích truyền thông nào đó. Anh chỉ nói vui rằng, nếu Les Bleus vô địch EURO 2020 này, anh sẽ rủ Benzema đi đua Go-Kart. Đó là một ý hay. Nó hoá giải mọi sự nghiêm trọng hóa vấn đề của khách quan bên ngoài. Ai cũng hiểu, để vô địch, Les Bleus cần sự đóng góp của cả Giroud lẫn Benzema bởi chắc chắn, không ai trong số họ, những người đã ở tuổi hoàng hôn của sự nghiệp, có thể đủ sức gánh vác trọng trách cả một giải đấu kéo dài.

Thực sự, khi so sánh giữa Benzema và Giroud, tất cả chúng ta đều phải thừa nhận rằng tố chất của Benzema, trình độ và đẳng cấp của Benzema trội hơn. Đánh giá của khán giả có thể cảm tính nhưng đánh giá của các nhà chuyên môn như HLV, như ông chủ tịch Perez của Real thì không cảm tính chút nào. Giroud không ở tầm vóc Benzema được nhưng anh cũng không phải là một dạng tiền đạo nhàng nhàng giống như có người từng nhận xét về anh khi còn khoác áo Arsenal là “chân gỗ”. Anh vẫn sừng sững đó ở tuổi 34, đóng góp tất cả những gì mình có thể cho đội bóng mà anh khoác áo và những đóng góp ấy khó ai có thể phủ nhận. 

Siêu phẩm của Giroud trong trận đấu với Atletico Madrid ở vòng 16 đội

Siêu phẩm của Giroud trong trận đấu với Atletico Madrid ở vòng 16 đội

Nhìn lại chặng đường Chelsea vô địch Champions League năm nay chúng ta càng hiểu hơn. Có thể ở chung kết, bán kết, Giroud không được ra sân nhưng nếu không có những bàn thắng của anh, Chelsea có đi được tới đó? Chuyện Chelsea gia hạn hợp đồng với anh cũng cho thấy rõ. Sự ghi nhận của những người am tường ở Stamford Bridge đủ để khẳng định Giroud không phải kẻ tầm thường.

Thực tế, Giroud và Benzema khác nhau khá nhiều trong cách chơi. Benzema có thể di chuyển rộng, chơi như một tiền đạo cánh hoặc như một trung phong theo kiểu tiền đạo lùi hoặc tiền đạo toàn diện còn Giroud lại là điển hình của một trung phong cắm đúng kiểu tiền đạo mục tiêu. Vì thế, chúng ta khó có thể thấy một Giroud xuất phát từ giao tuyến giữa hàng tiền vệ với hậu vệ đối thủ rồi qua người dứt điểm. Thay vào đó, anh âm thầm xâm nhập vòng cấm, làm tường nhả lại cho tuyến hai hoặc chọn đúng vị trí để chớp thời cơ. Bàn nâng tỷ số lên 2-0 của anh trước Bulgaria đêm Stade de France là một ví dụ điển hình của lối chơi ấy. Giroud luôn là vậy, xuất hiện đúng chỗ, đúng thời điểm, dứt điểm một chạm là chủ yếu và trách nhiệm lớn nhất là phải ghi bàn.

Nhìn Giroud chơi bóng, chúng ta sẽ không bao giờ thấy được sự hoa mỹ mà chỉ hoàn toàn là tính thực dụng, thậm chí chỉ là sức mạnh và cơ bắp. Chúng ta dễ mê mẩn hơn với những ai khéo léo, nhanh nhẹn, tinh quái và qua người như ảo thuật. Chúng ta dễ không mấy ấn tượng với những ai ghi bàn theo kiểu đơn giản “đệm bóng cận thành” hay đánh đầu tung lưới sau một quả tạt. Chúng ta nghĩ sao mà nó dễ dàng thế so với nỗ lực dẻo dai của các nghệ sỹ sân cỏ thượng thừa. Song, ít ai chịu hiểu, để chọn được đúng vị trí và đúng thời điểm để có thể dứt điểm dễ dàng, nó đòi hỏi một vẻ đẹp khác, vẻ đẹp của sự tinh thông hệ thống chiến thuật, của sự am tường không gian chơi bóng quanh mình, sự đồng cảm với nhịp chơi bóng của đồng đội để đón đường chuyền của họ ở chỗ và khi cần thiết nhất. Nói chung, nó cũng như cuộc đời, đó là cái đẹp trí tuệ của những người luôn biết chọn đúng vị trí cho mình. Đơn giản, chọn sai vị trí luôn là hành vi của những người ảo tưởng.

Giroud còn có một vị trí 'đẹp' trong lòng cổ động viên nước Pháp

Olivier Giroud là một con người không mang ảo tưởng. Anh luôn có một nỗi sợ rất lớn là sợ thất bại. Và anh chiến đấu với nỗi sợ ấy thành quen, kể từ khi anh bị cho một đội hạng 3 mượn khi mới khởi đầu sự nghiệp. Và anh cũng chiến thắng nỗi sợ ấy như một thói quen. Để đến mức, anh có thể không phàn nàn gì khi không được tung ra sân từ đầu nhưng nếu đã được ra sân, anh tâm niệm kiểu gì mình cũng phải làm nên chuyện.

Sự hun đúc để chống lại nỗi sợ đó đến từ khi anh còn nhỏ, và chứng kiến tấm gương của mình, người anh ruột Roman Giroud, phải giã từ bóng đá vì không thể theo đuổi nổi chuyên nghiệp. Và trong những năm tháng dài rèn luyện một ý chí cho mình, Giroud còn có một chỗ dựa vững chắc. Đó chính là đức tin. Trên cánh tay anh xăm dòng thánh kinh trong Thi Thiên của Cựu ước, bằng tiếng latin. Đó là câu mở đầu của quyển 23: “Dominus regit me et nihil mihi deerit” - “Chúa chăn giữ tôi và tôi sẽ chẳng phải thiếu thốn gì”.

Chúa đã chăn giữ Giroud khi anh mang một đức tin tinh tuyền. Và anh không thiếu thốn gì là sự thật. Ở CLB, anh cũng đã có Champions League, có Europa League, có FA Cup. Ở Les Bleus, anh đã là nhà vô địch thế giới. Trên bảng tổng sắp những người ghi bàn cho Les Bleus, anh chỉ còn thua mỗi mình Henry huyền thoại mà thôi. Và khi anh đặt mục tiêu còn phải chơi cả World Cup 2022, khả năng anh vượt qua kỷ lục của Henry là hoàn toàn rộng mở.

Trường hợp của chiếc Go-Kart Giroud quả thật lạ kỳ. Một người chưa bao giờ đánh giá cao, một người ít khi chiếm trang nhất của truyền thông lại là người lặng lẽ gom nhặt từng danh hiệu. Đúng là đức tin đã dẫn lối anh, để anh luôn có được sức mạnh tinh thần. Khi người ta tin vào một điều gì đó, người ta cũng dễ phấn đấu cho mục tiêu của mình hơn là lúc người ta chẳng có gì để tin hoặc tin vào quá nhiều thứ dàn trải quanh mình. Nhưng hơn hết, thứ anh có chính là năng lực và nỗ lực của bản thân. Là chiếc Go-Kart thì đã sao bởi chiếc Go-Kart nào mà chẳng có động cơ và khi đặt vào đường đua của mình, động cơ của Go-Kart cũng cầm gầm lên để cán đích.

Hà Quang Minh

Chia sẻ bài viết:
Zalo
Chuyên gia phân tích bóng đá

Có thể bạn thích