HLV trưởng của Liverpool, Jurgen Klopp tỏ ra khá giận dữ và thất vọng sau khi đội bóng của ông bị cả trọng tài Andre Marriner và VAR khước từ cả 2 quả penalty.
Sau khi bị cầm hòa bởi Newcastle và West Brom, thầy trò HLV Jurgen Klopp hành quân đến sân St Mary nhằm kiếm trọn 3 điểm để gia tăng khoảng cách với Manchester United. Tuy nhiên, tham vọng của ông đã bị đạp đổ bởi chính cựu cầu thủ của Liverpool, Danny Ings ngay phút 2 của trận đấu. Dù rất nỗ lực sau đó với 17 cú sút được tung về phía khung thành của Southampton thế nhưng Liverpool chẳng có lấy nổi một bàn thắng để quân bình tỷ số.
Ngay sau trận đấu, HLV Jurgen Klopp cực kỳ giận dữ và không tiếc lời chỉ trích các vị vua áo đen. Ông cho rằng Liverpool đáng lẽ phải được hưởng ít nhất 2 quả phạt đền nhưng đã bị VAR lẫn trọng tài từ chối. "Tôi cảm thấy không ổn với quyết định của trọng tài Andre Marriner ở tình huống Mane ngã trong vòng cấm. Nhưng chúng tôi không thể thay đổi quyết định của trọng tài. Chúng tôi có tầm nhìn tốt trong tình huống này. Tôi chạy đến chỗ trọng tài thứ 4 và hỏi xem liệu có thể dùng VAR để can thiệp hay không? Ông ấy cho rằng tình huống này đã được xem lại và quyết định không có penalty". Chiến lược gia người Đức giận dữ nói. Trước báo chí, ông cũng không quên mỉa mai Manchester United - đội bóng được hưởng phạt đền nhiều nhất kể từ đầu mùa: "Số phạt đền mà Man United hưởng trong 2 năm qua còn nhiều hơn số quả phạt đền mà chúng tôi được hưởng trong 5 năm rưỡi. Nhưng chúng tôi cũng không có gì biện minh cho trận thua này". Mất điểm trên sân St Mary, Liverpool không thể gia tăng khoảng cách trên bảng xếp hạng. The Kops hiện vẫn đang bằng điểm với Man United nhưng đối đủ của họ vẫn đang thi đấu ít hơn một trận.
BTV Caesar.