Trang chủ     Bóng đá thế giới   /   Góc Hà Quang Minh: Có một loài chim… tên là Man Utd

Góc Hà Quang Minh: Có một loài chim… tên là Man Utd

Bị Atletico loại ở Champions League ngay tại Old Trafford, vấn đề con người và hệ thống của Man Utd càng bộc lộ rõ hơn…

Có một loài chim tên là Man Utd. Và loài chim ấy không thể chơi bay bướm được bởi đơn giản, nó là…chim cánh cụt.

HLV Diego Simeone tháo chạy giữa cơn mưa chai nhựa trên SVĐ Old Trafford 

HLV Diego Simeone tháo chạy giữa cơn mưa chai nhựa trên SVĐ Old Trafford  HLV Simeone và các học trò đã dành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Quỷ Đỏ, qua đó đã văng giấc mơ Champions League của đội bóng thành phố Manchester.

Maguire ăn hại, Man United nói lời chia tay Champions League

Maguire ăn hại, Man United nói lời chia tay Champions League Harry Maguire đã có một ngày thi đấu tệ hại và chính sai lầm của cầu thủ này đã khiến cho Man United bị loại khỏi đấu trường Champions League.

Đó có thể là một đánh giá vui, mang tính giễu nhại về lối chơi của Man Utd trước Atletico nhưng không nhất thiết là nó không thật. Trước đối thủ TBN, hai cánh của Man Utd thể hiện hết sự yếu kém của mình về mặt cá nhân cũng như hệ thống. Họ đã góp phần rất lớn khiến Man Utd trở nên rời rạc, thiếu tính tổ chức và do đó, công không hiệu quả và thủ không chặt chẽ.

QUẢNG CÁO

Không phải đợi đến pha ghi bàn của Lodi mới có thể nhận xét như thế về Man Utd. Ngay ở pha Felix làm rung lưới De Gea ở phút 34, chúng ta đã thấy Man Utd cánh cụt như thế nào rồi. Và đây không phải là trận duy nhất họ thể hiện sự yếu kém ấy ở hai hành lang của mình.

Khi Man Utd có bóng và bị đối phương giành lại quyền kiểm soát tổ chức phản công, xu hướng luôn là hàng thủ của Man Utd không đủ người để có thể bao quát chiều ngang. Đây là một đặc điểm bình thường mà bất kỳ đội bóng nào cũng gặp phải. Nhưng cơ bản, khi các đội bóng khác được tổ chức tốt, họ đối phó tình thế ấy khoa học hơn còn Man Utd thì không. Tương tự là các pha đánh chặn ở trung lộ, khi đối thủ có cầu thủ nhận bóng ở vùng giao giữa tuyến tiền vệ và hậu vệ Man Utd. Khi đó, Man Utd buộc phải có một trung vệ (thường là Maguire) dâng lên tạo áp lực. Hàng thủ sẽ thiếu người bao quát chiều ngang. Và Man Utd không có nhân sự để bọc lót cả chiều ngang sân trống trải.

Tình huống phút 34 và cả tình huống bị thủng lưới, Maguire đều dâng lên. Đòi hỏi một cầu thủ có thể hình cồng kềnh như Maguire phải lập tức quay về ngay kịp thời là điều không thể. Dù có thon gọn như Marquinhos đi nữa cũng không thể nhanh đủ đáp ứng yêu cầu lý thuyết. Hàng thủ Man Utd khi ấy chỉ còn 3 người, được cấu thành bởi hoặc 1 trung vệ còn lại cùng 2 hậu vệ biên, hoặc 1 trung vệ, 1 hậu vệ biên và một tiền vệ trung tâm. Với 3 người, việc kiểm soát toàn bộ không gian chiều ngang sân là bất khả khi mỗi cầu thủ chỉ có đủ năng lực và tốc độ để phản ứng trong một bán kính tối đa là 10m.

Nhiệm vụ lui về hỗ trợ phải thuộc về hai tiền đạo cánh, cụ thể ở trận này là Elanga và Sancho, đặc biệt trong trường hợp McTominay hoặc Fred đã bận rộn cho việc phong toả không gian khác. Nhưng cả Sancho, Elanga đều không làm tròn nhiệm vụ này. Fred và McTominay cũng không thể bọc lót ở biên đúng như lý thuyết khi Fernandes không trám vào vị trí ở trung lộ của họ. Từ những sai lầm mang tính cá nhân của những con người như thế đã hình thành một Man Utd hoàn toàn hỏng ở tính hệ thống của cả một tập thể.

Đó là trong khâu phòng thủ, chống phản công. Còn ở khâu tấn công, việc Fernandes đá cùng CR7 rõ ràng đang không hiệu quả. CR7 kỳ vọng là người săn bàn nhưng khi có mặt Fernandes, anh lại ít chơi ở vòng cấm hơn, có xu hướng dạt trái nhiều hơn để tránh trùng vị trí. Nhưng mỗi khi CR7 đột phá ở biên, kỳ lạ thay, các hậu vệ biên và tiền đạo cánh không có các di chuyển chạy chỗ phù hợp để anh có thể phối hợp. Nội biên không có người, tam giác để phối hợp chồng biên, chồng nội biên không được cấu thành, từ đó, CR7 chỉ có cách hoặc tạt bóng, hoặc mất bóng. Man Utd tê liệt trong tổ chức tấn công cũng vì thân hình cánh cụt của mình.

Ralf Rangnick không phải kém đến mức không nhận ra điểm này. Nhưng con người ông có trong tay lại không đáp ứng được. Muốn Sancho, Elanga đá đúng chỗ, đúng cách trong cả công lẫn hỗ trợ phòng ngự thì hai người chơi phía dưới họ là Telles và Dalot phải hiểu cách chơi cái đã, để từ đó có các di chuyển hợp tình huống. Rõ ràng, các cầu thủ chơi ở biên của Man Utd thiếu một ý thức và ý tưởng rõ rệt. Từ đó, họ khiến Man Utd không còn là một tổ hợp nữa mà chỉ còn là một tập hợp các cá nhân mạnh ai nấy đá.

Dừng lại ở đây đủ để Man Utd ý thức họ phải làm gì ở giai đoạn cuối mùa. Chỉ còn vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Premier League mới cứu vãn được doanh thu của họ mùa sau. Và họ sẽ phải phản ứng. Hi vọng, đó sẽ là phản ứng tạo nên cuộc đua Man Utd - Arsenal hấp dẫn đến tận phút cuối cùng.

Chia sẻ bài viết:
Zalo
Chuyên gia phân tích bóng đá

Có thể bạn thích