Trang chủ     Bóng đá thế giới   /   Góc Hà Quang Minh: Và con tim đã vui trở lại

Góc Hà Quang Minh: Và con tim đã vui trở lại

Nếu chỉ nói về Man Utd, Man City, Chelsea, Liverpool…, có lẽ sẽ là thiếu sót quá lớn khi muốn nhắc tới Premier League giai đoạn nước rút này. Và chắc chắn, nếu gói mình trong mấy cái tên lớn ấy, chúng ta sẽ bỏ lỡ một câu chuyện diệu kỳ nhất, chuyện của một con tim…

Có lẽ không ai quên được hình ảnh ngày 12/06/2021 ở phút thứ 42 trên sân vận động Parken Stadium, Copenhaghen. Christian Eriksen đã đổ gục xuống, và rất nhiều người đã nghĩ đến một chấm hết sự nghiệp đối với cầu thủ tài hoa của bóng đá Đan Mạch. Nhưng may mắn thay, anh đã qua khỏi cơn nguy kịch, đã trải qua phẫu thuật, đã lắp máy trợ tim và điều đáng nể phục nhất chính là anh đã trở lại với sân cỏ và đã ghi bàn.

Eriksen có ngày trở lại hoàn hảo cho ĐT Đan Mạch

Eriksen có ngày trở lại hoàn hảo cho ĐT Đan Mạch Dù ĐT Đan Mạch phải nhận lấy thất bại 4-2 trước Hà Lan nhưng không thể phủ nhận rằng, Christian Eriksen đã có màn trình diễn rất tốt trong ngày trở lại

Eriksen được gọi trở lại tuyển Đan Mạch: Huyền thoại tái sinh

Eriksen được gọi trở lại tuyển Đan Mạch: Huyền thoại tái sinh Christian Eriksen đã có 109 lần khoác áo ĐTQG Đan Mạch và đang có cơ hội để gia tăng thành tích của mình sau khi được HLV Kasper Hjulmand gọi lên tuyển trở lại.

QUẢNG CÁO

Trận thắng Chelsea 4-1 ngay trên sân khách là trận đấu thứ 6 của Eriksen kể từ khi anh quay lại chơi bóng. Đã có những cái lắc đầu nghi ngại dành cho anh bởi ám ảnh của cú đột quỵ trên sân cách đây chưa lâu. Và rồi Brentford đã mạo hiểm đón nhận anh ở kỳ chuyển nhượng mùa đông, để anh bắt đầu một chương mới của mình. Sau 4 trận ra sân cho CLB mới, Eriksen đã có bàn thắng đầu tiên, vào lưới Chelsea. Và đó cũng là bàn thắng thứ 3 mà anh ghi được sau khi hồi sinh với một “con tim mới”. Hai bàn thắng còn lại được ghi trong màu áo ĐTQG, một minh chứng cho thấy Eriksen vẫn là một cầu thủ chất lượng như thế nào.

Với chuỗi trận ấn tượng vừa rồi của mình, Eriksen cũng đã giúp Brentford từng bước bứt xa dần nhóm cầm đèn đỏ. Trận thua duy nhất của Brentford ở tháng 03/2022 (thua Leicester) cũng chính là trận mà Eriksen không thể góp mặt. Anh đã rất nhanh chóng tìm được gắn kết với những đồng đội mới của mình như Mbeumo, Nogaard, Janelt… Thậm chí, chứng kiến cách mà Eriksen chơi bóng trên sân, trên tờ The Guardian, khi bình luận về trận đại thắng 5-1 của Tottenham, tay bút Ed Aarons còn phải nhận định rằng “Eriksen chính là mắt xích còn thiếu trên mặt trận tấn công của Tottenham mặc dù Son và Kane đã trình diễn được tài năng của mình”. Điều đó cho thấy một Eriksen hôm nay trong màu áo Brentford vẫn giữ được phẩm chất đặc biệt của một Eriksen từng là ông chủ tuyến giữa Tottenham năm nào.

Bóng đá đã từng chứng kiến quá nhiều bi kịch từ những trái tim tổn thương của những danh thủ. Có người đã vĩnh viễn chia tay cuộc đời ngay trên thảm cỏ xanh. Có người buộc phải dừng lại sự nghiệp khi vẫn còn sung sức và giàu khát vọng. Nhưng cũng có người chọn con đường chiến đấu đến cùng, như Eriksen. Tất nhiên, căn bệnh của Eriksen có thể không trầm trọng như những cầu thủ khác nên phương pháp dùng máy trợ tim vẫn có thể đảm bảo để anh ra sân. Song điều đó cũng không thể làm nhoà bớt đi nỗ lực và khát vọng của chàng trai Đan Mạch này. Anh đã trở lại bằng tất cả những phẩm chất tốt nhất của mình, bằng một tinh thần vững chãi, bằng một con tim đã vui trở lại để minh chứng rằng bóng đá vẫn luôn tiềm ẩn một vẻ đẹp tráng lệ của riêng mình.

Bây giờ, khi mùa giải chỉ còn 7 vòng đấu nữa là kết thúc, Eriksen sẽ nhìn về tương lai là Qatar 2022. Với những gì anh thể hiện ở ĐTQG trong 2 trận giao hữu vừa rồi, chắc HLV Kasper Hjulmand sẽ không thể nào đến Qatar mà thiếu vắng anh. Đơn giản, anh sẽ không chỉ mang lại chất lượng cho khâu tấn công của Đan Mạch mà còn hơn thế, anh sẽ mang lại cho đồng đội một động lực lớn lao từ tinh thần hồi sinh mạnh mẽ của chính bản thân mình.

Câu chuyện của anh rõ ràng mang lại một nguồn cảm hứng rất mạnh mẽ và chính cảm hứng ấy sẽ giúp Đan Mạch có thể vượt qua những khó khăn bày ra trước mắt mình. Đơn giản, đồng đội của anh sẽ luôn hiểu, khi một con tim tưởng như yếu đuối vẫn có thể vui trở lại, đập những nhịp đập sân cỏ thì tại sao những trái tìm mạnh mẽ của họ không rung lên những nhịp đập khát vọng chiến thắng trong những lồng ngực trai trẻ. Họ cũng sẽ hiểu rằng bóng đá không chỉ đơn thuần là thắng hay bại, mà là tinh thần đứng dậy như thế nào sau khi quỵ ngã, như cách mà Eriksen đã đứng dậy từ trong vòng tròn của đồng đội và từ cả niềm tin của một HLV như Thomas Frank của CLB mệnh danh Những chú ong bắp cày.

Chia sẻ bài viết:
Zalo
Chuyên gia phân tích bóng đá

Có thể bạn thích