Trang chủ     Bóng đá   /   Liverpool đánh sập Emirates nhờ cú đúp ấn tượng của Jota

Liverpool đánh sập Emirates nhờ cú đúp ấn tượng của Jota

Liverpool đánh sập Emirates nhờ cú đúp ấn tượng của JotaThe Kop vừa có chiến thắng 2-0 trước đối thủ Arsenal tại trận lượt về cúp Liên đoàn Anh. Với thắng lợi này, đoàn quân của HLV Jurgen Klopp đã ghi tên mình vào trận chung kết và đối thủ tiếp theo của họ là CLB Chelsea.

Liverpool vượt qua Arsenal với tổng tỷ số 2-0

Tại sao lại là tôi?

Tại sao lại là tôi? “Tại sao lại là tôi?”. Đó là câu hỏi quá phù hợp với tình hình Man Utd lúc này, nếu như chúng ta liên tưởng đến 10 năm trước và kéo dài sự liên tưởng ấy.

Sao Arsenal gây rúng động khi dính líu đến việc dàn xếp trận đấu

Sao Arsenal gây rúng động khi dính líu đến việc dàn xếp trận đấu Một cầu thủ của Arsenal đang bị nghi ngờ cóliên quan đến việc dàn xếp trận đấu khi LĐBĐ Anh phát hiện một kèo nhà cái bất thường trị giá lên đến 65.000 bảng.

Mặc dù có được một thế trận cực kỳ lấn lướt và chơi hơn người trong 3/ 4 thời gian của trận lượt đi, nhưng Liverpool đã không thể cụ thể hóa cơ hội thành bàn thắng. Tuy nhiên mọi thứ đã thay đổi trong trận đấu trên SVĐ Emirates vào tối qua, hàng công của The Kop đã có ngày làm việc hiệu quả với sự tỏa sáng của tiền đạo Diego Jota. 

QUẢNG CÁO

Chỉ mất 19 phút, đoàn quân của HLV Jurgen Klopp đã có được bàn thắng vươn lên dẫn trước. Bắt nguồn từ một tình huống đi bóng cực kỳ khó chịu của tiền đạo người Bồ Đào Nha, anh đã vượt qua sự truy cản của hậu vệ cánh phải Tomiyasu và có pha ra chân vừa đủ để đánh bại thủ môn Ramsdale. 

Đây cũng là pha bóng khá non nớt của hàng phòng ngự bên phía Arsenal khi có đến 3 cái bóng áo đỏ trước mặt của Jota, nhưng không một ai có thể ngăn cản bàn thắng của tiền đạo này. Có được lợi thế dẫn bàn, Liverpool tiếp tục gia tăng sức ép với mong muốn kết thúc trận đấu trong 90 phút chính thức.

Jota có ngày thi đấu trói sáng với một cú đúp

Phút thứ 77 từ một tình huống phản công nhanh của The Kop, hậu vệ phải Trent Arnold có đường mở bóng cực kỳ thuận lợi dành cho đà băng xuống của Diego Jota. Sau nhịp khống chế bóng gọn gàng, tiền đạo người Bồ ra chân cực kỳ quyết đoán và có lần thứ hai hạ gục thủ thành Ramsdale. Sau khi tham khảo tổ Var, trọng tài chính đã công nhận bàn thắng dành cho đoàn quân của HLV Jurgen Klopp.

Những phút còn lại, Arsenal đã cực kỳ cố gắng nhưng đã không thể tìm kiếm được bàn thắng rút ngắn tỷ số. Tiền vệ Thomas Party sau khi trở lại từ CAN 2021 đã để lại dấu ấn với tấm thẻ đỏ ở phút thứ 90. Ở trận lượt đi, người đồng đội đá cặp cùng anh là Xhaka cũng phải đi tắm sớm sau tình huống vào bóng thô bạo với chính tiền đạo Jota.

Kết thúc hai lượt trận, Liverpool đã vượt qua CLB Arsenal với tỷ số 2-0. Chiến thắng này giúp họ ghi tên mình vào trận chung kết cúp Liên đoàn Anh mùa giải năm nay. Đối thủ cuối cùng mà đoàn quân của Jurgen Klopp phải đối đầu đó chính là CLB Chelsea. 

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích