Trang chủ     Bóng đá   /   Lord Bendtner tuyên bố giải nghệ, cả thế giới vắng đi tiếng cười

Lord Bendtner tuyên bố giải nghệ, cả thế giới vắng đi tiếng cười

Tượng đài của bóng đá thế giới - Nicklas Bendtner đã chính thức giải nghệ ở tuổi 33.

Theo truyền thông Đan Mạch, cựu tiền đạo Arsenal, Nicklas Bendtner mới đây đã chính thức tuyên bố giải nghệ ở tuổi 33, khép lại sự nghiệp chơi bóng chuyên nghiệp kéo dài 17 năm.

Arsenal muốn đẩy nhanh Xhaka và Bellerin để mua cầu thủ mới

Arsenal muốn đẩy nhanh Xhaka và Bellerin để mua cầu thủ mới Pháo Thủ mong đợi một số cầu thủ sẽ ra đi vào mùa hè này, nhưng muốn các giao dịch được đẩy nhanh tiến độ khi Mikel Arteta tìm cách sửa đổi đội hình của mình.

Arsenal, Leicester cùng Brighton tranh giành tiền đạo U21 Pháp

Arsenal, Leicester cùng Brighton tranh giành tiền đạo U21 Pháp Theo The Sun, CLB Brighton đã tham gia cuộc đua giành tiền đạo Odsonne Edouard của Celtic. Trước đó, tiền đạo 23 tuổi người Pháp cũng đang được Leicester và Arsenal săn đuổi.

Lord Bendtner

QUẢNG CÁO

Chân sút Đan Mạch cũng bỏ ngỏ khả năng trở thành HLV trong tương lai: “Bóng đá là 1 phần lớn trong cuộc đời tôi và tôi không thể chia tay. Đó là lý do vì sao tôi đang trong quá trình học làm HLV. Hy vọng con đường này sẽ mang lại cho tôi nhiều điều, có thể nhiều hơn cả những gì tôi làm được ở tư cách cầu thủ. Với cách đó, tôi sẽ luôn là 1 phần của thế giới bóng đá.”

Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Copenhagen, Nicklas Bendtner đã lọt vào “mắt xanh” Arsene Wenger và được đưa về London. Tại đây, chân sút người Đan Mạch đã có gần 10 năm chơi bóng cho Pháo Thủ tại Ngoại Hạng Anh. Tuy nhiên, phần lớn thời gian thuộc biên chế Arsenal, Bendtner gắn liền với băng ghế dự bị hoặc bị đem cho mượn.

Vậy nhưng anh thậm chí còn tự nhận mình là “Lord” (Chúa tể), có khả năng giành… Quả bóng vàng. Trong 9 năm (2005-2014) thuộc biên chế Arsenal dưới thời huấn luyện viên Arsene Wenger, Bendtner ghi được tổng cộng 45 bàn sau 171 lần ra sân trên mọi đấu trường, chưa kể còn có quãng thời gian “du học” tại Birmingham City, Sunderland và Juventus.

Lord Bendtner

Nếu như vẫn được xem là ngôi sao không nổi bật trên sân cỏ thì ở ngoài đời, tiền đạo người Đan Mạch lại được xem là một 'tay chơi' thứ thiệt. Anh được biết đến là không ít lần đã lao vào các cuộc chơi thâu đêm bên các cô gái trẻ, rượu và cờ bạc.

Nicklas Bendtner đã thừa nhận điều này trong cuốn tự truyện, và không quên nhắc lại sự kiện trong một đêm mình từng đánh bạc thua đến 6 triệu bảng ở tuổi 19.

“Lord” có tổng cộng 418 trận đấu ở cấp độ câu lạc bộ, ghi 113 bàn, cùng với đó là 81 trận, 30 bàn cho đội tuyển Đan Mạch. Anh từng nổi tiếng vì say xỉn khi lái xe, hành hung tài xế taxi rồi cả khoe quần lót quảng cáo cho hãng cá độ Paddy Power tại EURO 2012.

The Flash

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích