Trang chủ     Bóng đá thế giới   /   Man Utd thua cuộc trước Young Boys: Trên lưng của Quỷ

Man Utd thua cuộc trước Young Boys: Trên lưng của Quỷ

Man Utd mở màn không thể tốt hơn khi CR7 lại toả sáng bằng một pha bóng mà mấy năm nay ở Man Utd rất hiếm có. Fernandes chuyền quả bóng đầy tinh tế hướng về cột 2 và Ronaldo tinh quái lẻn từ sau lưng hậu vệ đối phương, nhanh như cắt dứt điểm mở tỷ số. Nhưng mở màn ấy đã không đưa đến một kết cục có hậu. Man Utd không có điểm ở trận mở màn, trước một đối thủ bị đánh giá là yếu hơn rất nhiều và trận thua này là do đâu?

Không phải cái thẻ đỏ của Wan-Bissaka là thứ khiến Man Utd thất bại. Không phải sự phấn khích của khán giả Thuỵ Sỹ đã kích thích tinh thần Young Boys đến mức họ chơi quá hay để Man Utd thúc thủ. Tất cả các yếu tố ấy chỉ là điểm xuyết mà thôi. Thứ khiến Man Utd thất bại là bởi Ole Solskjaer không có một tinh thần chiến thắng đúng chất Man Utd một thuở.

Ronaldo đệm bóng ghi bàn, tội đồ Lingard phá hỏng tất cả

Ronaldo đệm bóng ghi bàn, tội đồ Lingard phá hỏng tất cả Young Boys có cuộc tiếp đón Quỷ đỏ thành Manchester trong lượt trận đầu tiên cúp C1 mùa giải 2021/2022. Ronaldo vẫn là cái tên tâm điểm của trận đấu này.

Bruno và Ronaldo không khó hòa hợp như ta tưởng

Bruno và Ronaldo không khó hòa hợp như ta tưởng Với Cristiano Ronaldo và Bruno Fernandes trong đội hình, Man Utd hứa hẹn sẽ có một cặp bài trùng đầy nguy hiểm trong tương lai.

Ole Solskjaer là người chịu trách nhiệm chính cho thất bại này

QUẢNG CÁO

Ole Solskjaer là người chịu trách nhiệm chính cho thất bại này

Sai lầm của Wan-Bissaka là đáng trách nhưng thực tế Man Utd không thể dễ sụp đổ trước Young Boys dù họ có lâm vào cảnh thiếu người. 10 chống 11 tất nhiên luôn là khó khăn lớn nhưng nếu tìm ra một hướng tiếp cận đúng đắn và cân bằng, 10 chống 11 không phải là một nhiệm vụ bất khả.Chính tình thần không chủ chiến của Solsa đã khiến Man Utd không có được sự cân bằng ấy và cuối cùng, họ chơi trong tư thế chủ hoà nhưng kết cục lại là thất bại.

Sau trận đấu, khá nhiều ủng hộ viên Man Utd giận dữ với việc Solsa thay Ronaldo ra sân và đưa Lingard vào sân. Nói thẳng, Ronaldo chưa kiệt sức đến mức độ phải thay ra như thế. Và cuối tuần này, Man Utd hành quân đến West Ham ở Premier League, một trận đấu không quá khó khăn và gian nan tới độ phải dưỡng sức cho Ronaldo. Chính hành động thay người này mới là sai lầm lớn nhất của Solsa và nó mang tính bước ngoặt để Man Utd thất bại.

Khi không còn Ronaldo, rõ ràng hàng thủ Young Boys giảm cực nhiều áp lực. Nói gì đi nữa, hình bóng CR7 trên sân vẫn mang lại nỗi sợ cho các hậu vệ chủ nhà, buộc họ phải thận trọng hơn, phải săn sóc CR7 kỹ lưỡng hơn. Và kể cả là CR7 hôm nay đã có tuổi, để kiềm chế anh, Young Boys sẽ luôn cần ít nhất 2 cá nhân theo sát. Rút CR7 ra, Solsa đã mở toang cánh cổng cho Young Boys có thể dâng cao đội hình và tạo sức ép. Chính sức ép ấy mới là thứ quyết định trận cầu.

CĐV Man Utd tức giận vì Ronaldo bị thay ra

CĐV Man Utd tức giận vì Ronaldo bị thay ra

Khi Sancho ra sân để nhường chỗ cho Dallot vì thẻ đỏ của Wan-Bissaka, thực tế đội hình Man Utd vẫn có sự cân bằng. Lúc ấy, việc duy nhất mà Solsa nên làm lẽ ra phải là đòi hỏi Pogba và Van de Beek phải hoạt động rộng hơn nữa để có thể tạo cân bằng tương quan quân số với Young Boys mỗi khi tấn công hoặc phản công. Nhưng thay vì điều chỉnh kiểu này, Solsa đã làm gì? Ông tăng cường Varane khi thực sự hàng phòng ngự không cần thêm người. Thêm vào đó là sự xuất hiện của Martial, Lingard, những cá nhân không có khả năng độc lập tác chiến đủ tạo đe doạ  lớn cho đối phương. Man Utd chơi với sơ đồ thực chiến 5-3-1 và đó là một tinh thần chủ hoà trong khi văn hoá và ý chí truyền thống của Man Utd phải là chủ thắng.

Khi đã không chơi bóng với tinh thần chủ chiến quyết thắng, làm sao người ta mong kiếm tìm chiến thắng? Câu hỏi này không quá khó cho mỗi chúng ta trả lời. Nhưng với Solsa thì nó là một câu hỏi cần được đặt ra bởi quyết định của ông là quá kỳ dị. Làm sao mà một cá nhân gắn bó với Man Utd suốt cả một quãng đời, được xem là một trong những biểu tượng của Man Utd thời kỳ Sir Alex Ferguson lại có thể đưa ra một quyết định “phản Man Utd” đến vậy? Chưa bao giờ tồn tại một Man Utd sợ thua, kể cả là khi đội bóng ấy được dẫn dắt bởi những HLV chưa thấm nhuần triết lý CLB. Nhưng hôm nay, Solsa đã mang lại một Man Utd sợ thua, và đã thua.

Chiến thắng 4-1 trước Newcastle tưng bừng có thể khiến nhiều ủng hộ viên Man Utd tin tưởng vào một mùa giải mới đầy tham vọng nhưng sau chiến thắng ấy, chúng ta cũng vẫn nhận ra các nhược điểm của Man Utd mà cụ thể là ở hậu vệ biên phải và trung tâm hàng tiền vệ. Hai nút quan trọng ấy rất cần được cải thiện ngõ hầu có thể có được một Man Utd đủ sức đua tranh đường dài. Nhưng ở trận gặp Young Boys vừa rồi, điểm yếu lớn nhất mới thực sự bộc lộ. Đó là điểm yếu trên băng ghế huấn luyện, với một HLV thực tế chưa có ý tưởng rõ rệt nào ngoài phản công và nhát gan như thỏ đế.

man-utd-thua-cuoc-truoc-young-boys-tren-lung-cua-quy

Man Utd vẫn thiếu người cưỡi quỷ đúng nghĩa

Man Utd được xem là Quỷ đỏ và sự trở lại của CR7, cùng sự góp mặt của Varane đã khiến bộ khung của Man Utd như một con quỷ đúng nghĩa. Nhưng khi đội bóng đã bắt đầu hiện hình quỷ diện, kẻ cưỡi trên lưng con quỷ cũng rất cần một bản lĩnh phi thường. Không có người nhát gan nào có thể điều khiển một con quái vật cả, kể cả là trong chuyện cổ tích. Và Solsa thì đang chưa thể viết nổi một chương trọn vẹn nào cho câu chuyện cổ tích của riêng mình ở vai trò HLV trưởng Man Utd. Tất nhiên, để thay thế ông ở thời điểm này là một việc chưa hợp lý bởi 1 thất bại chưa đủ để quyết định dễ dàng. Nhưng Solsa và ban lãnh đạo Man Utd cũng nên nhớ, Zinedine Zidane cũng đang rỗi việc. Mà Zidane, nói gì thì nói, cũng là người có bản lĩnh cưỡi quỷ.

Chia sẻ bài viết:
Zalo
Chuyên gia phân tích bóng đá

Có thể bạn thích