Trang chủ     U23 Châu Á   /   Nhâm Mạnh Dũng nói lời thật lòng về trọng tài bắt chính Yusuke Araki

Nhâm Mạnh Dũng nói lời thật lòng về trọng tài bắt chính Yusuke Araki

Dù phải đối đầu với một đối thủ mạnh nhưng U23 Việt Nam vẫn sẵn sàng chơi sòng phẳng và nếu như tận dụng tốt các cơ hội, các chiến binh Sao Vàng có thể đã có một kết quả khả quan hơn. Ngoài ra, có một chuyện đáng để bức xúc ở trận đấu lần này chính là công tác trọng tài. 

U23 Việt Nam

CĐV châu Á dành lời khen cho U23 Việt Nam, nhưng Thái Lan thì ngược lại

CĐV châu Á dành lời khen cho U23 Việt Nam, nhưng Thái Lan thì ngược lại Màn trình diễn của U23 Việt Nam tại giải đấu lần này, nhiều CĐV châu Á đã tỏ ra thích thú và bày tỏ sự ngưỡng mộ, chỉ có Thái Lan là thích làm điều ngược lại

HLV Gong Oh-kyun nói gì sau trận thua của U23 Việt Nam

HLV Gong Oh-kyun nói gì sau trận thua của U23 Việt Nam Sau trận thua 0-2 trước U23 Saudi Arabia, HLV trưởng U23 Việt Nam Gong Oh-kyun đã có những chia sẻ hết sức đáng chú ý

Rất dễ để thấy trọng tài người Nhật Bản đã thiên vị như thế nào đối với U23 Việt Nam khi liên tục thổi phạt và rút thẻ nếu U23 Việt Nam phạm lỗi, sơ hở tí là ăn ngay một cái dằn mặt từ vị vua áo đen này. Trong khi đó phía U23 Saudi Arabia dù có vài tình huống đáng nhận thẻ vàng thì vị trọng tài này bỏ qua. 

QUẢNG CÁO

Đáng chú ý nhất là tình huống gây tranh cãi ở phút 78 khi thủ môn Văn Chuẩn có tình huống lao ra khỏi vòng cấm để cản phá. Mặt dù chạm bóng trước nhưng trọng tài cho rằng đây là tình huống vào bóng ác ý vào rút thẻ đỏ trực tiếp. Nhiều ý kiến cho rằng đây là pha bóng 50/50 và việc trọng tài rút ngay thẻ đỏ là quá nặng tay. 

U23 Việt Nam

Nhâm Mạnh Dũng là người phải mặc áo thủ môn để lấp đi vị trí của Văn Chuẩn vì HLV Gong Oh-kyun hết quyền thay người. Trong buổi phỏng vấn sau trận đấu, các phóng viên có hỏi ngôi sao người Thái Bình cảm thấy như thế nào về trọng tài ngày hôm nay nay. Anh cho biết:

“Tôi không có ý kiến gì về các quyết định của trọng tài. Trọng tài đã ra quyết định rồi thì không thay đổi được, phải chấp nhận. Khi ấy, U23 Việt Nam đã hết quyền thay người rồi. HLV Gong Oh Kyun chỉ định thì tôi cũng về bắt gôn chứ cũng không suy nghĩ gì cả. Trước đây thì tôi chưa bao giờ làm thủ môn nhưng lúc ấy thì là hoàn cảnh bắt buộc.

Toàn đội thi đấu hết khả năng, tôi cảm ơn mọi người và ban huấn luyện. Trước giải chúng tôi không có nhiều thời gian chuẩn bị với nhau nhưng đội vẫn thi đấu tốt và tốt dần theo từng trận. Chúng tôi sẽ dần hoàn thiện hơn để hướng tới những giải đấu tiếp theo. Thay mặt cả đội, tôi xin cảm ơn người hâm mộ đã đến sân cổ vũ và cả những khán giả theo dõi qua truyền hình”. 

Dù chưa từng thi đấu ở vị trí thủ môn nhưng Nhâm Mạnh Dũng vẫn chơi tốt và có 3 pha cả phá thành công, 2 trong số đó là tình huống đối mặt để giúp U23 Việt Nam không phải nhận thêm bàn thua. 

Theo Thể Thao Số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích