Trang chủ     Bóng đá   /   Rangers 2-1 Real Madrid: Thất bại đầu tiên của Carlo Ancelotti trong ngày trở lại

Rangers 2-1 Real Madrid: Thất bại đầu tiên của Carlo Ancelotti trong ngày trở lại

Dù Rodrygo đã đưa Real Madrid vượt lên dẫn trước, nhưng các bàn thắng của Fashion Sakala và Cedric Ittensau sau đó mang lại chiến thắng cho Ranger. Đây cũng là thất bại đầu tiên của Carlo Ancelotti trong lần thứ 2 trở lại Bernabeu.

Rangers đã kết thúc giai đoạn tiền mùa giải của họ một cách ấn tượng với chiến thắng 2-1 trước Real Madrid. Đội bóng của Steven Gerrard tỏ ra sắc bén và nguy hiểm với lối chơi tấn công trong suốt hiệp một. Bản hợp đồng mùa hè Fashion Sakala đã tạo ra rất nhiều cơ hội trong 45 phút đầu tiên, trong khi Ryan Kent lại đánh đầu chạm xà ngang vô cùng đáng tiếc.

Quá bất mãn, Real Madrid lên kế hoạch thanh lý Eden Hazard

Quá bất mãn, Real Madrid lên kế hoạch thanh lý Eden Hazard Cập nhật tin chuyển nhượng Real Madrid ngày 23/7, chủ tịch Perez lên kế hoạch bán lại Eden Hazard cho Chelsea

Tương lai Kyllian Mbappe: Cuộc đấu của Real và PSG

Tương lai Kyllian Mbappe: Cuộc đấu của Real và PSG Bất chấp scandal Florengate với hàng loạt ngôi sao là “nạn nhân”, chủ tịch Perez vẫn bình chân như vại. Vị thế của ông, uy tín của ông, thành tựu của ông đủ để chiếc ghế của ông khó có thể bị lung lay.

Rangers 2-1 Real Madrid

QUẢNG CÁO

Tuy nhiên, chính Real Madrid mới là đội vượt lên dẫn trước sau bàn thắng sớm của Rodrygo ở phút thứ 8 của trận đấu. Nhưng mười phút sau giờ nghỉ, Sakala cuối cùng đã ghi được bàn thắng mà anh ấy xứng đáng (55’), giúp đội nhà vượt qua thủ môn Andriy Lunin của Real Madrid và giới thiệu bản thân với người hâm mộ Rangers bằng một phong độ tuyệt vời.

Rangers 2-1 Real Madrid

Buổi tối của các vị khách đến từ La Liga cũng trở nên tồi tệ hơn khi Nacho bị đuổi khỏi sân vì chiếc thẻ vàng thứ hai (75’), và chỉ 2 phút sau, Cedric Itten (77) đã tung một cú sút sấm sét về phía khung thành của Real Madrid để ấn định chiến thắng 2-1 vô cùng xứng đáng cho Rangers.

Đây cũng là trận thua đầu tiên của Carlo Ancelotti trong lần trở lại Bernabeu. Đội bóng và lối chơi của nhà cầm quân người Ý dù có được bàn thắng sớm nhưng vẫn là đội chơi yếu thế hơn trước lối đá tấn công dữ dội của Ranger. Dẫu vậy, trận đấu này không thể hiện được quá nhiều về thực lực hiện tại của Real Madrid và HLV mới bởi Ancelotti sử dụng quá nhiều cầu thủ dự bị trong trận đấu này.

Hữu Bảo

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích