Trang chủ     Bóng đá thế giới   /   Thất bại của Nhật Bản: Vấn đề nằm ở đâu?

Thất bại của Nhật Bản: Vấn đề nằm ở đâu?

Nhật Bản thua sốc Oman ngay trên sân nhà là một kết quả mà không ai có thể ngờ đến. Hãy cùng đi tìm hiểu nguyên nhân vì sao?

Rõ ràng với lợi thế về sân nhà và trình độ cầu thủ, đội bóng xứ hoa anh đào sớm dồn đội hình và nắm thế chủ động trước đội khách Oman. Thế nhưng, cơn mưa nặng hạt trên sân vận động Panasonic Stadium Suita đã ảnh hưởng rất lớn đến lối chơi của đội chủ nhà.

Cục diện bảng đấu Việt Nam sau lượt 1: Vẫn sáng cửa

Cục diện bảng đấu Việt Nam sau lượt 1: Vẫn sáng cửa Như vậy là lượt trận đầu tiên của vòng loại World Cup 2022 đã kết thúc với khá nhiều bất ngờ xảy ra. Hãy cùng xem Việt Nam còn bao nhiêu cơ hội đi tiếp.

Kết quả Nhật Bản vs Oman: Chủ nhà thua sốc

Kết quả Nhật Bản vs Oman: Chủ nhà thua sốc Cập nhật tỷ số. diễn biến, kết quả trận Nhật Bản vs Oman vòng loại World Cup 2020 khu vực châu Á.

Nhật Bản vs Oman

QUẢNG CÁO

Thay vì những pha ban bật phối hợp ngắn như thường thấy, đoàn quân của HLV Hajime Moriyasu đành phải chọn giải pháp tạt bóng bổng vào vòng cấm. Đây là lối chơi không thường thấy của ĐT Nhật Bản và dĩ nhiên cách này dễ dàng bị hàng phòng ngự Oman hóa giải.

Nhìn về số liệu thống kê, Nhật Bản chỉ vượt trội về tỷ lệ cầm bóng với 65%, nhưng thua đội khách ở hầu hết các chỉ số quan trọng. Oman sút nhiều hơn, với 12 cú trong đó một nửa là đúng hướng cầu môn, và hưởng sáu quả phạt góc. Các thông số này bên Nhật Bản lần lượt chỉ là 10, 4 và 3.

Không chỉ vậy, khó khăn của đội tuyển Nhật còn đến từ sự kiên cường của các cầu thủ đội khách. Pha bóng đáng chú ý nhất trong hiệp thi đấu đầu tiên của đội chủ nhà là cú sút của Junya Ito ở phút 28, nhưng bị thủ thành Al Rusheidi của Oman xuất sắc cản phá.

Sang đầu hiệp 2, tuyển Nhật Bản tiếp tục gây sức ép nhưng chẳng thể làm gì. Sốt ruột với lối chơi của các cầu thủ, HLV Moriyasu lập tức tung vào sân hai ngôi sao lớn nhất đội là Ritsu Doan và Takefusa Kubo. Thế nhưng Nhật Bản vẫn không thể làm gì hơn trước hàng phòng ngự kiên cường của Oman cùng sự xuất sắc của thủ thành Al Rusheidi.

Và cú sốc thật sự đã được tạo ra vào phút 89. Từ phía cánh phải, Al Yahyaei thoát xuống rồi tung một quả tạt chính xác vào vòng cấm Nhật Bản. Al Sabhi dù sút không như ý nhưng pha bóng của anh đã đánh bại hoàn toàn Goda.

Nhật Bản vs Oman

Có thể thấy rằng Oman không co cụm phòng ngự mà chơi ăn miếng trả miếng ngay với đội bóng số 1 châu Á hiện tại.

Thất bại này rõ ràng chưa ảnh hưởng nhiều đến cơ hội đi tiếp của Nhật Bản vì còn rất nhiều trận chưa đấu. Tuy nhiên HLV Moriyasu và các học trò sẽ phải cảnh giác hơn khi đối đầu với các đội bóng còn lại trong bảng B, vốn đều bị đánh giá thua kém hơn.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích