Trang chủ     Sea Game 32   /   U23 Việt Nam xây chắc vị trí đầu bảng, CĐV nước nhà vẫn bất an

U23 Việt Nam xây chắc vị trí đầu bảng, CĐV nước nhà vẫn bất an

Mặc dù dễ dàng vượt qua đối thủ U23 Timor Leste với tỷ số 2-0 và xây chắc vị trí nhất bảng A, nhưng chiến thắng này vẫn khiến cho các CVĐ nước nhà cảm thấy lo lắng. 

Việt Nam có một trận đấu khó khăn khi cất hàng loạt trụ cột

U23 Việt Nam đang trình diễn thứ bóng đá gì vậy?

U23 Việt Nam đang trình diễn thứ bóng đá gì vậy? Thật sự, lối đá của U23 Việt Nam ở giải đấu lần này tóm gọn lại 1 chữ: “Chán”. Họ đá chán không phải từ SEA Games, mà từ những trận đấu giao hữu trước giải.

Chuyên gia đưa ra điểm yếu của U23 Việt Nam

Chuyên gia đưa ra điểm yếu của U23 Việt Nam Chuyên gia Phan Anh Tú nhận định rằng các cầu thủ U23 Việt Nam tại SEA Games 31 chưa có sự hòa nhập, phong độ và gắn kết tốt nhất.

Sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Myanmar, đoàn quân của thầy Park đã gặp không ít trí chỉnh về khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Sau 3 trận đã đấu, U23 Việt Nam có được 7 điểm, xây chắc vị trí nhất bảng A. Nhưng các CĐV nước nhà vẫn đang cực lo lắng khi đội tuyển chỉ ghi được 1 bàn trong 2 trận đấu gần nhất. Sự vô duyên của Tiến Linh và non nớt của các tiền đạo là nguyên nhân chính dẫn đến phong độ đáng thất vọng gần đây.

QUẢNG CÁO

Tuy nhiên trước đối thủ đã chính thức bị loại là U23 Timor Leste, những chiến binh áo đỏ được kỳ vọng sẽ có chiến thắng tưng bừng trước khi tiến vào trận bán kết. Nhưng 90 phút trên SVĐ Việt Trì lại chứng kiến một U23 Việt Nam không có quá nhiều điều khởi sắc. Việt cất 3 cầu thủ quan trọng là Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh trên băng ghế dự bị đã khiến đội tuyển của chúng ta gặp rất nhiều khó khăn. 

Hàng công của Việt Nam tỏ ra bế tắc trước Timor Leste

Ngay khi tiếng còi trận đấu được cất lên, đoàn quân của thầy Park đã tràn qua phần sân của U23 Timor Leste. Các cầu thủ áo đỏ liên tục có những cơ hội ngon ăn trong suốt 45 phút đầu tiên nhưng không thể một lần xuyên thủng được mãnh lưới của đối thủ. Nếu như không phải thủ môn Junildo xuất sắc thì cột dọc và xà ngang cũng tờ chối bàn thắng mười mươi của U23 Việt Nam. Cũng phải nói thêm đây là một hiệp đấu dưới mức kỳ vọng của các chiến binh sao vàng.

Đây cũng là lần thứ 4 liên tiếp mà U23 Việt Nam không thể ghi được bàn thắng trong hiệp một. Sang đến hiệp 2, thầy Park có những sự điều chỉnh khi cho Dụng Quang Nho, Lê Văn Xuân vào sân để thay thế cho Việt Anh và Tuấn Tài. Đội tuyển chủ nhà cũng đã đến rất gần với bàn thắng khi cú sút của Trọng Long đã đưa bóng đập trúng xà ngang, ngay sau đó Văn Tùng ập vào đánh đầu những một lần nữa vẫn bị xà ngang từ chối. 

Văn Tùng là người mở điểm cho trận đấu

Tuy nhiên, các CĐV của U23 Việt Nam cuối cùng cũng có dịp được ăn mừng. Xuất phát từ quả treo bóng của Văn Xuân bên cánh trái, Văn Tùng ập vào đánh đầu cận thành mà không bị ai kèm. Đây cũng chính là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo cắm 20 tuổi tại SEA Games 31 năm nay. Tưởng rằng bàn thắng này sẽ mở ra nút thắt cho đội tuyển chúng ta thì bất ngờ U23 Timor Leste đã đưa được bóng vào lưới.

U23 Timor Leste được hưởng một quả đá phạt nguy hiểm ngay trước khung thành của thủ môn Trọng Toản sau pha phạm lỗi của Tiến Long. Đội bạn tiến hành tổ chức đá phạt bài bản khiến cho hàng thủ của tuyển U23 Việt Nam hoàn toàn bị động, đội trưởng Da Costa sau đó đã đệm bóng dễ dàng vào lưới. Nhưng ngay sau đó trọng tài chính đã không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị trước đó của cầu thủ này.

Thanh Minh là người giúp U23 Việt Nam nối rộng khoảng cách

Thoát thua, U23 Việt Nam gia tăng sức ép liên tục nhằm tìm kiếm bàn thắng nhân đôi cách biệt. Phút thứ 68, các CĐV nước nhà được có dịp ăn mừng lần thứ hai khi tiền đạo Thanh minh bật cao đánh đầu để đánh bại thủ môn U23 Timor Leste. Bên cạnh Tiến Linh, cả hai tiền đạo trẻ của đội tuyển U23 Việt Nam đều đã ghi bàn trong trận đối đầu này. Những phút còn lại, thầy Park cho các cầu thủ trên 23 tuổi vào sân nhằm lấy cảm giác cho trận đấu quan trọng sắp tới.

Mặc dù không phải chiến thắng quá thuyết phục trước đội bóng yếu nhất bảng A, nhưng đội tuyển của chúng ta cũng nên vui vì không có trụ cột nào chấn thương và vẫn có được 3 điểm. Những chiến binh áo đỏ sẽ phải trở đến lượt trận ngày mai tại bảng B mới xác định được đối thủ tiếp theo, rất có thể là U23 Thái Lan.

Theo Thể thao số 247  

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích