Trang chủ     AFF Cup   /   5 điểm nhấn Việt Nam vs Thái Lan: Tiếc cho Quang Hải

5 điểm nhấn Việt Nam vs Thái Lan: Tiếc cho Quang Hải

Cùng điểm qua 5 điểm nhấn trong trận đấu Việt Nam vs Thái Lan, lượt đi bán kết AFF Cup 2020.

Chanathip quá đẳng cấp

Trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên. Đội tuyển Việt Nam đã nhập cuộc không tệ, thế nhưng đáng tiếc là thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo lại là những người phải nhận bàn thua trước.

Sau trận Việt Nam vs Thái Lan: Ai hay ai dở?

Sau trận Việt Nam vs Thái Lan: Ai hay ai dở? Bất chấp việc trọng tài thiên vị, chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng Việt Nam đã thua Thái Lan bởi những bàn thắng thuyết phục.

Thái Lan thắng Việt Nam nhờ có cầu thủ thứ 12 trên sân?

Thái Lan thắng Việt Nam nhờ có cầu thủ thứ 12 trên sân? Thái Lan đã thắng Việt Nam nhưng sẽ chẳng bao giờ chiến binh Sao Vàng và người hâm mộ cảm thấy tâm phục khẩu phục vì những quyết định ngu xuẩn của trọng tài.

Chanathip quá đẳng cấp

QUẢNG CÁO

Trong một tình huống phản công của tuyển Thái Lan ở phút 14, Hồng Duy đã bị trượt chân, qua đó mở ra thời cơ thuận lợi cho Chanathip Songkrasin. Ở thế đối mặt với Nguyên Mạnh, “Messi Thái” đã không mắc sai lầm nào.

Sau khi phải nhận bàn thua, chúng ta đã tạo ra được một sức ép khá tốt. Thế nhưng đáng tiếc là đến phút 23, hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam đã lại bị đánh bại với một miếng đánh trực diện rất nhuyễn của Thái Lan. Người có cơ hội dứt điểm là Chanathip, và anh đã thành công có được cú đúp.

Thái Lan thắng Việt Nam nhờ miếng đánh sở trường của tuyển Việt Nam

Có một chi tiết đáng chú ý, đó là trận này Thái Lan đã có một số đòn phản công sắc sảo, và tình huống dẫn đến bàn thua đầu tiên của tuyển Việt Nam cũng đến từ đòn hồi mã thương của người Thái. Trước giờ bóng lăn, chúng ta đã nói về việc thầy Park nhiều khả năng sẽ cho Việt Nam chơi phòng ngự chắc chắn còn Thái Lan sẽ chủ động tấn công, áp đặt thế trận với lối đá tấn công sở trường. Vậy nhưng sau cùng, Thái Lan lại dùng chính sở trường của Việt Nam để trừng phạt chúng ta.

Tiếc cho Quang Hải

Trong hiệp một, Quang Hải suýt nữa đã tạo ra một siêu phẩm vào phút thứ 34. Ở một cự ly đá phạt chưa thực sự lý tưởng, thế nhưng Quang Hải vẫn tung ra pha đá phạt hoàn toàn đánh bại được thủ môn Chatchai Budprom. Đáng tiếc là bóng lại đi trúng cột dọc thay vì bay vào lưới.

Tiếc cho Quang Hải

Sang đến hiệp hai, Quang Hải một lần nữa bị nữ thần may mắn khước từ bàn thắng. Phút thứ 67, anh thực hiện cú dứt điểm từ xa vô cùng đẳng cấp, đáng tiếc bóng lại tìm đến xà ngang.

Quyết định khó hiểu của trọng tài

Trong những phút gần cuối hiệp một, thủ môn Chatchai bên phía Thái Lan có pha phạm lỗi với Văn Toàn bên ngoài vòng cấm. Những tưởng đó sẽ là một thẻ đỏ, đáng tiếc trọng tài chỉ Al Adba Saoud Ali rút thẻ vàng mà thôi. Nếu vị vua áo đen người Qatar truất quyền thi đấu của Chatchai, có thể cục diện trận đấu sẽ rất khác.

Nguyên Mạnh xứng đáng được ngợi khen

90 phút vừa qua, Nguyên Mạnh đã có 2 lần phải vào lưới nhặt bóng, thế nhưng trong cả 2 bàn thua này anh đều không có lỗi. Thậm chí, thủ môn sinh năm 1991 còn xứng đáng được ngợi khen. Cụ thể, phút 82 đội tuyển Thái Lan được hưởng một quả phạt đền khi Duy Mạnh phạm lỗi với Supachai trong vòng cấm. Chanathip là người bước lên chấm 11m và anh đã chọn dứt điểm vào giữa khung thành. Rất may là trong tình huống này, Nguyên Mạnh đã phán đoán được ý đồ của “Messi Thái” để giúp Việt Nam không phải nhận bàn thua thứ 3.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích