Cuộc đối đầu trong loạt play-off thăng hạng Ngoại hạng Anh giữa Nottingham Forest và Sheffield United đã để lại những hình ảnh không mấy đẹp đẽ.
Ở trận lượt đi, Sheffield United đã thất thủ 1-2 ngay trên sân nhà trước Nottingham. Thế nhưng, ở cuộc tái đầu, đội chủ nhà Nottingham lại thua với cùng tỷ số trong thời gian thi đấu 90 phút, buộc cả 2 CLB phải bước vào loạt luân lưu định mệnh. Tỷ số của loạt đấu súng là 3-2 nghiêng về Nottingham.
Chỉ vài giây sau khi lượt sút luân lưu cuối cùng được thực hiện, hàng nghìn khán giả trên sân City Ground đã vỡ òa sung sướng và tràn hết xuống sân ăn mừng.
Đây chắc chắn sẽ là một hình ảnh vô cùng đẹp cho tới khi một kẻ quá khích đã húc đầu vào mặt tiền đạo Billy Sharp của Sheffield. Lúc này, Sharp đang đứng trong khu vực kỹ thuật và hoàn toàn không biết có kẻ đang có ý định xấu với mình. Các ống kính truyền hình đã ghi lại được cảnh một người đàn ông áo vàng đã lao tới húc thẳng đầu vào mặt Sharp khiến chân sút này ngã xuống, sau đó phải chở đi cấp cứu và khâu vài mũi ở mặt.
Cảnh sát địa phương ngay lập tức đã bắt giữ kẻ tình nghi và CLB Nottingham tuyên bố sẽ cấm tên này đến sân cả đời. HLV Paul Heckingbottom của Sheffield thì thậm chí muốn tống giam kẻ quá khích này.
Quay lại với diễn biến của vòng play-off. Trận chung kết sẽ diễn ra tại Wembley vào ngày 29/5. Đối thủ của Nottingham là Huddersfield Town.