Trang chủ     Bóng đá   /   Chung kết Champions League: Những người trong cuộc đã nói gì sau trận đấu?

Chung kết Champions League: Những người trong cuộc đã nói gì sau trận đấu?

Chelsea là những người có được nụ cười cuối cùng sau 90 phút tại Porto. Bàn thắng duy nhất của Kai Havertz đã giúp cho The Blues mang chức vô địch Champions League thứ 2 trong lịch sử đội bóng về với phòng truyền thống của CLB. 

Người hùng của Chelsea đã gây bão trên khắp các trang mạng xã hội, khi trong cảm xúc vui sướng của chiến thắng, cầu thủ người Đức đã lỡ văng tục trên sóng truyền hình. Khi được phóng viên của đài BT Sports nhắc lại về việc anh đã ngốn của Chelsea tới gần 80 triệu Bảng, Havertz đã cắt lời của phóng viên và trả lời rằng:

Chelsea nâng cao chức vô địch Champions League

Chelsea nâng cao chức vô địch Champions League 9 năm trước, Chelsea ở trong một mùa giải đầy biến động, thay tướng giữa chừng, và nâng cao chức vô địch Champions League. Giờ đây, The Blues đã thêm một lần nữa tái lập lại lịch sử.

Guardiola và Tuchel – Từ cuộc “trao đổi chiêu thức” ở quán bar, đến màn tỉ thí tại Porto

Guardiola và Tuchel – Từ cuộc “trao đổi chiêu thức” ở quán bar, đến màn tỉ thí tại Porto “Bạn có cảm tưởng như đang xem hai kiện tướng cờ vua, Fischer và Spassky đấu trí với nhau vậy. Cũng có thể là Cicero và Socrates, cùng bàn về triết lý bóng đá.”

“Nói thật với anh giờ đây tôi đếch quan tâm tới điều đó nữa, chúng tôi vừa vô địch Champions League đó!”

QUẢNG CÁO

Trong khi đó, người đồng đội của Havertz là Thiago Silva, dù phải rời sân ngay từ hiệp 1 sau một chấn thương háng, cũng đã cùng với các đồng đội ăn mừng chức vô địch Champions League ở dưới sân. Trung vệ người Brazil chia sẻ:

“Đây là thời điểm quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi, không thể nào quên được. Tôi phải biết ơn với những gì mà Paris đã giúp ích trong những năm tháng vừa qua. Tôi mong một ngày chiếc cup Champions League đầy danh giá này sẽ tới với thủ đô nước Pháp. Tôi cũng muốn nói lời cảm ơn với Frank Lampard. Nếu không có ông ấy, tôi đã không thể góp mặt ở đây, chiến đấu cùng với các chàng trai áo xanh cho chức vô địch Champions League. Ở thời điểm hiện tại, tôi rất hạnh phúc, và tôi cũng mong ông ấy cũng vậy.”

Còn đối với HLV Thomas Tuchel, cảm xúc của vị HLV này ở thời điểm sau trận đấu thật khó tả. Tuchel đã chia sẻ:

“Toàn đội đã mong đợi rằng Fernandinho sẽ có tên trong đội hình ra sân của City. Pep đã chọn 1 sơ đồ mang thiên hướng tấn công, đầy tính chiến thuật. Việc đoạt lại được bóng quả thật là một điều vô cùng khó khăn. Còn lại thì Chelsea cũng đã lường trước được. Tôi đã nói chuyện với Abramovich ở trên sân sau trận đấu. Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi có dịp được trò chuyện với nhau, và tôi nghị không thời điểm nào tốt hơn thời điểm này. Mọi lần tiếp theo sẽ chỉ tồi tệ hơn mà thôi.”

Về phía HLV Pep Guardiola, sự lựa chọn những cái tên góp mặt trong danh sách 11 cầu thủ ra sân của ông ngày hôm nay quả thực đã mang tới cho các khán giả quá nhiều bất ngờ. Lý giải cho quyết định đó, Pep đã chia sẻ:

“Tôi chịu trách nhiệm cho quyết định này. Tôi tin tưởng rằng việc có được ở trên sân những cầu thủ tốt nhất sẽ giúp đội bóng có được chức vô địch. Gundogan đã chơi nhiều năm ở vị trí đó, bởi anh ta có tốc độ, có chất lượng chơi bóng, và sự nhạy bén trong việc chọn vị trí giữa hàng tiền vệ và hậu vệ. Đó là quyết định của tôi.”

Thêm một lần nữa mà Pep và các học trò phải chịu trách nhiệm cho những quyết định khác thường của mình. Pep với căn bệnh suy nghĩ quá nhiều trước một trận đánh lớn lại lần nữa hại ông. Thành công ở Premier League mùa giải này là một chiến tích đáng tự hào, nhưng tất nhiên, ông chẳng thể nào vui được sau ngày hôm nay.

Nhật Minh

 

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích