Trang chủ     Bóng đá   /   Erling Haaland: Món nợ với Leeds và niềm đam mê mãnh liệt dành cho Champions League

Erling Haaland: Món nợ với Leeds và niềm đam mê mãnh liệt dành cho Champions League

Hằng đêm Erling Haaland luôn tự nhắc nhở mình về những gì bản thân muốn đạt được trong bóng đá. Chàng trai trẻ ấy đang sống trong "giấc mơ" được thi đấu ở những trận cầu đỉnh cao nhất. Đó là cả một hành trình dài của cậu từ miền quê Bryne, nằm ở phía nam hồ Froylandsvatnet, thành phố Stavanger của Na Uy.

Sự khát khao thành công và quyết tâm của Haaland lớn tới mức cậu đã cài báo thức điện thoại với bản nhạc Champions League. “Tôi vẫn luôn thức dậy với bản nhạc Champions League vài năm nay rồi,” Haaland cười và nói. "Bạn biết đấy, đó là một bản nhạc tuyệt vời!"

Đội hình 11 ngôi sao bỏ lỡ Euro 2020

Đội hình 11 ngôi sao bỏ lỡ Euro 2020 EURO là ngày hội mùa hè sôi động với sự sự góp mặt của những đội tuyển, cầu thủ xuất sắc nhất lục địa già. Thế nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà chắc chắn Euro sẽ vắng mặt rất nhiều cầu thủ ngôi sao nổi danh đình đám ở châu Âu. Đâu là đội hình tối ưu

Erling Haaland: Giờ là lúc để lựa chọn

Erling Haaland: Giờ là lúc để lựa chọn Đêm qua, Haaland đã chính thức đạt đến cột mốc mà mọi cây săn bàn trên thế giới đều ao ước. Cú đúp vào lưới Bayer Leverkusen là pha lập công thứ 40 và 41 của tiền đạo trẻ người Na Uy cho Dortmund trên mọi đấu trường ở mùa giải năm nay. Cristiano Rona

Thực tế, Haaland thừa nhận rằng việc chơi ở Champions League đã trở thành một “nỗi ám ảnh” đối với cậu ấy.

QUẢNG CÁO

“Ngay cả khi còn là một đứa trẻ, tôi gần như không bao giờ bỏ lỡ các trận đấu của Champions League,” chàng tiền đạo trẻ nhớ lại. “Những đội bóng tuyệt vời cùng với các pha làm bàn của những huyền thoại vĩ đại đã phần nào tạo nên giấc mơ của tôi. Ước mơ của tôi là được chơi ở Champions League, lập công ở Champions League. Ai cũng biết rằng đó là sân chơi của những cầu thủ giỏi nhất thi đấu và là nơi những cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về."

Erling Haaland

Sân chơi Champions League chắc chắn là nơi Haaland thuộc về, đó cũng là nơi ngôi sao trẻ người Na Uy đặt mục tiêu sánh ngang với các huyền thoại của giải đấu. Chỉ mới 20 tuổi nhưng rất ít cầu thủ như Haaland có thể tạo được ảnh hưởng lớn tới câu lạc bộ và xô đổ các kỷ lục như vậy. Sự thăng tiến của chàng tiền đạo trẻ này quả là không thể tin nổi và ngày một đáng gờm với các đối thủ.

Để giải thích rõ hơn về tầm ảnh hưởng của Haaland, cậu đã ghi tới 20 bàn sau 14 trận đầu tiên tại Champions League, bao gồm một cú hat-trick ngay trong trận đấu ra mắt đấu trường này. Đây là sự khởi đầu tốt nhất của một cầu thủ trong lịch sử của giải đấu, chỉ cần 56 phút để Haaland lại lập công. Người xếp sau thành tích này là Harry Kane, người phải mất thêm 10 trận để ghi được 20 bàn thắng.

Haaland sinh ra tại Leeds, nhưng lớn lên ở Na Uy, nơi tình yêu với trái bóng của cậu lớn dần.

Sự cuồng nhiệt với bóng đá của Haaland dường như đã được hình thành từ trong gen. Chàng tiền đạo trẻ sinh ra ở Anh, Leeds - “đó là nơi tôi tìm thấy niềm đam mê của bản thân,” cậu nói - cha của Haaland, Alf-Inge, từng chơi ở vị trí tiền vệ cho Nottingham Forest, Manchester City và Leeds United trước khi trở về Na Uy khi Erling mới 4 tuổi.

“Tôi vẫn nhớ những tháng ngày chơi bóng với anh trai lớn của mình (Astor) và nuôi ước mơ trở thành một cầu thủ bóng đá,” Haaland nhớ lại. Cậu cũng có một chị gái, Gabrielle, và mẹ của họ, Gry Marita Braut, là nhà vô địch ba môn phối hợp người Na Uy. Năng lực thể thao của cha mẹ dường như giải thích được phần nào năng khiếu và tài năng của Haaland.

“Tôi thường luôn mang theo một quả bóng bên mình. Trong cặp tôi luôn mang theo album hình dán thẻ cầu thủ để trao đổi với các bạn để tạo ra những đội hình yêu thích.

“Mỗi cuối tuần, điều đầu tiên tôi và bạn bè làm là đến sân bóng ở thị trấn và đá thỏa thích. Chúng tôi sẽ ở đó cả ngày, thư giãn, lượn lờ, chơi bóng. Chỉ cần nghĩ về điều đó cũng có thể làm tôi thấy hạnh phúc. Lúc đó có lẽ tôi tầm 10 tuổi. Tôi sẽ nhảy lên chiếc xe đạp của mình và chỉ mất năm phút để có mặt tại sân."

Erling Haaland

Haaland mỉm cười khi hồi ức lại. Cậu ấy có thể đã đạt được rất nhiều điều phi thường nhưng Haaland vẫn không khác xưa, như chàng tiền đạo trẻ đã từng nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, “tôi chỉ là một chàng trai đến từ Bryne”, nơi có dân số chỉ 12.000 người gần Biển Bắc với nông nghiệp là nguồn kinh tế chính.

“Đúng là tôi đã nói vậy,” Haaland giải thích. “Đó cũng là điều tôi nghĩ khi chơi bóng. Tôi vẫn chỉ là anh chàng ngày xưa cùng bạn bè rong chơi ở thị trấn. Đó là điều tôi nghĩ đến rất nhiều - tôi chỉ là một chàng trai bình thường đến từ Byrne."

Nhưng đương nhiên, Haaland là một con người phi thường.

Trong cuộc phỏng vấn được thực hiện bởi tạp chí Icon, Haaland đề cập đến động lực để thúc đẩy bản thân, cải thiện và tạo ra những thành tựu mới, trong và ngoài sân cỏ, những điều cần thiết để trở thành người giỏi nhất. Thậm chí có một cụm từ cậu ấy lặp đi lặp lại. Haaland không muốn ở trong “vùng an toàn”. Không bao giờ.

“Tôi đã có một vài bước tiến lớn trong vài năm qua và tôi nghĩ rằng đó là những bước đi tốt cho sự nghiệp của mình, để thoát ra khỏi vùng an toàn và phát triển hơn nữa,” Haaland nói.

“Tôi muốn thử thách bản thân trong mọi thứ mà tôi làm. Đó luôn luôn là điều tôi nghĩ đến. Nhiều người đôi khi có thể quá thoải mái khi ở trong "vùng an toàn" của họ mà quên rằng để thành công chúng ta cần có những bước tiến lớn."

Erling Haaland

Erling Haaland bên cạnh Ole Gunnar Solskjaer trong thời gian họ cùng nhau ở Molde.

Những bước tiến đó cũng có liên hệ mật thiết đến các quyết định cẩn trọng trong sự nghiệp của Haaland, được quản lý bởi Mino Raiola, người đại diện cũng từng làm việc cho một trong những thần tượng của Haaland, Zlatan Ibrahimovic. Haaland bắt đầu với một câu lạc bộ Bryne không mấy tiếng tăm, nơi cậu ra mắt năm 15 tuổi trước khi rời gia đình một năm sau đó để chuyển sang phía bắc và gia nhập một trong những câu lạc bộ lớn nhất của Na Uy, Molde. Ở đó, Haaland được dẫn dắt bơi Ole Gunnar Solskjaer (Haaland đã là cầu thủ Na Uy ghi nhiều bàn nhất ở Champions League, đánh bại kỷ lục ghi 19 bàn của Solskjaer và đạt được cột mốc đó chỉ trong 63 trận đấu ít hơn).

“Rời xa cha mẹ, gia đình và bạn bè quả thật rất khó khăn,” Haaland thừa nhận. “Nhưng điều quan trọng làm nên tôi ở thời điểm hiện tại là vượt qua được khó khăn ở giai đoạn đó.”

Haaland đã thể hiện mình vô cùng xuất sắc tại Molde. Trong một trận đấu đáng nhớ, cậu ấy đã ghi cả bốn bàn thắng trong 21 phút đầu trận để giúp đánh bại đội dẫn đầu giải đấu, Brann, với tỷ số 4-0. Và từ đó mọi người phải dành sự chú ý đặc biệt cho Haaland.

Sau đó tiền đạo người Na Uy chuyển đến Red Bull Salzburg - một bước đi hợp lý khác - cậu ký hợp đồng vào ngày 1 tháng 1 năm 2019 và chính ở đó, 9 tháng sau, Haaland đã có trận ra mắt Champions League trước câu lạc bộ Bỉ Genk.

“Những ngày trước trận đấu đó, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến khoảnh khắc bước ra sân và có màn ra mắt tại Champions League với bản nhạc ấy. Đó là một kỷ niệm sẽ mãi ở trong tâm trí tôi,” Haaland nói.

Đây cũng là một trận đấu khó quên với Salzburg và những người hâm mộ của họ. Haaland ghi bàn sau chính xác 101 giây và chạy gần hết chiều dài sân trong màn ăn mừng cuồng nhiệt và phấn khích. Hết hiệp một, cậu ấy đã có một cú hat-trick - cầu thủ thiếu niên đầu tiên làm được như vậy trong lần ra sân đầu tiên kể từ Wayne Rooney năm 2004 - giúp Salzburg giành chiến thắng với tỷ số 6-2.

“Đó là ước mơ của cả cuộc đời tôi,” Haaland nói với nụ cười rạng rỡ. “Hy vọng rằng tôi có thể nâng cao chiếc cúp Champions League trong tương lai và điều đó quả thực sự sẽ rất tuyệt vời ”.

Đừng nhầm lẫn sự tự tin của Haaland với sự kiêu ngạo. Chẳng hạn, cậu ấy cực kỳ tôn trọng sự nghiệp thi đấu của cha mình và bác bỏ mọi ý kiến cho rằng bản thân đã vượt qua thành tích của ông.

“Ông ấy đã chơi nhiều trận cho đội tuyển quốc gia hơn tôi và chơi nhiều trận ở đẳng cấp cao hơn. Tôi vẫn cần thi đấu thêm một thời gian nữa trước khi có thể nói rằng bản thân đã phần nào gặt hái được nhiều thành công hơn. Hy vọng một ngày nào đó, tôi có thể làm được, ” chàng tiền đạo 20 tuổi nói về cha mình với sự tự hào.

Erling Haaland

Quả nhiên Haaland đã không ở lại Salzburg quá lâu. Bước tiếp theo là một bước đi khôn ngoan khác với việc Haaland chọn gia nhập Dortmund vào cuối tháng 12 năm 2019. Thêm một lần nữa, đó lại là lựa chọn tốt khi cậu ấy có thể phát triển sự nghiệp của mình lên một tầm cao mới. Giống như Salzburg, Dortmund có truyền thống phát triển các cầu thủ trẻ vô cùng mạnh mẽ.

Ảnh hưởng của Haaland ngay lập tức được chứng minh - chàng tiền đạo trẻ đã ghi một cú hat-trick khác trong vòng 23 phút ở trận ra mắt của Dortmund - khiến Haaland nhanh chóng được chú ý nhiều hơn. Mặc dù còn rất trẻ, Haaland giờ đây quả thực đã là một siêu sao. 

“Sự nghiệp của tôi đang có những bước tiến lớn và nhanh nhưng cũng ở tốc độ mà tôi thực sự hài lòng. Đúng là tôi còn khá trẻ nhưng tôi luôn tự đặt ra cho mình những mục tiêu và tôi sẽ làm mọi thứ có thể để đạt được nó ”.

Hoàng Nam

Thethaoso247 & BLV Anh Quân cùng hợp tác để mang đến mùa hè Euro sôi động cho khán giả.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích