Trang chủ     Bóng đá thế giới   /   [Góc Hà Quang Minh] Người Pháp ở Man Utd: Chất Quỷ đỏ

[Góc Hà Quang Minh] Người Pháp ở Man Utd: Chất Quỷ đỏ

Man Utd trước Atalanta và Man Utd trước Tottenham khác nhau điểm gì trong vận hành? Có lẽ, không phải ai cũng trả lời ngay được câu hỏi này cho dù họ có yêu Man Utd đến mấy. Nhưng chắc chắn, ai cũng sẽ khẳng định rằng có điểm khác biệt. Cơ bản, đối thủ khác, nhân sự Solsa dùng cũng khác thì chắc chắn đầu ra cũng khác.

Thực tế, điểm khác biệt lớn nhất nằm ở cách Solsa thiết kế hàng tiền vệ. Trước Tottenham, việc dùng Fred - McTominay sẽ khiến nhiều điều chỉnh ở tuyến trên so với trước Atalanta với cặp Pogba -McTominay ở giữa sân. Ở London, Man Utd chơi 3-4-1-2 là chủ yếu, với Fernandes chơi như một hộ công. Cơ bản, Fred và McTominay không mạnh trong khả năng phát động và tổ chức nên Fernandes cần vận hành như một cầu nối. Còn ở Bergamo, với Pogba có khả năng giữ bóng, cầm nhịp, chuyền bóng và thoát áp lực tốt, Man Utd chơi 3-4-2-1 có hoán đổi sang 3-4-3. Trong đó, Pogba được dâng cao hơn McTominay như một người kiến thiết thứ hai và Fernandes cùng Rashford nhiều lúc chơi như một mũi nhọn từ tuyến sau bên cạnh đối tác tấn công là CR7. Nhưng lối vận hành này chỉ tồn tại được 40 phút. Khi Varane chấn thương, Solsa lập tức quay lại với 4-2-3-1 bằng việc tung Greenwood vào sân thay thế.

Góc Hà Quang Minh: Con cá mất luôn là con cá lớn

Góc Hà Quang Minh: Con cá mất luôn là con cá lớn Quá nhanh, quá quyết đoán. Đó chính là Daniel Levy. Và khi Man Utd mới vừa chiến thắng để cứu chuộc Solsa khỏi chút áp lực thì Tottenham đã nhanh tay chiêu mộ Antonio Conte, một nhân vật chắc chắn còn tạo ra tâm điểm cho Man Utd sau này…

Siêu nhân Ronaldo một lần nữa cứu Ole trước Atalanta

Siêu nhân Ronaldo một lần nữa cứu Ole trước Atalanta Thethaoso247 cập nhật kết quả trận đấu Atalanta vs MU tại lượt trận thứ tư vòng bảng giải bóng đá Champions League mùa 2021/2022, vào lúc 3h00 ngày 3/11/2021. Cùng đến với những diễn biến chính ngay sau đây.

QUẢNG CÁO

Chấn thương của Varane đã khiến Ole buộc phải thay đồ cấu trúc đội hình chính

1 năm trước, ở Paris, Solsa cũng để Man Utd chới 3-4-1-2 với hai mũi tấn công là Rashford và Martial. Tiền đạo người Pháp tuy không ghi bàn nhưng mang lại quả phạt đền để Fernandes mở tỷ số làm tiền đề cho trận thắng 2-1 của Man Utd ngay trên đất khách. Còn hôm nay, Martial đã bị lãng quên hoàn toàn ở Man Utd. Dễ hiểu, do anh ta chơi không còn thuyết phục nữa và những tiền đạo khác của Man Utd cũng đang có phong độ rất đáng khen ngợi.

Ở Bergamo, Pogba trở lại sau khi vắng mặt ở London vì thẻ phạt. Và anh ta cũng được thay ra sau 70 phút. Pogba đã chơi thế nào? Không hay nhưng không tệ. Pogba hoàn thành đúng nhiệm vụ và Solsa chỉ đạo nhưng đó không phải là Pogba mà ủng hộ viên Man Utd muốn thấy. Họ nghĩ, với một cầu thủ 80 triệu bảng thì phải cống hiến hơn nữa, phải kiến tạo, phải ghi bàn…

Ở phút thứ 4, Pogba có đường chuyền bóng rất hay để McTominay dứt điểm chạm người cầu thủ Atalanta và bóng sượt cột dọc. Tình huống ấy, nếu là những tiền vệ khác, rất có thể họ đã dứt điểm. Pogba thì không. Anh ta cũng ít có thói quen dứt điểm như vậy trong các trận cầu khác của Man Utd. Anh ta chuyền nhiều hơn. Điều đó khiến Pogba không thể bật lên thành một điểm sáng mà ủng hộ viên Man Utd muốn thấy. Thế nên, cộng với cái dáng vẻ nghênh nghênh khó ưa của mình, thêm vào đó là cách đổi kiểu tóc liên tục, Pogba trở thành tâm điểm khác: bị ghét.

Các Manucians nhìn Pogba thi đấu rất đau tim

Có một điều khá kỳ lạ là kể từ khi Sir Alex Ferguson cầm đội bóng cho đến nay, chưa bao giờ có một cầu thủ nào của Man Utd lại bị chính một lượng ủng hộ viên đội nhà ghét như Pogba. Cả Martial cũng vậy. Đó là hai cầu thủ luôn mang lại những bình luận trái chiều. Vài người ủng hộ họ, thậm chí đánh giá cao họ nhưng cũng sẽ có nhiều người coi họ như cục nợ, như những kẻ phá đội và luôn mang 80 triệu bảng gắn lên Pogba để đánh giá. Thậm chí, ngay cả cựu danh thủ Man Utd thế hệ trước cũng không ưa Pogba. Điển hình là tuyên bố của Scholes sau đại bại trước Liverpool đại ý rằng Pogba không xứng đáng được khoác áo Man Utd nữa.

Trước Tottenham dĩ nhiên dễ đá hơn trước một Atalanta có tổ chức tốt hơn nhưng nếu vận hành với sơ đồ 3 trung vệ cùng cặp McTominay - Fred mà trơn tru hơn là sử dụng Pogba, có lẽ cũng đã đến lúc Solsa nên dám gạt bỏ Pogba cho dù anh ta là một cầu thủ đẳng cấp thực sự. Cơ bản, anh ta không thuộc về Man Utd ngay từ trong nhìn nhận của ủng hộ viên đội bóng rồi. Thống nhất lòng người vẫn là điều quan trọng và đằng nào cũng vậy, việc Pogba có tiếp tục hợp đồng với CLB hay không vẫn còn đang quá lằng nhằng.

Với những người bênh vực Pogba, và rộng thêm là cả Martial, có lẽ chúng ta cũng nên nhìn nhận thẳng thắn rằng cách chơi bóng trên sân của họ không có cái chất Man Utd. Trong một đêm đẹp trời nào đó, họ dù có chơi hay đến đâu đi nữa thì ở họ cũng không toát ra được cái máu lửa mà nhiều thế hệ cầu thủ Man Utd từng có. Có lẽ đây mới chính là thứ mà một bộ phận ủng hộ viên Man Utd không ưa họ. Ủng hộ viên Man Utd có thể tha thứ cho sai lầm của Harry Maguire, cho Fred hay bất kỳ ai nhưng với hai tay người Pháp kể trên thì không. Dường như, giữa họ và ủng hộ viên Man Utd không có sự đồng điệu.

Có lẽ Pogba và Martial nên ra đi

Và một khi không nhận được trọn vẹn sự động viên của ủng hộ viên đội nhà, một cầu thủ cũng nên tìm bến đỗ mới. Pogba và Martial nên ra đi. Còn chuyện thiệt hại tài chính như thế nào đối với Man Utd, đó là việc của riêng CLB cũng như giới chủ. Đằng nào thì họ cũng bị một lực lượng ủng hộ viên dè bỉu hết mức rồi, thêm một cái cớ nữa thì mức độ dè bỉu cũng chẳng thể tăng thêm chút nào.

Còn riêng với Ole, nếu tại vị lâu dài, nhiệm vụ của ông là kiếm tìm những nhân tố mới thay thế họ với yêu cầu: phải mang đậm chất Quỷ.

Chia sẻ bài viết:
Zalo
Chuyên gia phân tích bóng đá

Có thể bạn thích