Trang chủ     Bóng đá thế giới   /   Man City: Pep vẫn còn đau đầu

Man City: Pep vẫn còn đau đầu

Hiệp 1 khiến nhiều người không dám tin rằng trận cầu sẽ có được hơn 2 bàn thắng. Nhưng kết cục ở hiệp 2 đã khiến tất cả phải bất ngờ. Khi Liverpool mở tỷ số, họ cũng đồng thời mở luôn cánh cổng cảm xúc được khoá chặt ở hiệp đầu. Trận đấu rượt đuổi nghẹt thở với một kết quả mà cả Liverpool lẫn Man City đều có quyền nuối tiếc một chiến thắng trong tầm tay.

Nhưng nếu nhìn lại thật kỹ, chúng ta sẽ nhận thấy cái cách mà Man City có được bàn thắng vất vả vô cùng. Cảm xúc mà cả đội thể hiện với Foden sau bàn gỡ hoà 1-1 rất giống với việc một nút thắt áp lực vừa được cởi bỏ bất ngờ. Cả đội bóng áo xanh như thể bị dồn nén trong một băn khoăn cực lớn kiểu như “tại sao chúng ta kiểm soát bóng rất tốt mà bàn thắng vẫn khó xuất hiện đến vậy?”. Và thật sự, bàn gỡ hoà 2-2 của họ cũng có chút may mắn khi bóng đã đập người hậu vệ đối phương và đổi hướng. Nếu không có tác động đổi hướng này, rất có thể Man City sẽ thua 1-2.

Bàn thắng của Salah sẽ còn được ghi nhớ trong 60 năm nữa

Bàn thắng của Salah sẽ còn được ghi nhớ trong 60 năm nữa Huấn luyện viên Liverpool, Jurgen Klopp tin rằng bàn thắng tuyệt vời của Mohamed Salah trong trận hòa 2-2 với Manchester City tại Anfield sẽ vẫn còn được nhắc đến trong thời gian 60 năm tới.

Bộ ba tấn công Liverpool có đủ sức khoan phá hàng thủ Manchester City?

Bộ ba tấn công Liverpool có đủ sức khoan phá hàng thủ Manchester City? Cuộc đối đầu giữa hai đại diện của phong cách chơi bóng bốc lửa nhất Premier League là Liverpool và Manchester City luôn hứa hẹn những diễn biến kịch tính.

Bàn thắng thứ hai của Man City

QUẢNG CÁO

Bàn thắng thứ hai của Man City

Trước Liverpool kiên nhẫn một cách khác thường khi vẫn duy trì tạo áp lực tranh chấp ngay 1/3 sân Man City nhưng lúc có bóng thì lại chủ động triển khai từ tuyến dưới một cách thận trọng, Man City đã tiếp cận trận đấu như thế nào? Bóng được triển khai từ biên nhiều hơn, và sau đó dồn qua điểm “kiến thiết sáng tạo” là Kevin de Bruyne đẻ tới chân 1 trong 3 cái tên được phân nhiệm cụ thể: Grealish lệch trái, Jesus lệch phải và Foden di chuyển rộng trong vai trò mũi nhọn trên hàng công.

Chủ trương của Man City luôn là đưa bóng vào vùng nội biên thuộc khu vực cấm địa đối phương. Từ vùng này, Grealish, Foden, De Bruyne hoặc Jesus có thể thực hiện 1 trong 3 lựa chọn. Thứ nhất là dứt điểm ngay. Thứ hai là đưa bóng căng về cột 2. Và thứ ba là xuyên thẳng xuống đáy biên để trả ngược. Nhưng thực sự, ngoài pha dứt điểm của Foden để gỡ hoà 1-1, tất cả các phương án của họ đều bị Liverpool “đọc vị” rất tốt và ngăn chặn hiệu quả. Hơn 1 lần, Grealish dứt điểm và bị chặn lập tức bởi Milner hoặc Matip. Và vượt trên hết, Liverpool nhận biết rằng để chiếm cứ khu vực nội biên cấm địa này, Man City thường chọn xẻ bóng vào khe giữa các hậu vệ. Do đó, những cầu thủ của Klopp đã thu hẹp khoảng cách hàng thủ và phong toả toàn bộ những đường xẻ bóng của Man City.

Thế trận này thực tế không khác gì thế trận Man City phải trải qua trước PSG ở vòng bảng Champions League. Điểm khác biệt chỉ là hệ thống phòng ngự của PSG thua xa hệ thống của Liverpool nên Man City có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn ở Paris mà thôi. Điểm tương đồng chính là khả năng biến cơ hội uy hiếp trở thành bàn thắng. Man City không có con người làm được điều đó một cách thường xuyên và xem ra, cái cách mà Pep kỳ vọng vào nhiều mũi dứt điểm khác nhau đang đứng trước dấu hỏi nghi ngờ lớn về tính hiệu quả.

Foden thi đấu ở vai trò số 9 ảo

Foden thi đấu ở vai trò số 9 ảo

Việc không có một tay săn bàn đúng nghĩa và để Jesus chơi lệch phải cùng Foden (hoặc bình thường là Sterling) chơi như một số 9 ảo có phải bắt nguồn từ thực tiễn không có tiền đạo đúng nghĩa hoặc không mua được Harry Kane hay không? Dường như là không nếu chúng ta xem lại cả những trận Man City đá mùa giải trước. Một người kỹ tính như Pep không bao giờ để mình phải rơi vào thế đối phó do không được chuẩn bị kỹ. Và trung phong trên thế giới không chỉ có mình Harry Kane. Do vậy, mùa hè im tiếng không mua tiền đạo chắc hẳn không phải do không có duyên mà có thể đến từ chính toan tính của Pep.

Phải thừa nhận, Man City có trong tay rất nhiều phương án ghi bàn. Kevin de Bruyne, Gundogan, Silva, Sterling, Jesus, Foden, Cancelo là những cầu thủ đều có khả năng dứt điểm tốt. Còn ở các tình huống cố định, các hậu vệ của Man City cũng là những mối đe doạ lớn cho hàng thủ đối phương. Chính vì điểm mạnh này mà Pep đã toan tính tới việc đề cao hai nhiệm vụ. Thứ nhất, duy trì kiểm soát bóng. Thứ hai, cố gắng dàn xếp vào khu vực cấm địa, đặc biệt là ở vùng nội biên, và từ đó các mũi nhô bất ngờ từ các hướng sẽ tạo ra cho Man City nhiều cơ hội ghi bàn hơn.

Lối đánh này có thể phát huy tác dụng cực tốt trước những đối thủ tổ chức không chặt chẽ. Nhưng trước những đối thủ tầm cỡ, có chất lượng con người cao, lại có tính kỷ luật chiến thuật, Man City sẽ chơi trong tình trạng “nặn không ra bàn thắng”. Hai bàn ghi vào lưới Liverpool ngay tại Anfield là con số thống kê rất đẹp mà nhiều người có thể tin rằnng Man City vẫn rất mạnh ở dứt điểm nhưng thực chất tình thế trên sân không nói vậy. May mắn trong pha dứt điểm của De Bruyne là thứ không thể tính toán và được tiên liệu từ trước. Bế tắc của Man City trong khâu ghi bàn vẫn là thực tế hiển nhiên.

Các cầu thủ dưới trướng Pep luôn phải là những tín đồ ngoan ngoãn biết nghe lời. Jesus, một tiền đạo đã có 18 bàn cho ĐTQG Brazil ư? Pep yêu cầu dạt phải là dạt phải, không được phép nhì nhằng. Và đó có phải là vị trí để anh phát huy hết sở trường hay không? Jesus thường đá mũi nhọn khi còn ở Palmeiras và mỗi lần được khoác áo ĐTQG. Man City mua anh vì anh là mũi nhọn chứ không phải vì anh giỏi đá biên.

Pep Guardiola và Sergio Aguero

Pep Guardiola và Sergio Aguero

Quay lại với mối quan hệ Pep - Aguero trước đây chúng ta sẽ càng hiểu hơn. Đúng là ở những năm cuối của mình tại Man City, Aguero chấn thương thường xuyên nhưng phải thừa nhận rằng Pep đã không còn chuộng sử dụng anh nữa. Việc không còn chuộng ấy đến từ quan hệ cá nhân hay từ ý tưởng của Pep về một thế giới bóng đá “không số 9”???

Hãy nhìn lại cả quãng đường Pep đã làm việc từ Barca, Bayern cho tới Man City, dường như với các trung phong, có lẽ chỉ trừ Lewandowski, Pep đều có vấn đề với họ hoặc không sử dụng được ai lâu bền. Ví như trường hợp của Ibra ở Barca chẳng hạn? Có chăng mâu thuẫn ấy không đến từ lý do cá nhân như cách nhìn của Ibra mà do sự xung đột về ý tưởng bóng đá mà trong đó, Ibra không tìm thấy chỗ đứng của mình dưới ý niệm chiến thuật của Pep?

Câu hỏi cũ giờ dành cho Man City. Và Pep sẽ còn đau đầu nhiều bởi năm nay đối thủ cạnh tranh của ông ở Premier League không còn là một Liverpool khủng hoảng chấn thương và một Chelsea phải thay tướng giữa dòng nữa.  

Chia sẻ bài viết:
Zalo
Chuyên gia phân tích bóng đá

Có thể bạn thích