Trang chủ     Bóng đá   /   Nhận định bảng B EURO 2020 sau loạt trận thứ nhất

Nhận định bảng B EURO 2020 sau loạt trận thứ nhất

Hai trận đấu của bảng B vào đêm qua đã kết thúc theo 2 kịch bản hoàn toàn trái ngược. Trong khi ĐT Bỉ đã dễ dàng giành chiến thắng trước ĐT Nga, thì ở trên sân Parken, Phần Lan bất ngờ hạ gục Đan mạch để có được 3 điểm đầu tiên trong lịch sử.

Nhận định bảng B: Khó cản tuyển Bỉ, Nga dễ xách vali về nước

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, ĐT Bỉ dễ dàng kiểm soát thế trận và hoàn toàn áp đảo so với Những chú gấu Nga. Với thế trận 1 chiều, đoàn quân của HLV Roberto Martinez đã có được 3 bàn thắng do công của Romelu Lukaku (cú đúp) và Thomas Meunier.

Bảng B Euro: Áp lực lên ‘thế hệ vàng’ của đội tuyển Bỉ và lợi thế sân nhà cho Đan Mạch và Nga

Bảng B Euro: Áp lực lên ‘thế hệ vàng’ của đội tuyển Bỉ và lợi thế sân nhà cho Đan Mạch và Nga Thế hệ vàng của đội tuyển Bỉ được trông chờ sẽ làm nên chuyện tại Euro 2020/2021.

Nhận định Bảng B Euro 2020: Bỉ vượt trội, Nga và Đan Mạch tranh vé thứ 2

Nhận định Bảng B Euro 2020: Bỉ vượt trội, Nga và Đan Mạch tranh vé thứ 2 Với tương quan lực lượng giữa các đội tuyển tại bảng B Euro 2020, rõ ràng đội tuyển Bỉ được đánh giá không gặp quá nhiều khó khăn để có được ngôi đầu. Phần còn lại cả 3 ứng cử viên đều sáng giá cho chiếc vé thứ 2.

Bỉ vs Nga

QUẢNG CÁO

Nhìn chung, ngôi nhất bảng sẽ khó thoát khỏi tay ĐT Bỉ. Bầy Quỷ đang có trong tay một lực lượng quá đồng đều và chất lượng. Đội bóng sẽ càng đáng sợ hơn nữa khi “nhạc trưởng” Kevin De Bruyne cùng Axel Witsel hồi phục và trở lại sau chấn thương. 

Trong khi đó, Nga lại đang cho thấy một bộ mặt khá uể oải. Đội bóng của HLV Cherchesov tỏ rõ sự lỏng lẻo trong lối chơi. Hàng thủ của Những chú gấu Nga thi đấu quá thiếu nhiệt huyết, thường xuyên để cho đối thủ vượt mặt và không cho thấy được sự đeo bám cần thiết. 

Bỉ vs Nga

Dường như sau thành công từ World Cup 2018, các cầu thủ của đội bóng xứ Bạch Dương vẫn chưa thể đặt đôi chân xuống mặt đất. Nếu vẫn còn thể hiện một bộ mặt như thế, Nga sẽ rất khó có điểm trước những đối thủ còn lại trong bảng B.

Phần Lan làm nên lịch sử, Đan Mạch thất vọng nhưng không tuyệt vọng

Trước đó vài tiếng, trận đấu đầu tiên của bảng B giữa Đan Mạch vs Phần Lan đã diễn ra. “Những chú lính chì” là người nắm giữ thế trận và tạo ra một loạt những tình huống nguy hiểm, trước khi trận đấu bị tạm hoãn vì Christian Eriksen đột nhiên ngã xuống sân. Rất may là sau đó, cựu sao Tottenham đã hồi phục trở lại và trận đấu vẫn tiếp tục được tổ chức

Đan Mạch vs Phần Lan

Đan Mạch vẫn là đội nắm thế chủ động trong hiệp 2. Họ kiểm soát bóng phần lớn thời gian và tạo ra số cơ hội gấp 20 lần đối thủ. Tuy nhiên, Phần Lan với chỉ một tình huống lên bóng duy nhất đã khiến thầy trò HLV Kasper Hjulmand phải trả giá với pha đánh đầu dũng mãnh của Joel Pohjanpalo.

Đây là bàn thắng đầu tiên của Joel Pohjanpalo tại một kỳ EURO, và nó cũng góp phần đem về 3 điểm đầu tiên của đất nước này trong ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục. Tuy nhiên, nếu muốn tiến xa tại EURO năm nay như cái cách mà Iceland đã làm 5 năm trước, Phần Lan vẫn cần thể hiện nhiều hơn thế.

Đội bóng của HLV Markku Kanerva vẫn để lộ nhiều sơ hở trong công tác phòng ngự. Hàng thủ của Phần Lan dễ dàng bị xé toang với những đường lên bóng của tuyển Đan Mạch, và nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Lukas Hradecky, Phần Lan mới là đội phải nhận kết quả thua cuộc.

Đan Mạch vs Phần Lan

Đối với Đan Mạch, trận thua trước Phần Lan vẫn chưa phải là thảm họa. Đội bóng HLV Kasper Hjulmand vẫn thi đấu rất “nhiệt” với nhiều tình huống tấn công sắc nét. Ở trận đấu sắp tới, Đan Mạch sẽ phải đối đầu với ĐT Bỉ. Một trận hòa là điều cần thiết với đội bóng Bắc Âu, tuy nhiên, những chú lính chì chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở mục tiêu 1 điểm.

Đan Mạch có đầy đủ những yếu tố bất ngờ và họ sẽ hướng đến một chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp vào vòng knock-out.

Tuấn Nguyễn

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích