Trang chủ     Bóng đá   /   NHM Chelsea thẫn thờ vì Spider-man, thêm tức giận vì VAR

NHM Chelsea thẫn thờ vì Spider-man, thêm tức giận vì VAR

Đêm qua, Chelsea đã trải qua một trận đấu vô cùng khó khăn với Leicester City, một đêm mà thầy trò HLV Tuchel đã không có đầy đủ thiên thời, địa lợi và nhân hòa.

Mặc dù tỷ lệ cầm bóng của thầy trò HLV Thomas Tuchel cao hơn so với Bầy Cáo nhưng họ đành ngậm ngùi hứng chịu thất bại cay đắng với tỉ số 0-1 ở trận chung kết FA Cup. Tielemans là người mở tỉ số cho Leicester City ở phút 63 bằng một cú nã đại bác tuyệt đẹp. Sau đó đến phút 89, nỗ lực The Blues được đền đáp khi Chilwell đưa được bóng vào lưới đội chủ sân King Power. Tuy nhiên, thế lực đặc biệt đã ngăn bàn thắng này được công nhận - công nghệ VAR.

Lập siêu phẩm, Tielemans đưa Leicester City lên đỉnh FA lần đầu tiên sau 137 năm

Lập siêu phẩm, Tielemans đưa Leicester City lên đỉnh FA lần đầu tiên sau 137 năm Trận chung kết FA Cup giữa Chelsea vs Leicester City đã khép lại với bàn thắng duy nhất được ghi bởi Youri Tielemans, tiền vệ người Bỉ đã lập một siêu phẩm không thể đẹp mắt hơn để mang về cho The Foxes danh hiệu vô địch FA Cup đầu tiên sau 137 năm.

Kante trước chung kết FA Cup: Bên tình hay bên nghĩa?

Kante trước chung kết FA Cup: Bên tình hay bên nghĩa? Thomas Tuchel sẽ có trận đấu chung kết đầu tiên ở nước Anh trong sự nghiệp cầm quân của ông. Đoàn quân của cựu Huấn luyện viên Dortmund được đánh giá cao hơn Leicester City nhưng cũng không vì thế mà ông tỏ ra chủ quan. Với cậu học trò cưng đang có p

Tielemans là người mở tỉ số cho Leicester City

QUẢNG CÁO

Hậu vệ người Anh băng xuống rất nhanh đón đường phất bóng vào vòng cấm của Thiago Silva, trước khi để bóng đập trúng người bay vào lưới sau nỗ lực phá bóng đến từ Soyuncu nhưng công nghệ VAR lại tính toán và đưa ra kết quả rằng Chilwell đã ở thế việt vị.

Những NHM của đội chủ sân Stamford Bridge trên Twitter vô cùng tức giận, họ nghĩ rằng Chilwell không hề việt vị và bàn thắng đó nên được công nhận. Một số nhận xét thể hiện rõ sự bực tức khi VAR đã tính toán sai vị trí khiến cho Chilwell bị việt vị.

Ngoài việc trên, có lẽ người hâm mộ CLB Chelsea cũng chỉ biết ôm đầu tiếc nuối khi thủ thành của Bầy Cáo Schmeichel đã có một trận đấu quá hay. Thủ thành sinh năm 1986 đã có 2 pha cứu thua đẳng cấp thế giới ở các phút 78 và 87, ngăn chặn cú đánh đầu hiểm hóc đến từ Chilwell và cú ra chân rất nhanh bởi Con trai quốc dân - Mason Mount trong vòng cấm. Đây chính là điều khiến các CĐV của The Blues đau khổ nhất, bởi nếu như thủ thành người Đan Mạch không phản xạ kịp hoặc chỉ cần một phút lơ là, chắc chắn chiến thắng đã nằm trong tay đoàn quân HLV Thomas Tuchel.

Một tin bên lề đó là con trai thủ thành huyền thoại Peter Schmeichel cũng trở thành người gác đền đầu tiên đeo băng thủ quân đội bóng vô địch FA Cup sau trường hợp của cựu danh thủ David Seaman với Arsenal vào năm 2003.

Tiểu Phàm

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích