Trang chủ     Bóng đá   /   Pháp 3-0 Xứ Wales: Les Bleus thắng dễ trong ngày Benzema trở lại đội tuyển quốc gia

Pháp 3-0 Xứ Wales: Les Bleus thắng dễ trong ngày Benzema trở lại đội tuyển quốc gia

Đội tuyển Pháp dưới sự chỉ đạo của HLV Didier Deschamps đã có được một màn chạy đà hoàn hảo trước các cầu thủ xứ Wales để tăng thêm niềm tin phục thù được những gì đã diễn ra trên sân nhà tại kỳ Euro trước. 

Đội chủ nhà tung ra sân một đội hình mạnh, với 8 cầu thủ từng góp mặt ở trận chung kết World Cup năm 2018. Đáng chủ ý hơn cả là Karim Benzema, người sẽ lĩnh xướng hàng công của Les Bleus lần đầu tiên sau 5 năm. Những cầu thủ được cho là tốt nhất trong thành phần của đội tuyển Pháp như Griezmann, Mbappe hay Pogba đều ra sân từ đầu.

Nhận định đội tuyển Pháp tại EURO 2020: Quá nhiều ngôi sao

Nhận định đội tuyển Pháp tại EURO 2020: Quá nhiều ngôi sao Đối mặt với những đối thủ nặng ký như Đức và Bồ Đào Nha, Pháp vẫn nhận được rất nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ bởi chất lượng và chiều sâu đội hình mà họ đang sở hữu.

Lịch thi đấu đội tuyển Pháp Euro 2020: Gà Trống Gô-loa quyết “khô máu”

Lịch thi đấu đội tuyển Pháp Euro 2020: Gà Trống Gô-loa quyết “khô máu” Các nhà ĐKVĐ thế giới Pháp phải nằm ở bảng F – bảng đấu tử thần của kỳ Euro năm nay. Với quyết tâm giành lấy danh hiệu lớn tiếp theo buộc đoàn quân HLV Didier Deschamps phải vượt qua Đức, Bồ Đào Nha cùng với Hungary.

Đội tuyển Pháp: Lloris, Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez, Tolisso, Pogba, Rabiot, Griezmann, Mbappe, Benzema.

QUẢNG CÁO

Một sơ đồ 4-3-1-2 bó hẹp, với 3 cái tên Tolisso, Pogba và Rabiot chơi ở hàng tiền vệ. Antoine Griezmann đá lùi sau 2 tiền đạo cắm là Kylian Mbappe và Karim Benzema.

Với lợi thế sân nhà, không quá khó hiểu khi các cầu thủ Pháp là những người nhập cuộc với thế chủ động. Tuy vậy phải mất đến nửa hiệp đấu đầu tiên, Pháp mới có được một cơ hội rõ ràng. Một pha bóng lộn xộn trong vòng cấm, và Benzema là người dứt điểm cuối cùng. Bóng đi vào tay của hậu vệ trẻ thuộc biên chế Liverpool, Neco Williams, và sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính đã tặng cho hậu vệ của xứ Wales một tấm thẻ đỏ. Đội tuyển Pháp có cơ hội để vươn lên dẫn trước, nhưng trên chấm phạt đền, Benzema lại không thể đánh bại được thủ thành Danny Ward.

Tuy vậy, với chỉ 10 người ở trên sân, điều gì đến cũng phải đến. Đội tuyển xứ Wales chỉ có thể chống đỡ trong 34 phút, trước khi Kylian Mbappe nhanh hơn Chris Mepham 1 nhịp để dứt điểm cận thành, khai thông thế bế tắc cho thầy trò HLV Didier Deschamps. 1-0 là tỉ số của hiệp thi đấu đầu tiên.

Sang đến hiệp 2, Pháp thực hiện liên tiếp 2 sự thay đổi khi Digne và Kounde - người có lần đầu ra mắt ĐTQG, vào thay cho Hernandez và Pavard. Chỉ mất 3 phút sau tiếng còi tiếp tục trận đấu, các cầu thủ Pháp đã nhân đôi cách biệt. Những cái tên đáng chú ý nhất đều đã góp dấu giày vào bàn thắng này. Pogba chuyền bóng cho Mbappe, trước khi tiền đạo của PSG thả một đường bóng cho Griezmann. Trước mặt hậu vệ đối phương, tiền đạo của Barcelona có một pha cứa lòng đẳng cấp để nâng tỉ số lên thành 2-0.

Đây quả thực là một ngày đen đủi với Karim Benzema. Từ quả đá phạt đền hỏng ăn đến những cơ hội mà cầu thủ này có được đều không đi vào lưới. Cú sút của tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid ở phút thứ 79 chỉ có thể đưa bóng tới cột dọc, và Ousmane Dembele, người mới chỉ được tung vào sân đã có mặt đúng lúc đúng chỗ để nâng cách biệt của đội tuyển Pháp lên thành 3 bàn. 

3-0 cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu. Pháp đã có thể có được tới 6 đến 7 bàn thắng trước 10 người của đội tuyển xứ Wales, nhưng điều quan trọng ở trận đấu này không phải ở tỉ số mà là thể lực và sự ăn khớp của các cầu thủ ở trên sân. Một chiến thắng nhẹ nhàng của HLV Didier Deschamps, dù mọi thứ đã có thể viên mãn hơn cho Benzema, nhưng chiến thắng này chắc chắn đã mang đến một lời cảnh báo cho các đối thủ khác về tham vọng của đội tuyển Pháp tại Euro mùa hè này.

Nhật Minh

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích