Trang chủ     Bóng đá   /   Sẽ thế nào nếu một Man United không có Harry Maguire?

Sẽ thế nào nếu một Man United không có Harry Maguire?

“Nhanh lên! Cố lên nhé!” là những lời động viên mà người hâm mộ của Quỷ Đỏ đang thốt lên để giúp đội trưởng Man United Harry Maguire có thêm động lực để kịp hồi phục và trở lại trong trận chung kết Europa League với Villarreal.

Đến nay, thủ quân của Man United vẫn phải ngồi ngoài sân do chấn thương dây chằng mắt cá sau khi bị Anwar El Ghazi của Aston Villa ngã vào chân trong trận thắng 3-1 trên sân Villa Park cách đây 11 ngày. Hiện tại, Maguire đang phải mang giày bảo hộ, chống nạng trong khi di chuyển và phải đối mặt với nguy cơ không thể tham dự trận đấu lớn nhất trong sự nghiệp CLB của mình khi Man United đối đầu với Villarreal trên đất Ba Lan.

Jurgen Klopp:

Jurgen Klopp: "Trận đấu với Crystal chính là chung kết của mùa giải năm nay" Liverpool nắm trong tay vận mệnh sau chiến thắng trước Burnley. Quỷ đỏ vùng Merseyside sẽ nằm trong Top 4 Premier League và có suất dự Champions League mùa tới.

HLV Solskjaer: “MU chờ đợi Harry Maguire bình phục cho trận chung kết Europa League”

HLV Solskjaer: “MU chờ đợi Harry Maguire bình phục cho trận chung kết Europa League” Nhà cầm quân người Na Uy  tự tin rằng trung vệ Harry Maguire sẽ kịp bình phục chấn thương để trở lại ở trận chung kết Europa League. Trận đấu Quỷ đỏ đón tiếp Villarreal ngày 27/5 sắp tới.

QUẢNG CÁO

Nhìn lại sự việc đã qua, Maguire chia sẻ: “Về cơ bản, anh ấy chỉ ngã vào người tôi và dồn toàn bộ sức nặng lên tôi - và cuối cùng tôi đã bị trẹo mắt cá chân. Tôi muốn đó là một chấn thương cơ hơn là một chấn thương nặng vào dây chằng mắt cá chân nên có phần hơi đáng tiếc. 

Tôi đã rất thất vọng nhưng phải chấp nhận điều đó. Tôi phải suy nghĩ tích cực. Tôi phải nhìn về tương lai phía trước và đảm bảo rằng khi trở lại, tôi phải hoàn toàn khỏe mạnh, hăng hái và có thể tiếp tục hành trình tại nơi tôi đã dừng lại.”

Nếu không kịp trở lại trong trận chung kết thì đây sẽ là một bất hạnh lớn đối với Harry Maguire. Nhất là khi anh đang rất gần với chiếc cúp đầu tiên của mình với tư cách là một cầu thủ kể từ chiến thắng trước Roma ở trận bán kết Europa League.

Vắng Harry Maguire, Quỷ Đỏ không hề có được sự chuẩn bị tốt nhất trước thềm đại chiến. Theo chẩn đoán từ các bác sĩ, trung vệ người Anh cần có 4 tháng để hồi phục hoàn toàn. Tuy nhiên Ole Solsa lại muốn anh trở lại sớm hơn bởi hàng thủ của MU đang chơi rất tệ.

Họ đã để thủng lưới tới 7 bàn trong 3 trận gần nhất và không thắng trước Leicester City, Liverpool cùng với đó là đội bóng cầm chắc vé xuống hạng Fulham. Những người đồng đội cùng chiến tuyến với Maguire như Axel Tuanzebe, Eric Bailly hay kể cả Victor Lindelof cũng mang lại được sự tin tưởng dành cho chiến lược gia người Na-uy lẫn fan hâm mộ.

Bên cạnh Harry Maguire, Quỷ Đỏ cũng sẽ đối mặt với khả năng vắng của bộ đôi Fred và Scott McTominay. Tiền vệ người Scotland được xem là cầu thủ cực kỳ quan trong nơi tuyến giữa của Man United ở mùa giải năm nay nhưng trong trận đấu gần nhất với Fulham, anh đã bị đau và yêu cầu thay người vào phút 62 của trận đấu.

Nick

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích