Trang chủ     Bóng đá   /   Sự sa sút của Real Madrid và Barcelona ảnh hưởng như thế nào đến đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha?

Sự sa sút của Real Madrid và Barcelona ảnh hưởng như thế nào đến đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha?

Vào cuối tháng 8 năm 2011 điện thoại của Xavi Hernandez đổ chuông và đầu máy bên kia là Iker Casillas, đồng đội của Xavi ở đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, và cũng là đội trưởng của đại kình địch Real Madrid.

Casillas đã thử liên lạc nhiều ngày trước đó, nhưng Xavi từ chối nói chuyện. Vì vậy, Iker đành phải gọi cho Carles Puyol và sau đó cựu đội trưởng của Barcelona đã can thiệp và thuyết phục cả hai cùng ngồi xuống để giải quyết những mâu thuẫn.

Tây Ban Nha vs Ba Lan: Trận đấu sống còn của La Roja

Tây Ban Nha vs Ba Lan: Trận đấu sống còn của La Roja Cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha vs Ba Lan sẽ diễn ra vào lúc 2h ngày 20/6 theo giờ Việt Nam. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin quan trọng của cuộc đối đầu này nhé!

Đi tìm thời gian đã mất

Đi tìm thời gian đã mất Việc Wijnaldum từ chối Barca để đến PSG là một đòn rất mạnh vào danh dự của người khổng lồ xứ Catalonia. Không ai nghĩ Barca rơi vào một cuộc khủng hoảng sâu sắc như ngày hôm nay.

“Chúng ta cần phải giải quyết vấn đề này, chuyện gì đang xảy ra với chúng ta vậy?” Casillas mở đầu cuộc trò chuyện. 

QUẢNG CÁO

"Chuyện gì đang xảy ra với chúng ta ư?" Xavi trả lời. "Chính các cậu đã gây ra tất cả những điều này."

Cuộc hội thoại này diễn ra ngay sau trận lượt về Supercopa Tây Ban Nha giữa hai câu lạc bộ, chứng kiến trọng tài rút thẻ cho 11 cầu thủ khác nhau và 3 cầu thủ bị truất quyền thi đấu sau một cuộc hỗn chiến. Bối cảnh được đặt trong một bộ phim tài liệu về sự nghiệp của thủ môn Casillas có tên Colgar Las Alas (Hãy dang rộng đôi cánh của bạn), được lên sóng vào tháng 11 năm ngoái.

Những cái đầu nóng trong trận lượt về Supercopa 2011 tại sân Nou Camp Barcelona

“Chúng tôi bắt đầu tranh luận qua điện thoại,” Xavi kể lại trong chương trình. “Cả hai chỉ liên tục nói, không hề lắng nghe đối phương.”

Cả hai người đàn ông đều không có tâm trạng để xin lỗi hay hạ cái tôi của bản thân. Họ biết nhau rất rõ, lần đầu tiên làm đồng đội của nhau khi Tây Ban Nha vô địch U20  World Cup 1999, sau đó cùng nhau lên ngôi tại Euro 2008 và World Cup 2010 ở cấp đội tuyển quốc gia.

Sự xuất hiện của Jose Mourinho với tư cách là huấn luyện viên Real Madrid vào mùa hè năm 2010 đã làm gia tăng sự căng thẳng giữa các cầu thủ hai bên. Mỗi trận El Clasico kể từ khi ông được bổ nhiệm đều chứng kiến những cuộc cãi vã và ẩu đả, đỉnh điểm là việc Mourinho thọc ngón tay vào mắt trợ lý huấn luyện viên Barcelona Tito Vilanova trong trận Supercopa.

Giờ đây khi cả hai thật sự lắng nghe lẫn nhau, họ nhận ra rằng mọi thứ đã đi quá xa.

Xavi tin rằng. “Cách Real Madrid và Barcelona thi đấu cũng phần nào đại diện cho hình ảnh của đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Chúng tôi nhận ra rằng cả hai tập thể cần nhìn nhận lại - đây là bóng đá, thể thao, rất nhiều đứa trẻ đang dõi theo, và trong những trận đấu vừa qua chúng tôi đã không để lại những hình ảnh tốt đẹp trong mắt người hâm mộ. ”

“Là đội trưởng của đội tuyển , tôi biết đã tới lúc cần phải đứng lên để giải quyết những vấn đề trong nội bộ tập thể.” Casillas nói trong bộ phim tài liệu.

Với sự phức tạp của lịch sử, văn hóa, chính trị Tây Ban Nha và lòng trung thành của các cầu thủ đối với câu lạc bộ, việc hình thành nên một tập thể của đội tuyển quốc gia luôn tạo ra nhiều cảm xúc và niềm đam mê mãnh liệt.

Giải đấu quốc tế đầu tiên của ‘La Furia Roja’ là Olympics 1920, nơi Barcelona là câu lạc bộ đóng góp nhiều tuyển thủ nhất trong đội hình - bốn người, bao gồm cả thủ môn huyền thoại Ricardo Zamora. Tại World Cup đầu tiên của Tây Ban Nha, vào năm 1934, Madrid là câu lạc bộ có nhiều đại diện nhất với 5 người, bao gồm cả Zamora, người đã thực hiện một pha chuyển nhượng gây chấn động cũng như nhiều tranh cãi bốn năm trước đó.

Chiến thắng tại vang dội của Tây Ban Nha tại Euro 2008 bắt đầu với bối cảnh gây nhiều tranh cãi. Huấn luyện viên quốc gia Luis Aragones đã gạch tên đội trưởng quốc gia lâu năm và huyền thoại của Madrid Raul khỏi danh sách triệu tập, đặt niềm tin vào những tài năng thế hệ mới của Barcelona - Xavi và Andres Iniesta.

Marcos Senna cho biết huấn luyện viên Aragones nghiêm cấm những lục đục trong nội bộ và yêu cầu cả đội một khi đã được triệu tập lên tuyển thì mọi mâu thuẫn xảy ra ở cấp câu lạc bộ không còn có giá trị. Chàng tiền vệ này cũng chính là một trong ba cầu thủ Villarreal tham gia đội hình chính đánh bại Đức 1-0 ở trận chung kết Euro năm đó.

Số cầu thủ Barca và Real Madrid trong đội hình Tây Ban Nha tại các giải đấu lớn

Số cầu thủ Barca và Real Madrid trong đội hình Tây Ban Nha tại các giải đấu lớn.

“Luis đã quản lý tập thể rất tốt ở mọi khía cạnh,” Senna nói với The Athletic. “Tất nhiên điều đó không hề dễ dàng, khi một số tên tuổi lớn trong đội hình gồm các cầu thủ từ Barca và Madrid, thậm chí cả Villarreal, Sevilla, Valencia - nhưng ông ấy được chúng tôi vô cùng tôn trọng, và đó chính là chìa khóa để một huấn luyện viên thành công. ”

Người kế nhiệm của Aragones, Vincent del Bosque, đã giành được 5 chức vô địch La Liga với tư cách là cầu thủ Real Madrid, sau đó dẫn dắt câu lạc bộ giành vinh quang tại Champions League vào các năm 2000 và 2002. Tuy nhiên ông đã khiến một số chuyên gia ủng hộ đội bóng chủ sân Bernabeu nóng mặt khi đặt niềm tin vào các cầu thủ từ Barcelona, đội bóng đang thống trị La Liga lẫn Champions League thời điểm đó, để bước vào World Cup 2010.

Cuộc tranh luận chính của giới truyền thông trước giải đấu xoay quanh việc liệu tiền vệ tân binh Sergio Busquets của Barcelona có xứng đáng một suất đá chính hay không trước một đội hình có tầm ảnh hưởng lớn bởi các cầu thủ của Real. Hậu vệ trái Joan Capdevila của Villarreal là cầu thủ duy nhất không thuộc Clasico trong đội hình xuất phát trận chung kết.

Tất nhiên sau đó rất ít người có thể phàn nàn sau chiến tích mà tuyển Tây Ban Nha tạo được khi đánh bại Hà Lan 1-0 để nâng cao chiếc cúp World Cup.

Mùa hè năm đó Mourinho được bổ nhiệm tại Madrid.

Trận Clasico đầu tiên của Mourinho là trận thua bẽ mặt 5-0 trên sân khách vào tháng 11 năm đó. Ramos đã phải nhận thẻ đỏ sau khi chơi xấu với Lionel Messi, cuộc hỗn chiến xảy ra và các mâu thuẫn cá nhân bắt nguồn từ đó.

Để đánh bại Barcelona, Mourinho sẵn sàng sử dụng mọi mưu mẹo để chỉ trích và gây áp lực cho đối thủ. Điều này bao gồm cả việc tham gia vào cuộc tranh luận xung quanh nền độc lập của Catalan, một vấn đề rất nhạy cảm mà bản thân Mourinho biết sẽ có rất nhiều người Tây Ban Nha đứng sau ủng hộ mình. Tuy nhiên, hành động chọc vào mắt Vilanova đã đẩy mọi việc đi quá xa, dẫn đến việc Casillas phải trực tiếp gọi điện cho Xavi.

Để những căng thẳng riêng giữa câu lạc bộ không ảnh hưởng đến tinh thần tập thể trong đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Del Bosque đã phải trực tiếp ra tay.

“Del Bosque là một người đàn ông thực sự trầm lặng và đặc biệt,” một thành viên trong ban cán sự đội tuyển chia sẻ. “Ông gọi lại tất cả các cầu thủ cùng với nhau và nhắc nhở họ là thế hệ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá ở Tây Ban Nha, rằng họ có cơ hội tạo ra những điều phi thường và để đạt được những thành tựu lớn thì họ nên dẹp bỏ đi những tư thù cá nhân và tập trung vào bóng đá ”.

Các cầu thủ Madrid và Barcelona ngay sau đó đã có thể gạt bỏ mọi hiềm khích dài sang một bên khi họ khoác lên mình chiếc áo đội tuyển quốc gia và cả hai câu lạc bộ tiếp tục lấn át gần như toàn bộ đội hình chính của Del Bosque cho Euro 2012. Họ đã cùng nhau vùi dập Italia 4-0 ngay trong trận chung kết, trận đấu được coi là một trong những màn trình diễn tuyệt vời nhất của lịch sử đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha.

“Khi tôi xem Clasicos và chứng kiến Sergio Ramos tranh cãi với Pique, Xavi và Puyol, họ gần như không còn giữ được sự bình tĩnh,” Senna nói. "Sau đó, khi cùng được triệu tập lên đội tuyển quốc gia và thật khó tin, những căng thẳng xảy ra ở cấp câu lạc bộ gần như không ảnh hưởng một chút nào."

Sự hòa hợp như vậy hoàn toàn không phù hợp với tinh thần và mục đích của Mourinho - ông cảm thấy Casillas đang cố phản lại những gì ông ấy đang cố gắng làm ở Madrid.

Phong độ của Casillas đã đi xuống đáng kể trong khoảng thời gian trục trặc với Mourinho, và thời điểm đó, cựu cầu thủ trẻ của Atletico, David de Gea, đang thể hiện tốt hơn nhiều so với Iker ở Manchester United.

Căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Casillas và Mourinho

Sức mạnh của truyền thông Madrid đã gây khó dễ cho Del Bosque, khiến ông gặp nhiều khó khăn hơn trong việc lựa chọn thủ môn cho đội hình xuất phát. Một nguồn tin cho biết: “Iker có rất nhiều quyền lực và được hầu hết các phương tiện truyền thông bảo vệ.”

Các vấn đề nội bộ ngay lập tức hiện rõ trong trận mở màn tại vòng chung kết World Cup 2014 của Tây Ban Nha tại Brazil, với ba tình huống mắc lỗi trực tiếp trong trận thua 5-1 trước Hà Lan của Casillas. Một số chuyên gia của thành Madrid lại lên tiếng chỉ trích Xavi, người cũng đã có một buổi tối tồi tệ ở trận tiếp theo khi Tây Ban Nha để thua 2-0 trước Chile 5 ngày sau đó.

Trước thềm Euro 2016, vấn đề liên quan tới chủ nghĩa dân tộc Catalan đã trở thành nguồn cơn gây ra những tranh cãi trong mỗi cuộc triệu tập của tuyển Tây Ban Nha.

Trong đó hậu vệ Gerard Pique của Barcelona và Tây Ban Nha ngày càng trở thành mục tiêu chỉ trích của người hâm mộ Tây Ban Nha a do những quan điểm thẳng thắn của anh ấy về vấn đề này.

Pique đã bị chính cổ động viên nhà la ó mỗi khi Tây Ban Nha chơi những trận đấu ở trong nước như Leon, Oviedo và Alicante. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng liên đoàn Tây Ban Nha đã chuyển trận giao hữu với đội tuyển Anh khỏi sân Bernabeu vì lo sợ Pique sẽ bị các CĐV Madrid tấn công.

“Nếu cầu thủ nào tới từ Barcelona và nói một điều gì đó gây tranh cãi liên quan tới thể thao và chính trị, báo chí Madrid sẽ đổ dầu vào lửa và tạo ra nhiều tai tiếng hơn nữa,” một nguồn tin cho biết. “Báo chí từ xứ Catalan cũng vậy nếu ai đó từ Madrid phát ngôn điều gì đó gây tranh cãi.” 

Những người hâm mộ Tây Ban Nha đã hò reo khi Pique đánh đầu ghi bàn thắng muộn trong trận mở tỷ số trước Cộng hòa Séc tại Euro 2016. “Nhiều cổ động viên lúc đó đã nhận ra rằng đây là bóng đá, không phải là một cuộc thi thể hiện lòng ái quốc,” Pique phát biểu sau trận đấu. Tuy nhiên, sự bình yên không kéo dài quá lâu, khi Del Bosque đã không thể xây dựng một đội bóng hài hòa giữa những cầu thủ trẻ và các trụ cột. Để rồi một Tây Ban Nha thiếu sự gắn kết đã dễ dàng bị Italia đánh bại 2-0 ở vòng 16 đội.

Huấn luyện viên đội tuyển quốc gia tiếp theo là Julen Lopetegui, người đã từng thi đấu cho cả hai câu lạc bộ Clasico khi còn là cầu thủ. Không có gì ngạc nhiên khi Madrid có nhiều cầu thủ nhất trong đội hình tham dự World Cup 2018 với 7 người, thời kỳ họ đã giành được tới 4 chiếc cúp Champions League trong 5 mùa giải.

Tuy nhiên bất ngờ xảy ra khi Lopetegui đã chấp nhận lời đề nghị để trở thành huấn luyện viên của Real Madrid ngay trước thềm giải đấu World Cup diễn ra. Chủ tịch liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha Luis Rubiales đã ngay lập tức sa thải Lopetegui vì đã không toàn tâm và thiếu hợp tác khi để tin tức nổ ra hai ngày trước trận khai mạc của tuyển Tây Ban Nha. Toàn đội sau đó đã vượt qua vòng bảng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên tạm quyền Fernando Hierro, người trước đó ở trong Liên đoàn với tư cách là giám đốc thể thao. Đội tuyển Tây Ban Nha sau đó cũng gây sốc khi sớm dừng bước trước đội chủ nhà trên chấm phạt đền ở vòng 16 đội.

Lopetegui rời đội tuyển Tây Ban Nha vào năm 2018 để dẫn dắt Real Madrid

Trong những tháng tiếp theo, một cuộc cách mạng trong nỗ lực xây dựng một đội bóng Tây Ban Nha hoàn toàn mới với hy vọng có thể tìm lại quá khứ hào hùng năm xưa. Khi HLV Luis Enrique phải từ chức vì lý do gia đình, trợ lý cũ Robert Moreno của ông tiếp tục công việc và tạo nên kỷ lục không mấy tự hào: Lần đầu tiên trong 99 năm tham gia đấu trường quốc tế, trải qua 699 trận đấu, đội tuyển Tây Ban Nha đã bị cầm hòa bởi 11 đối thủ khác nhau.

Rõ ràng rằng Barcelona và Madrid đã không còn là điểm tựa, niềm tin vững chắc để trở thành nòng cốt của đội tuyển quốc gia.

Thời gian gần đây, những cầu thủ trẻ của Tây Ban Nha đang phải vật lộn để chứng minh bản thân ở cả Camp Nou lẫn Bernabeu. Ba cầu thủ Madrid đã chơi trong trận chung kết U21 châu Âu giành chiến thắng trước Đức vào năm 2019, đều đang phải thi đấu dưới dạng cho mượn ở nơi khác (Dani Ceballos ở Arsenal, Jesus Vallejo với Granada và Borja Mayoral ở Roma).

Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn không tránh khỏi bất ngờ lớn khi danh sách triệu tập của tuyển Tây Ban Nha cho Euro 2020 là lần đầu tiên không có một đại diện nào của Real Madrid.

Một nguồn tin cho hay: “Sergio Ramos, Lucas Vazquez và Dani Carvajal đã gặp chấn thương khi đội hình được công bố. Isco và Asensio bị loại đơn giản vì họ đang có phong độ yếu kém. Quyết định này không mang tính chính trị gì cả. Trước đây, ông ấy (Luis Enrique) luôn chọn các cầu thủ Madrid. Đáng tiếc rằng cả ba cầu thủ xuất sắc nhất của Real lại đang gặp chấn thương mà thôi.”

Những người chỉ trích tới từ thủ đô Tây Ban Nha cũng nhận thức rõ rằng câu lạc bộ đóng góp nhiều tuyển thủ nhất cho đội tuyển chính là Manchester City - nhà vô địch Premier League, với Eric Garcia, Ferran Torres, Aymeric Laporte và Rodri..

Barcelona có ba cầu thủ trong đội hình tham dự giải đấu là Busquets, Jordi Alba và tiền vệ trer 18 tuổi Pedri. Ngoài ra còn có bốn thành viên khác mang ‘DNA của Barca’ - Thiago Alcantara của Liverpool, Wolves ’Adama Traore, Dani Olmo từ RB Leipzig và Eric Garcia, người sẽ trở lại đội bóng cũ từ Manchester.

“Luis Enrique đang cố gắng thay đổi đội tuyển quốc gia và khai thác những gì tốt nhất từ những cầu thủ mà ông ấy có,” một nguồn tin thân cận với đội tuyển cho biết. “Đây là một tập thể rất khác - chúng tôi đã quen với việc có năm hoặc sáu cầu thủ từ Madrid, và năm hoặc sáu cầu thủ từ Barca, với một vài người từ Atletico. Giờ đây nòng cốt của đội tuyển đến từ nhiều câu lạc bộ khác nhau ”.

Việc không triệu tập các cầu thủ từ các đội đang thống trị La Liga như những người tiền nhiệm Del Bosque và Lopetegui, rõ ràng khiến công việc của Luis Enrique trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, những căng thẳng và mâu thuẫn xung quanh toàn đội không còn như lúc trước. Có thể cũng sẽ không cần đến bất kỳ cuộc gọi nào để giải quyết những tranh cãi giữa các câu lạc bộ trong tương lai gần Đồng thời việc thiếu vắng những ngôi sao lớn đáng chú ý từ một trong hai câu lạc bộ Clasico cũng đã phần nào làm giảm kỳ vọng vào giải đấu từ công chúng Tây Ban Nha.

Nguồn tin từ trong đội tuyển chia sẻ thêm: “Đội tuyển vẫn có những cầu thủ từ các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu như Man City, Chelsea, Barca, Atletico, PSG. Ban huấn luyện và các cầu thủ cảm thấy khá tự tin. Với việc bị đánh giá thấp, Tây Ban Nha hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ ở Euro này khi họ gần như không có gì để mất."

Hoàng Nam

Thethaoso247.com & BLV Anh Quân cùng hợp tác để mang đến mùa hè Euro sôi động cho khán giả.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích