Trang chủ     Bóng đá Anh   /   Tân HLV của Leeds United lên tiếng trấn an người hâm mộ

Tân HLV của Leeds United lên tiếng trấn an người hâm mộ

Sau khi sa thải HLV Marcelo Bielsa, trang chủ của Leeds United đã xác nhận Jesse Marsch sẽ là vị thuyền trưởng tiếp theo của CLB. Sau khi nhậm chức, HLV 48 tuổi cũng không quên trấn an người hâm mộ đội bóng này.

Sau khi sa thải người hùng Marcelo Bielsa, CLB Leeds United đã có cái tên mới thay thế

Chelsea từ bỏ việc níu kéo, trung vệ đẳng cấp và Rudiger sẽ dắt tay nhau rời Stamford Bridge?

Chelsea từ bỏ việc níu kéo, trung vệ đẳng cấp và Rudiger sẽ dắt tay nhau rời Stamford Bridge? Thời điểm hiện tại, trung vệ người Đức vẫn đang là trụ cột cực kỳ quan trọng trong đội hình của huấn luyện viên Thomas Tuchel.

Napoli đòi hỏi số tiền phi lý cho Victor Osimhen, đây là thái độ của Man Utd

Napoli đòi hỏi số tiền phi lý cho Victor Osimhen, đây là thái độ của Man Utd Như đã biết thì trong kỳ chuyển nhượng Đông vừa qua, Man Utd không hoạt động mạnh mẽ như mong muốn của nhiều cổ động viên.

CLB Leeds United đang trải qua chuỗi phong độ cực kỳ thất vọng trong khoảng thời gian vừa qua. Họ đã không thể dành chiến thắng trong 6 trận đấu gần nhất tại Ngoại Hạng Anh. Với 4 trận thua liên tiếp, đội bóng này đã rơi xuống vị trí thứ 16 trên BXH và chỉ còn cách nhóm cầm đèn đỏ đúng 2 điểm.

QUẢNG CÁO

Chuỗi phong độ tệ hại này đã khiến bậc thầy chiến thuật Marcelo Bielsa bị sa thải và người mới Jesse Marsch đang được kỳ vọng sẽ giúp con tàu Leeds United cập bến an toàn vào cuối mùa giải năm nay. Tuy nhiên thành tích quản lý của HLV 48 tuổi cũng không thực sự đáng thuyết phục. Đầu mùa giải năm nay, ông từng bị CLB RB Leipzig sa thải, trong đó có thất bại múi mặt với tỷ số 3-6 trước Manchester City trong trận mở màn Champions League.

 Jesse Marsch từng có kinh nghiệm dẫn dắt hai CLB của Red Bulls

Đây thực sự là một bản CV khiến cho nhiều CĐV của Leeds cảm thấy bất an vào lúc này, bất chấp những thành tựu ông từng đạt được tại RB Salzburg trong quá khứ. Nhưng Jesse Marsch cũng đã kịp thời chấn an người hâm mộ với bài phát biểu trong buổi nhậm chức của mình. Vị HLV 48 tuổi chia sẻ:

Rõ ràng là tôi đang rất phấn khích với những gì đang có tại đây và tôi sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trước mắt. Tôi biết mọi thứ đang đi không thực sự chính xác đối với những gì mọi người đã hình dung trong giai đoạn đầu mùa giải. Nhưng tôi đang tràn đầy năng lượng và sẽ làm tất cả mọi thứ cần thiết cho CLB vào lúc này.

Tôi không hoàn toàn coi 12 trận đấu cuối cùng là các trận chung kết của đội bóng. Trong bóng đá, chúng ta cần phải giữ bình tĩnh và không được hoảng sợ. Tôi biết đã có những căng thẳng trong chặng đường vừa qua. Lúc này, điều thực sự quan trọng là đội bóng cần phải tập trung vào mọi khoảnh khắc, mọi trận đấu và tập trung vào những thứ mà CLB có thể điều khiển. 

Chắc chắn, tôi biết có rất nhiều người vẫn trung thành với Marcelo vì họ xem ông ấy là một người hùng ở đây. Ông ấy đã đưa CLB trở lại giải đấu số một Ngoại Hạng Anh vì vậy tôi sẽ đưa đội bóng sang chương tiếp theo.

Leeds United sẽ còn 12 trận đấu nữa để tự định đoạt số phận của mình. Nhưng mọi thứ sẽ cực kỳ khó khăn cho tân thuyền trưởng Jesse Marsch, khi đội bóng này chỉ hơn đối thủ xếp thứ 18 Burnley đúng 2 điểm nhưng đang thi đấu nhiều hơn 2 trận. Nếu tiếp tục chuỗi phong độ tệ hại, đội chủ sân Elland Road có thể phải xuống hạng trong mùa giải năm nay, đây là điều mà không một CĐV nào của Leeds mong muốn.  

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích