Trang chủ     Bóng đá thế giới   /   Trái bóng tròn vẫn lăn giữa lằn ranh mưa bom bão đạn tại Ukraine

Trái bóng tròn vẫn lăn giữa lằn ranh mưa bom bão đạn tại Ukraine

6 tháng là khoảng thời gian mà giải đấu tại Ukraine phải tạm hoãn vì những cuộc xung đột vô nghĩa không đáng có. Tuy nhiên, đất nước này đã sử dụng chính môn thể thao vua để khẳng định họ vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu.

Trái bóng tròn vẫn lăn giữa làn mưa bom bão đạn tại Ukraine

Quãng đường 18 km và cột mốc giúp Man United thực sự lột xác

Quãng đường 18 km và cột mốc giúp Man United thực sự lột xác 18 km chính là cột mốc thú vị để giúp chúng ta hiểu rõ hơn Quỷ Đỏ đã thay đổi những gì, sau chiến thắng 2-1 trước Liverpool?

Man United đang sống tốt khi không có Ronaldo 

Man United đang sống tốt khi không có Ronaldo  Việc không có sự xuất hiện của siêu sao người Bồ trên sân đang giúp Erik Ten Hag có thể khai phá tối đa lối đá tấn công giàu tốc độ của Man United.

Bất chấp sự xung đột đang diễn ra ngày một phức tạp với Nga, giải đấu Premier League của Ukraine đã chính thức mở lại kể từ ngày 23/8. Đây được xem là những nỗ lực tuyệt vời của giới chức trách nước này để động viên tinh thần cho người dân và là khẳng định đanh thép dưới cơn mưa bom đạn đang tàn phá mỗi ngày. Một trận cầu không chỉ mang ý nghĩa thể thao thông thường, mà nó còn chính là một thông điệp mạnh mẽ đại diện cho ý chí ngoan cường của toàn bộ người dân Ukraine.

QUẢNG CÁO

Trong trận mở màn, CLB Shakhtar Donetsk đã dành kết quả hòa 0-0 trước đối thủ Metalist 1925 trên SVĐ tại thủ đô Kiev. Về phần mình, Shakhtar đã không thể thi đấu trên sân nhà Donetsk trong nhiều năm khi khu vực này trở thành lãnh thổ của lực lượng đòi độc lập. Trong khí đó thành phố Kharkiv của CLB Metalist 1925 là một trong những vị trí trọng yếu tại miền đông Ukraine khi liên tục nhận hàng loạt đợt pháo kích mỗi ngày.

Đây thực sự là dấu mốc đặc biệt cho nền bóng đá nước này

Sau khi bước vào thảm cỏ sau nhiều ngày xa cách, các cầu thủ có mặt trên sân đã dương cao ngọn cờ Ukraine đi kèm với biểu ngữ: “Chúng ta cùng dũng cảm”. Ngay sau đó là 1 phút mặc niệm cho những nạn nhân của cuộc xung đột và hình ảnh cú hất bóng mang tính biểu tượng của một thương binh trong cuộc chiến. Bên cạnh hàng loạt những thông điệp trên các phương tiện truyền thông, có lẽ bóng đá chính là món vũ khí hữu hựu nhất để đất nước này phát đi thông báo “Mong muốn hòa bình” cho toàn thể nhân loại. 

Để giữ cho người dân được an toàn, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã quyết định các trận đấu sẽ diễn ra với điều kiện không có khán giả tới sân. Các trận đấu cũng chỉ được phép diễn ra tại phía tây và thành phố Kiev, nơi cách xa các khu vực giao trách với Nga. Trong trường hợp có báo động không kích, trận đấu sẽ được dừng ngay lập tức và tất cả người tham gia phải đến các hầm trú ẩn được đặt tại các SVĐ.

Trái bóng tròn vẫn lăn giữa làn mưa bom bão đạn tại Ukraine, đây thực sự là một thông điệp hùng hồn cho tinh thần chiến đấu của người dân nước này. Dẫu biết chiến tranh là vô nghĩa và tất cả mọi người trên thế giới đang chung tay để kết thúc cuộc xung đột nói trên, nhưng những hành động thực tiễn như việc cho phép giải bóng đá trở lại được xem là nước đi đúng đắn của giới trực trách tại quốc gia này.           

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích