Trang chủ     Hậu trường   /   Marcus Rashford cảm động trước tình yêu của CĐV địa phương

Marcus Rashford cảm động trước tình yêu của CĐV địa phương

Tiền đạo của Manchester United đã và đang trở thành tâm điểm của rất nhiều búa rìu hướng từ phía dư luận, sau khi trở thành 1 trong 3 cầu thủ đá hỏng trong loạt sút luân lưu của đội tuyển Anh ở trận chung kết.

Trước những tin nhắn an ủi và động viên tới từ người hâm mộ, đích thân Rashford đã chia sẻ trên mạng xã hội rằng, anh rất vui và cảm động trước tình cảm của người hâm mộ. Bức vẽ của anh trên đường phố tại quê nhà đã bị những kẻ quá khích vẽ bậy, dùng những ngôn từ mang tính phân biệt chủng tộc để lăng mạ cầu thủ đang khoác áo Manchester United.

Manchester United lo sốt vó vì Pogba, Griezmann ra điều kiện để ra đi

Manchester United lo sốt vó vì Pogba, Griezmann ra điều kiện để ra đi Một ngày mới với rất nhiều thông tin chuyển nhượng đáng chú ý trong suốt 24h qua. Hãy cùng xem những cái tên nào đang hot nhất nhé.

Các cầu thủ Anh phải hứng chịu làn sóng phân biệt chủng tộc khủng khiếp chưa từng có

Các cầu thủ Anh phải hứng chịu làn sóng phân biệt chủng tộc khủng khiếp chưa từng có Thất bại trên chấm 11m dẫn đến việc tuyển Anh đánh mất danh hiệu vô địch Euro lần đầu tiên trong lịch sử, ba cầu thủ da màu Marcus Rashford, Jadon Sancho và Bukayo Saka phải chịu một làn sóng phân biệt chủng tộc vô cùng khủng khiếp trên MXH.

Đây được coi là một trong những cách xả giận của người Anh sau khi đội bóng của họ gục ngã ở trận chung kết. Tam Sư đã có được bàn thắng vươn lên dẫn trước ngay ở phút thứ 2 của trận đấu do công của Luke Shaw, thế nhưng Leonardo Bonucci đã gỡ hòa cho đội khách trong hiệp thi đấu thứ 2. Tỉ số quân bình được giữ nguyên cho tới 120 phút, buộc 2 đội phải bước vào loạt đá luân lưu. Bên phía Italia, Locatelli và Jorginho là những người đá hỏng, còn bên phía đội tuyển Anh là Rashford, Sancho và Saka.

QUẢNG CÁO

Đã có rất nhiều những hình ảnh ghi lại được cảnh các CĐV đội tuyển Anh tỏ ra tức giận khi không thể chấp nhận được việc bóng đá thêm một lần nữa lỡ hẹn với việc trở về nhà, thế nhưng một số hành động đó lại trở nên quá khích và mất kiểm soát. Những video nói về việc các CĐV Anh đánh đập các CĐV đội tuyển Ý ngay tại sân Wembley, hay buông ra những lời lẽ phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội đã khiến cho giới chức trách phải vào cuộc để ổn định mọi thứ.

Nhưng rất nhanh, những người dân địa phương đã đến và giăng những tấm bạt để che đi lời lẽ xúc phạm được viết trên bức họa Marcus Rashford. Họ còn dán thêm những tờ giấy động viên tới Rashford, nói rằng cầu thủ này là một người anh, một vị cứu tinh của thành phố bằng những hoạt động từ thiện, một người anh hùng đích thực. Chính điều này đã khiến Marcus Rashford không thể kìm được nước mắt khi chia sẻ trên mạng xã hội sau khi đọc được những dòng chữ này: 

“Tôi có thể nhận mọi lời chỉ trích hướng về phong độ trên sân. Tôi đồng ý với các bạn rằng, đó là một cú sút không tốt, và trong đầu tôi nó phải đi vào lưới. Nhưng tôi sẽ không bao giờ xin lỗi về tính cách con người tôi, hay nơi tôi sinh ra. 

Cảm giác được khoác lên mình màu áo của Tam Sư thật là tự hào, và nhìn thấy gia đình tôi trên khán đài lọt giữa hàng chục nghìn người tại Wembley quả thực là một kỉ niệm khó tả.

Những tin nhắn mà tôi nhận được vào ngày hôm nay từ các CĐV an ủi và động viên tôi quả thực là rất xúc động. Nhìn thấy mọi người viết những tâm thư trên bức vẽ tại Withington còn cảm động hơn nữa. Tôi đã khóc trong sự hạnh phúc đó.”

Cộng đồng đã dang tay đón nhận tôi trở về như một người hùng, và tôi luôn cảm kích tình yêu mà thành phố này mang đến cho tôi. 

Tôi là Marcus Rashford, 23 tuổi, một người da màu sinh ra và lớn lên tại Withington Wythenshawe, miền nam Manchester. Nếu trong tay tôi sau này không còn thứ gì cả, thì tôi sẽ vẫn còn những cái đó để mang theo làm hành trang trong phần còn lại của cuộc đời. 

Tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn. Toàn đội sẽ trở lại mạnh mẽ hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.”

Thethao247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích