Trang chủ     Ngoại hạng Anh   /   MU nên trông chừng cái tên nguy hiểm nhất của West Ham

MU nên trông chừng cái tên nguy hiểm nhất của West Ham

Một trong những trận cầu đáng chú ý nhất cuối tuần này, đó là màn thư hùng giữa West Ham và Man Utd. Đây là cuộc đấu mà kết quả của nó có thể sẽ làm thay đổi cục diện top 4.

Lúc này, đại diện đông London đang sở hữu 37 điểm, nhiều hơn Quỷ Đỏ vỏn vẹn 2 điểm mà thôi. Vì thế nếu như thất bại, họ hoàn toàn có thể bị đánh bật khỏi vị trí thứ 4 mà mình đang nắm giữ.

Tại sao lại là tôi?

Tại sao lại là tôi? “Tại sao lại là tôi?”. Đó là câu hỏi quá phù hợp với tình hình Man Utd lúc này, nếu như chúng ta liên tưởng đến 10 năm trước và kéo dài sự liên tưởng ấy.

Ronaldo nổi cọc vì bị thay ra sớm, Rangnick lại rất dửng dưng

Ronaldo nổi cọc vì bị thay ra sớm, Rangnick lại rất dửng dưng Vừa qua, Man Utd đã giành được chiến thắng 3-1 trước Brentford trong chuyến hành quân đến sân Brentford Community.

MU vs West Ham

QUẢNG CÁO

Về phần Man Utd, họ chỉ có thể chiếm lấy vị trí này nếu như thắng West Ham, trong khi cả Tottenham lẫn Arsenal đều đồng thời sảy chân. Nhưng dù thế nào đi nữa, đương nhiên đội bóng do huấn luyện viên Ralf Rangnick dẫn dắt cũng sẽ hướng tới việc giành lấy 3 điểm trọn vẹn.

West Ham rõ ràng không phải một đối thủ yếu, đặc biệt là khi trận đấu tới họ sẽ có được sự phục vụ trở lại của Said Benrahma. Cụ thể, tiền vệ này đã trở lại câu lạc bộ sau khi đội tuyển Algeria bất ngờ bị loại sớm tại CAN 2021.

Mùa giải năm nay, Said Benrahma là một nhân tố quan trọng trong đội hình của The Hammers. Từ đầu mùa tới giờ, anh đã ra sân tổng cộng 20, trong đó bao gồm 18 lần đá chính, ghi được 5 bàn thắng và có 4 đường kiến tạo. Với sự hiện diện của ngôi sao 26 tuổi, nếu anh được ra sân, sức mạnh tấn công của West Ham hứa hẹn sẽ được tăng cường không ít.

Said Benrahma

Đây là một thông tin có khiến cho những người hâm mộ Man Utd phải lo lắng. Nói vậy là bởi mùa giải năm nay, hàng thủ của họ đang không cho thấy được sự chắc chắn cần thiết. Với việc đã thủng lưới 30 lần từ đầu mùa, hàng thủ của Man Utd tệ gần nhất trong số 10 đội thuộc nửa trên bảng xếp hạng - chỉ tốt hơn Leicester mà thôi.

Dưới thời huấn luyện viên Ralf Rangnick, Man Utd đã thủng lưới 8 bàn sau 9 trận đã đấu trên mọi đấu trường. Rõ ràng, đây là một thành tích không tốt chút nào. Trong trận gặp Aston Villa, họ vốn đã dẫn trước 2 bàn nhưng sau đó lại để đối thủ gỡ hòa và chỉ có thể rời Villa Park với 1 điểm trong tay. Đây là một sai lầm nghiêm trọng mà Quỷ Đỏ chắc chắn không được tái phạm trong màn so tài với West Ham sắp tới.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích