Trang chủ     Quốc tế   /   Siêu quậy Balotelli chỉ ra hành động ngu xuẩn nhất cuộc đời

Siêu quậy Balotelli chỉ ra hành động ngu xuẩn nhất cuộc đời

Trong buổi phỏng vấn mới đây, ngôi sao một thời Mario Balotelli đã cho rằng bản thân sẽ đoạt danh hiệu danh hiệu Quả bóng vàng nếu như không rời Manchester City vào năm 2013. 

Tuyển thủ người Ý đã có 3 năm thi đấu tại sân vận động Etihad và giành được những danh hiệu cao quý như FA Cup, vô địch Ngoại Hạng Anh trước khi cập bến AC Milan. Tại Man City, Mario Balotelli đã xây dựng được hình tượng của một ngôi sao. Tuy nhiên, lắm tài thì nhiều tật và siêu quậy này đã có không ít lần bị đuổi khỏi sân hoặc trốn thi đấu.

Jack Grealish:

Jack Grealish: "Cậu ấy chuyền như Messi, thật không thể tin nổi" Trong loạt trận thuộc vòng 5 cúp FA, Man City đã dễ dàng đả bại đội bóng hạng dưới Peterborough với tỷ số 2-0.

Trưởng ban trọng tài lên tiếng xin lỗi Lampard và các học trò

Trưởng ban trọng tài lên tiếng xin lỗi Lampard và các học trò Trưởng ban trọng tài Anh đã lên tiếng xin lỗi CLB Everton vì đã từ chối một tình huống đá phạt đền trong trận đấu với Man City vào hôm 27/1.

Balotelli Man City

QUẢNG CÁO

Sau khi rời Manchester City, sự nghiệp của Mario Balotelli ngày càng đi xuống. Từng được xem là một trong những tài năng trẻ đầy triển vọng của bóng đá Ý, thế nhưng Mario Balotelli đã phải lang thang hết từ đội bóng này đến đội bóng khác và giờ đang cố gắng tìm lại chính mình trong màu áo của CLB Thổ Nhĩ Kỳ, Adana Demirspor.

Và suy nghĩ về con đường của mình cho đến nay, cầu thủ 31 tuổi thừa nhận rằng việc rời khỏi đội bóng Premier League là 'sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp của anh ấy'.  

"Tôi nghĩ sai lầm lớn nhất của tôi là rời Man City." Balotelli nói với tờ The Athletic. "Ngay cả trong năm tôi rời đi, tôi đã chơi rất tốt ở Milan trong một năm rưỡi, nhưng sau đó, tôi đã gặp một số vấn đề. Và bây giờ khi tôi đã trưởng thành hơn, tôi biết rằng tôi không nên rời Man City vào thời điểm đó.

Những năm gần đây đã chứng kiến ​​sự phát triển vượt bậc của Man City, hoàn thiện và ngày càng hoàn thiện. Tôi đã có thể ở đây như Sergio Aguero trong một thời gian dài nếu tôi có suy nghĩ trưởng thành hơn ở thời điểm đó. Khi tôi ở Man City, tôi có thể sẽ giành được một quả bóng vàng, tôi chắc chắn về điều này. Nhưng bạn biết đấy, khi bạn lớn lên, bạn sẽ trưởng thành hơn."  

Sau bốn mùa giải ở Pháp với Nice và Marseille, Balotelli phải trải qua một hành trình vô cùng khó khăn, nơi anh phải đối mặt với sự sa sút tinh thần tại câu lạc bộ quê hương Brescia, cũng như đội bóng Serie B Monza. Tuy nhiên, sau khi chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ, tiền đạo này đã trở lại với phong độ tốt nhất của mình, với 11 bàn thắng sau 24 lần ra sân cho Adana mùa này. 

Phong độ tốt đã giúp Balotelli được gọi lại vào đội tuyển Ý của Roberto Mancini để chuẩn bị cho trận play-off tại vòng loại World Cup 2022.

"Mục tiêu duy nhất của tôi là được thi đấu cho đội tuyển quốc gia và cố gắng đưa đội tuyển Ý đến World Cup, đồng thời cố gắng giành được ba vị trí đầu tiên (tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ) với Adana. Tôi biết nó không dễ dàng, nhưng đó có lẽ là hai mục tiêu hiện ra trong đầu tôi, những điều quan trọng nhất vào lúc này.” - Balotelli nói thêm

Theo Thể Thao Số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích