Trang chủ     Bóng đá   /   Giao hữu Porto vs Roma: Pepe đá bẩn, Bầy Sói “bem” luôn Bầy Rồng

Giao hữu Porto vs Roma: Pepe đá bẩn, Bầy Sói “bem” luôn Bầy Rồng

Dù chỉ là trận đấu giao hữu tiền mùa giải, thế nhưng cuộc so tài giữa Porto vs Roma lại diễn ra quá "gắt" với những pha vào bóng vô cùng thô bạo. Đỉnh điểm là tình huống đá bẩn của Pepe đã khiến hai đội phải choảng nhau ngay trên sân.

Giao hữu Porto vs Roma

Arsenal hỏi mượn tiền đạo, Chelsea đáp trả cực gắt

Arsenal hỏi mượn tiền đạo, Chelsea đáp trả cực gắt Ngay sau khi Arsenal hỏi mượn tiền đạo Abraham, Chelsea lập đã lập tức từ chối và chỉ đồng ý để anh ta ra đi với giá 40 triệu bảng

Sau Jamal Musiala, Bayern lại “vớ” được “hàng ngon” của Chelsea

Sau Jamal Musiala, Bayern lại “vớ” được “hàng ngon” của Chelsea Bayern Munich đang lên kế hoạch chuyển nhượng đối với một tài năng trẻ đến từ lò đào tạo của Chelsea, tiền vệ 16 tuổi Emran Goglo.

Cụ thể vào phút 64 của trận đấu, Pepe bên phía Porto đã có pha vào bóng vô cùng ác ý đối với cựu tiền vệ MU Henrikh Mkhitaryan. Sau tình huống cố ý này của trung vệ 38 tuổi, các cầu thủ của 2 đội đã lao vào nhau và xảy ra xô xát. Tình huống quay chậm cũng cho thấy cựu sao La Liga không chỉ vào bóng nguy hiểm mà có cố ý vung tay đánh vào mặt của Henrikh Mkhitaryan. 

QUẢNG CÁO

Pepe đá bẩn trong trận Porto vs Roma

Đây không phải là lần cố ý đã bẩn đầu tiên của Pepe trong trận đấu này. Trước đó, anh đã có vài tình huống tương tự nhưng chính pha vào bóng với Henrikh Mkhitaryan đã khiến các cầu thủ Roma phải nổi giận, không kiềm chế thêm được nữa và xảy ra cuộc ẩu đả. Ban huấn luyện của cả 2 CLB phải chạy vào sân để ngăn cản cuộc chiến trên.

Giao hữu Porto vs Roma

HLV Jose Mourinho ngay sau đó cũng đã rút cựu tiền vệ của MU ra để tránh các tình huống trả đũa. Cuối cùng, trận giao hữu này cũng đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Với các bàn thắng được ghi do công của Gianluca Mancini, anh ghi bàn mở tỷ số cho AS Roma ở phút 56 trước khi Vitor Ferreira gỡ hòa cho Porto vào phút 89.

Nói về Pepe, người ta hay còn gọi anh với biệt danh là gã đồ tể với những tình huống vào bóng mang đậm tính triệt hạ. Trong quá khứ, anh luôn là cơn ác mộng đối với bất kỳ cầu thủ nào ở phía bên kia chiến tuyến. Đỉnh điểm trong sự nghiệp của cầu thủ 38 tuổi này chính là án phạt treo giò đến 10 trận sau tình huống đốn hạ không thương tiếc đối với Casquero khi anh còn khoác áo Real Madrid.

Quang Dũng

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích